Vào vị trí , a nó và Wen được đưa đến một cánh đồng hoa bồ công anh , Cánh hoa bồ công anh và ánh nắng chiều tà làm cánh đầu trở nên huyền ảo thơ mộng k thể tả
-Đừng bị dụ dổ _ Wen lên tiếng phá tan cái cảm giác thơ mộng ấy
-H thì làm j _ A nó hỏi
-Tình trạng và địa thế khá bất lợi đấy _ Wen nói
-Cậu nói sao ?
_ A nó k hỉu ý
-K thấy người và nơi đây là sườn dốc đấy _ Wen nói và chỉ tay vào cánh đồng
-hic hic .
-Có ng _ A nó kéo Wen lên càh cây gần đó
-Một cô gái k đúng một con nhóc _ Wen xem xét
-Nè sao nhóc khóc _ Wen thấy thương lên đi lại
-Khá giốg Kyo _ A nó đánh giá
-A là ai ?
_ Nhỏ ngẩn đầu hỏi
-Người đó đến giết con đấy _ Một con ác quỷ xuất hiện
-.
-k K Phải a đâu biết e là ai sao phải giết _ Wen phân bua
-e là Akalakumi à _ Wen hỏi
-Vâng _ Nhỏ đáp thản thừng
-Trời ơi Rầm _ A nó và Wen ngã cùng lúc
-Tút tút _ Máy tín hiệu của a nó vang lên
Nội dung :
con quỷ biến mất cô bé về nhà _ Nó gữi .
Nhân lúc mọi người k chú ý nó đã cài vào chương trình của mọi ng và liên lết vời máy nó nên nó có thể biết được tất cả hoạt động xảy ra
-Đừng tin lời hắn hắn gạt đấy _ Con quỷ lên tiếng
-Nè về nhà đi nhóc tối rồi _ Wen xoa đầu con nhóc
-E .
E huhu .
_ Nhỏ khóc rống lên
-Chuyện j thế .
đừng có khóc _ Wen hỏi xoa đầu con nhóc
-Thôi về đi nào _ A nó nắm tay con nhóc dắt đi .
Nhóc ngoan ngoãn đi theo
-Đừng lại cho ta nếu bước thêm bước nữa ta sẽ cho các ngươi biết lễ độ_ Ác quỷ đứng chắn đường
-Tránh ra _ A nó lạnh lùng
-Haha haha _ Con quỷ cười
-Thần kinh trốn trại _ Wen nói làm con quỷ ngậm lun cái miệng .
Tức giận , con quỷ gầm lên một tiếng cánh đồng hoa bồ công anh biến mấy thay vào đó là sườn dốc hiểm trở , Biết sớm a nó đã kéo mọi người đến một vùng đấy bằng phẳng bằng tốc độ tia chớp của mình .
Chạy mãi k phải cách , Wen dừng lại và trận chiến bắt đầu
Con quỷ đến mg theo bão tố và lá cây , đâu để cho lá cây bay tiếp Wen dùng băng đóng băng lại và tạo ra một hang động nhỏ cho con nhóc trú .
Đánh mãi nhìn chán phèo con quỷ yếu xìu , a nó ngồi nhìn họ đấu muốn ngủ gục lun .
-Rẹt !!!?
_ Nghe tiếng độg lạ a nó mở mắt ra
-Chơi xấu _ Wen hét và sau đó là tiếng cười ha hả của con quỷ
-Tha tui ra tui hông đi với ông đâu _ Tiếng con nhóc chí choé
-Thả tay ra _ A nó ra trận
-Đồ kém cỏi nhìn b bè bị thương mà vẫn còn ngủ được _ Con quỷ mỉa mai
-Vèo _ Sát khí a nó ngập trời .
Tiết trời từ 33 độ C tuột cái vèo xuống còn âm 100 độ C
-Màu m.
_ Con quỷ chưa nói hết thì đã bị đông cứng lại thành cái tượng
-T1 :
xúc phạm _ Rặc một cái tay
-T2 :
Nhiều chỵn _ Rặc một cái lại ra đi .
Con quỷ k thể la vì bị động cứng rồi
-T3 :
Rảnh quá mức _ Rặc Tới cái chân
-Về thôi _ A nó kéo con nhóc vung tay con quỷ tan xác
-A xong nhiệm vụ rồi có thể về đấy moza _ Con nhóc nói rồi hôn vào má a nó .
Sườn núi bây h là nơi nó đang ngồi _ Vườn hoa hồng
Mạng Y Tế