Nàng Công Chúa Tuyết - Cuộc chiến 7 - Nàng Công Chúa Tuyết

Nàng Công Chúa Tuyết

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Nàng Công Chúa Tuyết - Cuộc chiến 7

-Bế e nào thế cool boy _ A nó chọc

-Điên _ Nó phán câu xanh rờn rồi thả Eny xuống

-2 ng về khi nào thế _ Eny hỏi

-1ngày/1lúc _ Đồng thah part 1

-Ờ Ờ _ Eny nói nghi ngờ

-J thế _ Part 2

-Hợp _ Eny xoa cằm phán

-Kệ tui _ Part 3 .

Thế đấy có xúi chỵn mà la um tr đất khổ thấy ê

-Stop _ Nhiệt độ bây h là âm 100 độ C .

Vừa mới chợp mắt nó nghe tiếng cả nhau chí choé của 3 ng , lạnh lùnggiảm nhiệt độ k khí

-Ừ thì im _ Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống khiến 3 ng im ru

-Đi thôi _ Nó nói

-Đi đâu ?

_ Đồng thanh

-Còn 4 ng nữa đấy _ Wen trả lời hộ

-Ừ Ừ _ Gật gật đầu hiểu ra .

4 ng lủi thủi theo sau nó

.

-Nè sao nóng thế _ Eny hỏi

-Cô lắm c.

_ Tain nói bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của nó lướt qua Tain bỏ lững câu .

Cả bọn đi mộ lúc thì thấy Pun và Quin đang giao đấu với Everen .

Cả bọn ngồi xem phim 3d (b bè j mà hk giúp ngồi xem là sao tr)

1giờ trôi qua giao đấu khá quyết liệt mà cả bọn thì coi chán chê .

Bấy giờ Everen mới phát hiện sự có mặt của cả bọn nhanh như cắt tiến thẳng đến trước mặt

-Chào rất hân hạnh được gặp mặt người đẹp _ Everen cúi hôn lên tay Eny làm Pun tức đỏ mặt còn nhỏ thì trong tình trạng ngơ ngáo hk biết gì

-Biến _ Bằng âm vực nó thốt lên

-Cậu là j của cô gái này _ Everen hỏi

-.

_ Nó nhíu mày khó chịu , đứng lên đánh thẳng vào người Everen .

Nhanh  lắm lun Everen né , tay vô tình chạm vào mái tóc giả của nó là mái tóc rơi xuống , để lộ mái tóc tím lấp lánh dài quá lưng

-Thì ra là 1 mĩ nhân à _ Everen chạm vào tóc nó

-Ngu ngốc _ Nó phán câu mái tóc tự nhiên quấn lấy tay Everen chặt đến mức máu túa ra nhưng Everen k lấy j đau đớn

-Thả ra nào người đẹp _ Everen chạm tay vào mặt nó hành động này khá quen nhỉ và chắc hẳn các b biết hậu quả thế nào rồi

-Hắn vừa đặt một vé đến âm phủ đấy _ A nó nhếch mép .

Ngay lặp tức nó nắm lấy tay Everen xoay người đá 1 cú tuyệt đẹp , cú đá mag theo băng tuyết lạnh cực độ , thân ảnh Everen ngã xuống trước con mắt ngạc nhiên tột độ của cả bọn trừ a nó .

Pun và Quin đánh nhau hơn mấy tiếng mà hông hề hấn j nó chỉ ra 1 chiêu Everen đã tan xác đủ biết nó đên như ithế nào rồi , nó gét nhất ai chạm vào mặt nó , chạm vào coi nhưng đặt vé đi xuống uống trà vời diêm vương miễn phí

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-tuyet-cuoc-chien-7-238015.html