Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 6 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 6

Hôm nay sân trường vắng lặng một sự im lặng để tìm cách bùng, làm cho Kei, Koo,Kyo,Yu cảm thấy nổi gai ốc vì chuyện ngày hôm qua họ vẫn chưa quên.

Sau một hồi thảo luận họ quyết định cúp cua trốn ra ngoài chơi bằng cách trèo tường ( chỗ mà lần trước Kyo trèo vào đó ạ, dù trường có Vip thế nào thì vẫn có sơ hở ).

Ra được đến ngoài Kyo và Koo chạy nhảy lung tung làm cho Kei và Yu chóng hết cả mặt.

Bỗng thấy có đoàn xiếc Kyo lôi tay Kei đi mà cứ ngỡ là đang lôi tay Koo.

“ chúng ta đi xem xiếc”

….

“ Koo cậu thấy vui không mà sao cậu im lặng vậy” sau một hồi tự kỷ một mình thấy lạ Kyo ngước lên hỏi

“ A sao lại là Kei, ủa Koo đâu ùi”

“ Ai mà biết, tự nhiên cậu lôi tay tôi bây giờ còn hỏi”

“ Hic, mẹ ơi! Mình cầm nhầm tay đáng nhẽ mình lôi Koo vào xem xiếc ai ngờ cầm nhầm tay cậu” Kyo khóc không ra nước mắt

“ Hậu đậu” kei phun ra hai chữ làm cho kyo tức nỗ đom đóm mắt nhưng phải nhịn vì mình hậu đậu thật.

“ Vậy chúng ta lạc họ rồi”

“ còn phải hỏi”

“ làm sao bây giờ’

“ thôi kệ đi chơi đi” Kei buồn cười nhìn Kyo đang hối lỗi mà nói.

Chơi một hồi Kyo đưa Kei đến những quán hủ tiếu vỉa hè( lần đầu tiên anh kei đến đây ạk), lúc đầu Kei còn ngần ngại nhưng thấy Kyo ăn ngon lành nên cũng ăn thử.

Ai ngờ càng ăn càng nghiền Kei chơi cho 4 tô, Kyo thì nhỉnh hơn một chút một lúc giải quyết 6 tô ngon lành, làm cho ai ở quán cũng phải trợn mắt há miệng vì sức ăn của hai người.

Sau khi chơi thỏa thích, Kyo không muốn về kí túc xá lun( la cà quá) nên bắt Kei dẫn đi hóng mát không khí đang lãng mạn thì lại có kẻ gây rối

“ hố hố đây không phải là đại ca Kei hay sao, chúng ta có duyên quá”

“ thằng Rin, mày muốn gì?

” Kei lạnh lùng nói

“ hố hố gặp đại ca thì đến chào hỏi thui, hố…hố… khẩu vị của đại ca thật lạ gái bám theo không thích lại thích cặp kè với nam sinh” thằng Rin nhìn Kyo đầy ẩn ý nói

“ Mày muốn gì thì nói thẳng tao chiều đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó mày có tin tao móc mắt mày cho chó gặm không” Kyo gằn giọng nói, nó thật sự tức giận rồi, tự dưng đang vui có thằng hâm từ đâu chui ra chắc muốn làm bao cát luyện quyền mới chịu dời đi chắc.

“ Thằng kia mày tưởng đi với đại ca Kei mà tụi này nhường nhá” thằng đi bên cạnh chõ mõm vào làm Kyo càng điên tiết hơn.

“ chúng mày muốn gì” Kei bực mình, lạnh lùng lên tiếng độ lạnh đã tăng lên gấp đôi.

“ Còn muốn gì nữa, nếu đại ca nhường lại cho thằng em địa bàn ở bar Devil thì thằng em sẽ tha cho đại ca cùng tên này” thằng Rin lên tiếng.

“ Hừ mày muốn là được sao” Kyo gằn giọng bẻ tay rôm rốp, dù không biết gì nhưng cái việc chiếm địa bàn xảy ra như cơm bữa và kyo cũng biết Kei không đơn giản.

Nhưng kệ đã động đến bạn của Kyo thì tên đó tới số.

Kei vội nói nhỏ với Kyo

“ Cậu biết họ có bao nhiêu người không, đừng thêm việc cho tôi chứ”

“ kệ bực rồi, phóng lao phải theo lao thôi”

Kyo quay sang chỗ thằng Rin

“ ngon thì lên hết đi, nói nhiều thừa thãi”

“ đó là do mày tự chuốc lấy để xem hai chúng mày đánh làm sao lại 100 người của tao”.

vừa nói Rin vừa ra hiệu cho tất cả đàn em xông lên.

Nhưng Rin đã nhầm 2 người ngạo ngễ không một tia sợ hãi nào?

2 người đánh gục từng người một.

Kei là đại ca két tiếng lên chắc chắn chuyện đánh nhau là bình thường, cách đánh của kei tàn nhẫn, độc ác ai đánh dính một đòn thì không thể đứng dậy nổi, người nhẹ nhất thì gãy cổ còn nặng thì chìm vào giấc ngủ ngàn thu mà không có một chút máu nào chảy ra vì tốc đọ của Kei rất nhanh làm người đó xuống đánh cờ vậy với diêm vương mà máu vẫn chưa kip chảy.

Còn Kyo người mà làm cho bọn họ ngạc nhiên nhất, khi ban đầu chỉ là một nam sinh thuộc dạng công tử bột mì mà khi đánh nhau thì ác độc cũng không kém gì Kei, ai động vào Kyo thì tất phải có máu chảy Kyo đánh cho mấy người động vào mình biếm dạng không nhìn ra hình người, máu vấy lên độ đồ trắng từng chấm li ti làm cho Kyo cảm thấy khó chịu.

Không ngờ một tiểu thiên sứ lại có thể hóa thân thành ác quỷ bất cứ lúc nào.

Đánh đấm một hồi các cái xác không hồn tăng lên liên tục chẳng mấy chốc thằng Rin cũng bị xử nằm xõng xoài mà 2 tên ác quỷ thì vẫn còn tiếc vì chưa chơi chán.

“ hic sao mấy tên này chịu đòn kém vậy, biết thế ra tay nhẹ một chút hic bẩn hết bộ đò của tui rùi huhu” vừa lau máu ở mặt Kyo vừa ăn vạ ( vừa ăn cắp vừa la làng thì có)

“ sax, cậu là người hay quỷ vậy 100 tên mà còn than ít” Kei kinh hoàng lên tiếng

“ haizzzz cậu cũng ma quỷ đâu kém dấu nghề không àk” Kyo lên tiếng phản bác

“ không phải tui dấu nghề mà không có cơ hội để thể hiện tài năng thui àk” Kei hếch mũi lên trời tự sướng.

“ thôi chết rồi” Kyo nhìn đồng hồ hét lên

“ sao zậy” kei tò mò hỏi

“ 11h rồi”

“ còn đứng đó làm gì…CHẠY.

” Kei không nói hai lời co cẳng chạy.

Còn về phía Koo với Yu thì khác hai người đang thầm rủa hai người bạn đánh lẻ không đi chơi cùng chút về kí túc xử tất cả hai luôn.

Sau một hồi “ tự kỉ” Koo cũng lôi Yu đi đến khu vui chơi , với lí do đã lỡ trốn ra rồi chơi cho thỏa.

nhưng họ về rất đúng giờ sợ 2 người còn lại phải chờ.

Nhưng một hồi loay hoay trèo tường họ đang sợ về sẽ bị ai đó nổi cơn tanh bành nhưng đáp lại hai người là căn phòng kí túc xá tối om không ai bảo ai hai người ngồi góc chờ thủ phạm về sẽ lột xác, dắt nhau đi đâu đến 10h còn chưa thấy về, lần này thì đừng trách( hehe từ tội phạm trở thành đại nhân xét xử ròi)

11h30’

Kyo và Kei len lén vào phòng họ đang cầu trời cầu phật khấn phật cho Yu và Koo đi ngủ rùi nhưng hình như trời phật không nghe thấy lời thỉnh cầu thì phải.

Mới mở cửa phòng hai người ăn nguyên 2 cái dép có hình đôrêmen ngộ nghĩnh vào mặt, điện thì được bật sáng choang.

“ Hai người chết đâu mà giờ mới về hả có biết là mấy giờ rồi không” Yu hét lên( chị này bây giờ không kiêng nể ai hết lun) mà làm cho 3 người còn lại phải xoa tai.

“ ấy ấy Yu bình tĩnh , giận là mau già lém hjhj” Kyo lên tiếng.

“ ối sao máu ở đâu mà loang lổ thế này” Koo đột nhiên hét lên, làm cho yu bây giờ mới để ý bộ dạng của Kei và Kyo.

Chỉ một câu THẢM, quần áo thì nhếch nhác, kei thì không sao nhưng bộ đồ trắng Kyo mặc đã loang lổ vết máu.

Koo cùg Yu luống cuống xem xem Kyo có làm sao không… Khi xem đến lần thứ 5 họ mới thở phào nhẹ nhõm mà quên việc phải xử đẹp hai người.

Biết cả hai đã mệt Yu chỉ nhắc hai người đi tắm rồi đi ngủ có gì mai nói, nhưng Koo cứ đi lải nhải bên Kyo hoài rằng sao lại ra nông nỗi này?

có bị đau ở đâu không?

…vân vân và vân vân.

Bây giờ Kyo với nhận ra Koo còn hơn cả bà cụ non nữa, nhưng Kyo không cảm thấy phiền mà cảm thấy ấm áp vì lâu lắm rồi Kyo mới có cảm giác thân thuộc của một gđ.

Sau một hồi bị Koo tra tấn lỗ tai nhờ sự giải thoát của Yu, Kyo và Kei đã lên giường đánh một giấc.

Koo bực lắm nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều lên giường ôm gấu bông ngủ luôn.

chỉ còn Yu là suy tư lo lắng nhưng cũng không biết mình thiếp đi lúc nào?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-6-234794.html