Nàng Công Chúa Tuyết - Cuộc chiến 3 - Nàng Công Chúa Tuyết

Nàng Công Chúa Tuyết

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Nàng Công Chúa Tuyết - Cuộc chiến 3

Sau khi được con nhóc hôn tâm hồn a cứ lân lân

-Nhập hồn _ Nó nói giọng lạnh tanh làm a nó gai gai sống lưng

-Ờ .

ờ _ A nó cười chói loà

-Dẹp cái nụ cười đó ! Thanks _ Nó quay lại nói

-Hì .

ủa mà Wen đâu?

_ A nó cười xuề xoà hỏi

-Cửa tiếp _ Nó đáp

-Tại sao a lại ở đây _ A nó hỏi

-Tại em.

_ Nó trút bỏ lớp vỏ lạnh lùng chạy đến ôm a nó

-Ơ .

_ A nó trợn mắt

-Nè k nhớ e à ?

_ Nó phụng phịu

-Ngốc làm sao k nhớ chứ , e là e gái cưng của a mà _ A nó cóc iu nó ôm nó vào lòng .

Trong lúc 2 ae đang tình tứ thì tinh hình của mọi người k mấy khả quan .

Eny vì cái tình ham chơi thích vật lạ nên h đag chơi đu quay vì tội chạm tay vào vật k nên chạm .

Pun thì đag sắp trở thàh Pun chiên giòn giữa căn phòng mặt trời hàng triệu độ C .

Hắn thì đang cùng Kai nằm vắt vẻo trên cây ngủ mà k biết có nguy hiểm (trẻ con vô tư) .

Leny và Tain đang  ra sức đánh (đấm,đá) với Talasumin còn thằng nhóc cứ lượn qua lại tới lui trên mặt nước biển k tài nào đánh trúng được

-Leny gặp nguy hiểm _ Nó chợt lên tiếng , nhìn chằm chằm vào máy tính , a nó cũng tò mò ngó sang

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-tuyet-cuoc-chien-3-238011.html