Nàng Công Chúa Tuyết - Vì tôi vô dụng - Nàng Công Chúa Tuyết

Nàng Công Chúa Tuyết

Tác giả : Chưa rõ
Chương 34 : Nàng Công Chúa Tuyết - Vì tôi vô dụng

Pun kể chuỵn 2 năm trước cho nó nghe xog thì tất cả chia nhau ra tìm Eny .

Nó đi một mìh tìm quanh khu nhà Pun , Evil và Leny tìm xa hơn còn Kevin và Pun thì đi đến khu nhà cũ lúc trước là nhà Lane .

Đi đến trước cửa thì thấy có dấu chân và có một đườg dài như ai kéo một vật nặg trên nền nhà

-Kevin gọi điện cho mọi ng đến đườg X quận Z _ Pun đưa tay quệt lớp đất trên nền nhà và kêu Kevin

-Đườg X quận Z _ Kevin móc điện thoại ra gọi cho Evil

5p sau

-Tìm thấy r sao _ Evil hỏi

-uk _ Pun đáp

-Kyo đâu _ Leny hỏi

-K biết _ Pun

-Nó k đến sẽ an toàn hơn _ Evil đáp

-Ờ cũg đúg _ Leny gật đầu

---Bên trog---

-Gọi nó z _ Lane ngòi chểh chệ trên gế tay cằm ly rượu nhàg nhã ra lệh

-Ào .

_ Bị đáh hôn mê nên Eny lãh trọn xô nước lạh ngắt

-Cô muốn j _ Eny nói giọg lạh hơn nước(lúc nãy Eny bị tạc á , dạo này thời tiết khá lạh)

-Thẳg thắg lắm đấy_ Lane cười

-Vớ vẫn _ Eny

-Cô biết tại sao tôi tìm cô k .

_ Lane đưa con dao lên mặt Eny

-Ngu ngốc

-Vì cô cướp Pun từ tay tôi đấy _ Lane

-Nguỵ miệg

-Chát!!!

-Cô hay lắm lát nữa thôi tôi nghĩ cô sẽ quỳ xuốg xin tôi _ Lane nói tay cầm con dao hướg về phía Eny mà phóg

-Rầm !!!!

-KHÔGGGGGGG.

_ Pun hét khi thấy con dao đag tiếg về Eny mà k lm j được

-Phập .

Cả can phòg im lặg , mọi ng như nín thở chỉ còn lại tiếg kêu của chim chót vào buổi sớm thôi

-Cuối cùg cũg tới r à _ Lane phớt lờ việc mìh đã phóg dao trúg ai

-Đườg dao chuẩn đấy _ Nó tay che vết thươg trên ngực k phải nói là tim đứg lên

-Kyo e k sao chứ _ Evil hốt hoảg

-Kyo sao ?

_ Lane mặt tái đi quay lại

-Sao cô lại đến đây _ Kevin hỏi

-Ờ k j .

Có ng nhờ tôi đến đây và đưa cho Lane cái này _ Nó móc trog túi ra lá thư cùg với cây hoa hồg màu tím y chag màu tóc của nó (bây h nó dg đội tóc giả nên tất nhiên tóc bay h là màu nâu)

-J đây _ Lane hất mặt đi lại lấy lá thư

1phút sau

-Bụp .

_ Bức thư ôm đất tự do còn người cầm bức thư mặt mày tái mét

Nội dug :

Đùa đủ ra đấu e họ ạ !!!!

Lúc đầu Lane đâu có tin nhưg khi nhìn thấy cây hoa hồg màu tím mà nó đưa Lane càg khẳg địh nó vẫn còn sốg , vẫn tồn tại và luôn rìh rập Lane vì nhỏ là ng đã lái xe đâm vào mẹ nó rồi bỏ chạy

-Đi thôi _ Pun sau khi cứu được Eny nói .

Mọi ng dìu nó về nhà , vì sau khi đưa bức thư nó đã ngất rồi , chỉ đíh nói là trúg tim thui nó đâu có dễ chết nhưg trog con dao có độc mà lại là loại cực độc nữa .

Vừa đi tới sofa nó đã tỉh z nhưg lại thổ huyết

-Nè có sao k _ Eny quan tâm tay đưa khăn giấy cho nó

-K sao _ Nó cười

-Tại sao cô lại k né _ Kevin hỏi

-Vì tôi vô dụg _ Nó cười rồi ngất lịm , vì mệt mỏi cũg vì chất độc đag rò rỉ trog máu nó

-Đưa nó lên phòg đi _ Evil nó .

Leny , Eny đưa nó lên phòg

-Có chỵn j thế Kevil _ Evil đợi 2 ng đó đi hết r hỏi

-Spears Valikie Alice _ Kevin nói ra một cái tên

-Sao chứ _ Evil mặt tái méc .

Spears Valikie Alice là loại thuốc độc được gia tộc Onij điều chế loại thuốc này k có cách trị trog vòg 3 ngày nếu k tìm ra cách ngăn chất độc thì cơ hội uốg trà với diêm vươg là 99.

99999999999999.

%

-Có cách cứu k _ Pun hỏi

-K _ Evil đáp rồi đi thẳg lên phòg

-Kyo e về rồi sao sao e k đến gặp a chứ , sao e lại để cho Thy đở nhát dao đó chứ , lâu nay e có bao giờ hại ng vô tội đâu , Con bé k sốg được lâu nữa rồi _ Vừa đi Evil vừa nghĩ

Tối đó cả nhóm thay phiên chăm sóc nó đến ság

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-tuyet-vi-toi-vo-dung-238028.html