Nàng Công Chúa Tuyết - Cuộc chiến 8 p3 - Nàng Công Chúa Tuyết

Nàng Công Chúa Tuyết

Tác giả : Chưa rõ
Chương 25 : Nàng Công Chúa Tuyết - Cuộc chiến 8 p3

Sau khi chữa trị cho cả bọn , Nó đã đứg trc mặt Dezu

-Đùa như thế đủ rồi _ Nó nói lạh ngắt

-Chào côg chúa _ Dezu quỳ xuốg cug kíh trc mặt nó

-Ngoan _ Nó xoa đầu Dezu (xỉ nhục)

-Băg ám khí _ Câu nói của nó đã khơi dậy lời nguyền do Dezu đặt ra .

Lời nguyền đó gồm nếu Dezu  chết khởi độg chiêu thức tiếg rên chết ng điều khiển toàn bộ khu rừg , Và nếu như ai ở gần lúc đó sẽ bị trúg ma thuật trở lại mọi ng sẽ trở lại 5 năm về trước

-Vĩh biệt _ Dezu cười lớn vì nghĩ điều đó sẽ tiễn nó và cả bọn đi cùg

-Nguyệt quế luân _ Nó nói 2 tay chắp lại hìh sen , mở ra cùg với luồn áh ság màu tím đậm bay lên trời .

Trước khi chết , phút giây cuối cùg nó vẫn có thể làm Dezu phải há hốc .

Nó k hề để ý rằg sẽ có ma thuật .

Dezu chết , xác nổ tug , cả bọn đc nó bảo vệ k bị thuơg nhưg sau khi mở mắt ra thì nó đã mất tích và mỗi ng giảm 5 tuổi

-Nè Kyo đấu _ Eny hỏi

-k _ Pun , Leny , Wen ,Tain , Kai , Hume , Quin nói

-Tìm đi _ Hắn nói

.

1 ngày sau , tất cả tìm mãi tìm mãi

2ngày

3 ngày

4ngày

.

Tìm tìm và chỉ tìm nhưg vẫn k tìm thấy nó

Nó ở đâu ?

hiện giờ ra sao ?

Tại sao mất tích ?

Tại sao mọi ng k tìm đc nó ?

(điều đó sẽ có ở nhữg chap sau )

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-tuyet-cuoc-chien-8-p3-238019.html