Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 9 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 9

“ Yu chạy chậm thôi ngã bây giờ”

“ hjhj đuổi mình đi”

….

“ bạn đừng xa mình mà huhu”

“ Yu ngoan lớn lên nhất định mình sẽ quay về tìm Yu, nhất định”

“ Vậy bạn hãy giữ lấy nó nha, mình sẽ chờ bạn” Yu vội tháo chiếc vòng cổ đưa cho cậu bé với một lời hứa không quên, Yu đã khóc từ đó Yu trở lên lạnh lùng, nhưng con người thật của Yu thật sự rất yếu đuối.

Nước mắt rơi, trò chơi định mệnh tái diễn Yu đã khóc đã khóc rất nhiều, đau đau lắm khi Yu cứ nghĩ Kyo là người bạn trai năm nào, nhưng bây giờ thất vọng đau nhói trong tim.

Đây là lần thứ hai Yu khóc không phải khóc vì người thân mà khóc vì trái tim tan nát.

Bóng của Yu đơn độc in lên bóng mặt hồ nước yên bình, Yu cứ vậy cứ ngồi khóc và mong cho mọi uất ức buồn đau trôi theo dòng nước mắt.

Ai nói Yu mạnh mẽ chứ, ai nói Yu lạnh lùng, băng giá chứ?

thật ra Yu cũng chỉ là một nữ sinh bình thường như bao người.

------------------------------------------------

“ Yu làm sao vậy”

“ Kei, Yu phải làm sao bây giờ”

Vừa nói Yu vừa xà vào lòng Kei khóc nức nở, Kei không nói gì chỉ để Yu khóc vì Kei biết bây giờ mình cũng không giúp gì được cho Yu.

Sau khi cảm thấy thoải mái hơn Yu mới rời khỏi bờ vai mà Kei đã cho mình mượn tựa vào.

“ Kei có thể đưa Yu đi đâu đó cho đỡ buồn không” Yu ngước mắt lên nhìn Kei nói với giọng khàn khàn

Gất nhẹ đầu Kei và Yu trèo tường trốn ra ngoài, nơi và Kei đưa Yu đến là Bar Devil một Bar lớn nhất thành phố.

Sau khi lên sàn nhảy, hoà mình vào điệu nhảy Dance cực mạnh

Yu không còn là Yu nữa mà biến thành một con người khác toát lên vẻ nữ vương lạnh lùng ( đừng tưởng mấy anh chị này như thế mà hiền nha, đi Bar với đi bay cũng không thua nhau đâu, ở trường là một con người khác, đêm đến ở Bar các anh chị lột xác hoàn toàn đó).

Đang nhảy bỗng có vòng tay ôm Yu từ đằng sau và có những hành động đụng chạm, hừ lạnh một tiếng Yu cho tên đó một cước bay xuống sàn, tâm trạng cũng Yu bây giờ thực sự rất muốn giết người vậy mà không có người không biết sống chết lại tình nguyện làm bao cát để Yu chút giận.

Kei cũng không can thiệp chỉ biết hỗ trợ Yu lúc Yu cần, nếu muốn anh có thể gọi bảo vệ tóm cổ tên đó lại và lôi ra đập cho một trận để hắn thăm nhà xác luôn (Bar của kei mà).

Tên đó không ngờ đụng phải thứ dữ nhưng nếu bỏ chạy thì sẽ rất mất mặt nên cứ xông vào Yu như con thiêu thân và Yu cũng không nhiều lời đem tên đó một cướp đá bay, khi biết mình không đấu lại được tên đó vội lẩn mất để lại sau bao ánh mắt khinh thường “ yếu còn ra gió”.

Hết hứng chơi Yu quay trở lại bàn thì mồ hôi đã nhễ nhại, lấy tay quyệt đi những giọt mồ hôi lăn trên trán đồng thời tự rót cho mình một cốc cherry 24 năm.

“ Thấy đỡ hơn rồi chứ” Kei hỏi

“ ưk, công nhận buồn thì cứ đi bar là hết hjhj” Yu lấy lại nụ cười của mình, không phải là nụ cười gò bó mà là nụ cười thực sự, nhưng trong cô đang tự hỏi “ có phải mình yêu Kyo hay chỉ là ngộ nhận Kyo là cậu bé năm nào”.

“ Đi bay không?

’ Kei hỏi phá vỡ dòng suy nghĩ riêng tư của Yu

Nhẹ gật đầu, hai người bước ra khỏi bar với sự nuối tiếc của mọi người( hjhj anh chị đẹp quá mà).

Nhưng ra khỏi Bar đã có việc cho hai người cái tên lúc bị yu xử không đẹp không lấy tiền kéo theo một lũ loi choi tay cầm binh khí( mã, dao, gậy,…).

Khi nhìn thấy Yu thằng đó nhanh nhảu nói:

“ Đại ca chính con nhỏ đó đã đánh em” vừa nói vừa chỉ vào Yu

“ Hừ chỉ là một con nhỏ vắt mũi chưa sạch mà dám đánh đàn em của thằng Kin này hừ.

” thằng được thằng kia gọi là đại ca lên tiếng.

“ Tụi mày muốn gì” Kei lên tiếng với giọng nói lạnh băng và gương mặt sát thủ.

“ hố hố hóa ra lại gặp người quen, đại ca có cần nóng không hehe mà nhỏ đó là bồ nhí của đại ca hả” thằng Kin nhăn nhở lên tiếng.

Mới nói hết câu đã có một con dao lam nhỏ bay về phái nó rạch thành một đường ngoằn ngèo trên khuôn mặt đã có vô số vết sẹo của thằng Kin.

“ mày…mày…” nó nói không lên lời chỉ biết một tay ôm mặt một tay chỉ thẳng vào Yu.

“ Tao ghét nhất người khác chỉ vào mặt tao, mày muốn gì nói nhanh tao không quen lại người gặp người sang bắt quành làm họ như chúng mày tao đến đến ba không biến thì đừng trách” Yu lạnh lùng tuôn ra một tràng.

Bị xúc phạm quá tên kia dại quá mất khôn ra lệnh cho tụi đàn em xông lên đập chết con nhỏ kia( hắc hắc chẳng biết ai đập ai, cũng chẳng biết ai thăm nhà xác trước).

Yu hứng thú nhìn mấy tên kia và bắt đầu đánh, lúc đầu Kei cũng ngạc nhiên khi thấy Yu chiến rất phu nhưng về sau chỉ là một nụ cười nhếch mép quen thuộc bắt đầu nhấn nút khởi động cho cỗ máy giết người trong cơ thể.

Đánh đánh đánh và đánh, hai người đánh đến đâu thì những cái xác không hồn rải rác đến đó.

30 phút trôi qua bây giờ chỉ còn tên Kin và tên bị Yu đánh cho te tua là còn gượng dậy được , 2 tên đó nhìn Yu như ác ma vì Yu ra tay rất độc ác ( đó mới là Yu chứ).

Kei cũng không nói gì chỉ để Yu tự xử hai tên đó vì Kei biết nếu Kei xử dùm thì mọi chuyện như thế này sẽ diễn ra nên tốt nhất để yu tự xử lí.

“ Bây giờ tụi mày muố tao tiễn một đoạn không hay tự mình đi” lạnh lùng phun ra mấy chữ mà làm 2 tên kia xanh mặt.

“ Chị, mong chị tha cho em tụi em có mắt như mù” 2 tên đó quỳ xuống van nài ( chài ui mất hình tượng quá).

“ Hừ tha ư, trong thế giới về đêm này thì từ này tồn tại sao”

“ dạ…không ạk”

“ vậy sao còn xin” Không nói nhiều lời Yu nhẹ nhàng tiễn hai tên này một đoạn.

Hai người rời đi trong im lặng đằng sau chỉ còn là tàn tích sẽ trôi theo thời gian.

“đi bay không” Yu hỏi

“ Đi” Kei không nói gì chỉ nhẹ nhàng rút con iphone ra gọi người mang xe đến đường đua tử thần.

-----------------------------------------

3

2

1

Lets go…

Sau tiếng còi dài 10 con siêu xe lao như bay về cung đường tử thần .

Cung đường giống như tên gọi đó là một cung đường nguy hiểm một bên là vực sâu, một bên là núi non hiểm trở còn chư kể các vũng lầy chứa đầy chông gai, các hẻm vực sâu bắt buộc các tay đua phải vượt qua để về đích.

Yu và Kei là hai siêu xe màu đen đang dẫn đầu tiến về đích.

Kétttttttttttttttttt….

chạm đích, hai xe cùng chạm đích.

Sock… thực sự là rất sock khi có người gang cơ với đại ca Kei họ càng sock hơn khi bước ra khỏi xe là một cô gái xinh đẹp.

Sau khi náo loạn đường đua, quậy tung bar Devil Yu cảm thấy đỡ hơn nhiều và cảm ơn Kei rối rít làm Kei phải phì cười.

Quay trở về kí túc xá cũng quá giờ cơm tối ( hic 11h thì còn cơm nước gì), hai người đang ôm bụng đang đánh lô tô của mình về phòng và thầm oán trách bản thân do mải quậy quên cả ăn.

cạch…tách… tiếng mở cửa vang lên thì đồng thời với tiếng

bất đèn sáng hoắc.

“ nè hai người đi đâu bây giờ với về” Kyo ca thán

“ hjhj có đi đâu đâu chỉ là đi quậy chút thui” Yu gượng cười lên tiếng

“ hic đi quậy thì phải nói chứ làm người ta chờ cơm huhu để Koo đi hâm lại thức ăn nguội hết rồi”

“ớ mọi người chưa ăn hả?

” kei lên tiếng

“ hìhì chưa, tụi mình chờ 2 cậu về ăn cho vui, thôi xuống nhà ăn đi Koo hâm nóng thức ăn rùi đó” Lyly cũng bon chen.

ăn thôi” Kyo là người chạy xuống đầu tiên ( heo mà chờ được vậy là biết tình bạn của mí người đến đâu rùi)

đánh chén no lê 3 nàng lôi nhau đi ngủ để lại đằng sau tiếng thở dài của 2 chàng nhà ta.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-9-234797.html