Phía sau tán cây kia có một cô gái mái tóc dài bay bay trong gió , khuôn mặt mang một vẻ đẹp thiên thần bí ẩn nhưng sao .
-Này sao cô ở đây _ Hắn hỏi
-.
-SAO K TRẢ LỜI _ Hắn quát .
Nó quay lạI
-Cô .
cô .
tôi xin lỗi .
tôi k cố ý cô .
cô đừng khóc _ Hắn đi lại gần nó .
Nó choàng ôm lấy hắn khóc tức tưỡi .
Bấy h hắn mới để ý gần đó có một chậu hoa hoàg màu thuỷ tinh đẫm nước
-Cô tưới hoa sao ?
Tưới bằng j ?
_ Hắn hỏi
-Nước mắt _ Nó đáp
-Có chuyện j xảy ra với cô sao ?
_ Hắn lấy hai tay đặt lên vai nó , đôi mắt nhìn thẳn vào mắt nó
-K sao _ Nó lạnh lùng đáp
-Ơ mượn vai người ta khóc đã r h nói thế vô ơn _ Hắn nói vọng theo khi thấy nó phóng lên cành đào
-Ê cô đi đâu thế _ Hắn nói
-Ngủ _ Nó đáp mắt hép hờ .
Hắn cũng chẵng lèm bèm j leo lên nằm cạnh nó .
Lúc nó ngủ trong giống như một thiên thần
-Thiên thần đội lốt ác quỷ sao hài thật _ Hắn đưa tay lên má nó lau đi giọt nước mắt còn ươn bướng trên hàng mi của nó
-Em sẽ k khóc nữa từ nay và mãi mãi vì bên em đã có anh _ Hắn nói nhỏ vào tai nó .
Hôn nhẹ lên cánh môi mỏng mịn như cách hoa anh đào , hắn chìm vào giấc ngủ
Kó ai biết được cây hoa màu thuỷ tinh ấy đang ság lung linh trong vườn như mừng cho chủ nhân của mình
Mạng Y Tế