Nghịch Lân - Thảm bại - Nghịch Lân

Nghịch Lân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 33 : Nghịch Lân - Thảm bại

  Bóng đen loé lên , phía trước Vu Thiên liền xuất hiện một lão giả ! Nhìn thấy lão giả này , sắc mặt Tần Hiên trở nên ngưng trọng :

- Ngươi là ai ?

- Phụ thân ! Nhìn thấy người đến , Vu Thiên trên mặt đất , vẻ mặt hoảng sợ biến mất , vội vàng đứng lên , cung kính hướng phía lão giả nói .

- Quay về ! Lão giả lạnh lùng liếc mắt nhìn Vu Thiên một cái , quát lạnh một tiếng .

Sau đó , lão giả liền nhìn sang phía Tần Hiên.

- Tiểu tử , là ngươi nói muốn tiêu diệt Vu gia ta ?

Lão giả cứ như vậy đứng tại chỗ , đôi mắt nhìn Tần Hiên , một tia sát khí nổi lên .

' Lão đầu này có thể tuỳ ý một đạo kình khí phán nát kiếm khí của mình .

Thực lực khẳng định vượt xa mình .

'Tần Hiên trong lòng thầm nghĩ .

' Bất quá , mặc dù như thế , bằng vào tốc độ của mình , cho dù có thua , cũng có khả năng trốn thoát .

' Nghĩ tới đây , trên mặt Tần Hiên vẻ ngưng trọng rút đi , đổi lại chỉ còn vẻ khinh thường.

- Không sai.

Là ta muốn tiêu diệt Vu gia ngươi !Lão đầu , ngươi là phụ thân của Vu Thiên ?

Tần Hiên vừa cười vừa nói một cách không không có gì đáng kể .

Hoàn toàn coi lão giả như không có.

- Muốn chết ! Lão giả hừ lạnh một tiếng .

Đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang .

- Ảo tưởng muốn diệt Vu gia ta.

Ta đây giết ngươi trước ! Vào lúc này , trên người lão giả đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng .

Nhất thời , thân thể lão giả giống như nổi lên một trận cuồng phong .

Khí tức kinh khủng tựa như từng đợt sóng truyền ra ngoài .

Tần Hiên lấy làm kinh hãi .

Dưới khí tức kinh khủng đó , Tần Hiên đứng không vững liên tục lùi lại ba bước .

- Thực lực lão đầu này … Tần Hiên khẽ nhíu mày .

Trong lòng liền suy tính .

- Lão đầu này chính là phụ thân của Vu Thiên ?

Xem bộ dáng so với Vu Thiên mạnh hơn nhiều a .

Nhìn Tần Hiên kia mà xem , còn chưa bắt đầu chiến đấu , đã bị đối phương dọa cho liên tục lui mấy bước .

Ta xem , Tần Hiên lần này đụng phải thiết bản rồi .

- Không nhất định , có lẽ là Tần Hiên cố ý tỏ ra yếu nhược trước mặt kẻ địch thế thôi ! Cứ chờ xem .

Một người khác tiếp lời nói .

'Phanh !' Trên người lão giả phát ra một đạo tiếng nổ kinh khủng .

Sau đó , thân hình hắn chớp lên , trực tiếp lao đến trước mặt Tần Hiên , quyền đầu tay phải không có gì hoa mỹ , cứ thế thẳng tắp công kích tới .

Tần Hiên thất kinh ! Thực lực của lão giả vượt quá tưởng tưởng của hắn .

Phanh ! Tần Hiên còn chưa kịp phản ứng , quyền đầu lão giả đã ầm ầm đánh trên ngực hắn ! Thật lớn lực lượng phát ra , lúc này , Tần Hiên như diều đứt dây ngã bay ra xa xa phía bên ngoài .

Trong quá trình đó , Tần Hiên không ngừng thổ huyết, có thể thấy , một quyền của lão giả thật uy lực.

- Chỉ là mọt cái tứ giai cũng dám làm càn ! Lão giả hừ lạnh một tiếng .

Lạnh lùng nhìn Tần Hiên ngã bay đi , trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường .

Bịch ! Tần Hiên nện xuống mặt đất thật mạnh .

Thật lớn lực lượng đập xuống khiến cho mặt đất trở nên rung động .

Đồng thời đem mặt đất khoét thành một cái hố to hình người ! Khụ khụ … Tần Hiên ho khan , từ trong hố to nhảy dựng lên .

- Ngươi không chết ?

Lão giả hai mắt tinh quang bộc phát từng chập nhìn Tần Hiên .

- Phi ! ngươi chết là ngươi chứ không phải ta.

Tần Hiên cười giễt cợt .

Trên thực tế , trong lòng Tần Hiên dị thường kinh hãi ! Chỉ hắn mới có thể hiểu được , một kích vừa mới rồi của lão giả rốt cục kinh khủng đến mức nào .

Thân thể Tần Hiên tuyết đối cường hãn hơn rất nhiều so với thân thể của tứ giai đấu sĩ ! Hơn nữa , cũng là nhờ hấp tinh đại pháp , đã hấp thu tám thành lực lượng của lão giả , chuyển hoá vào kinh mạch bên trong cơ thể Tần Hiên.

Nhưng là , mặc dù còn hai thành lưc lượng cũng đã đem Tần Hiên đánh bay ra ngoài !

- Lão nhân này tuyệt đối là đỉnh cấp ngũ giai ! Ít nhất là lục giai cao thủ ! Tần Hiên trong lòng thất kinh .

Đối với thân thể và huyền công của chính mình , Tần Hiên có vẻ như rất tự tin .

Nhung quả đối phương chỉ là ngũ giai cao thủ mà nói , thì tốc độ không có khả năng nhanh như vậy .

Hơn nữa , càng không thể có khả năng tuỳ ý đem chính mình đánh cho hộc máu bay ra ngoài .

- Lục giai cao thủ ! Đáy lòng Tần Hiên chiên ý không ngừng tăng lên .

- Hôm nay , nhân tiện xem một chút lục giai cao thủ thế giới này năng lực lớn đến thế nào ! Tần Hiên trong lòng chiến ý tuôn ra , đúng là hắn muốn đối chiến lục giai cao thủ ! Phải biết rằng , lục giai , ở thiên nguyên đại lục đã xem như là một cao thủ .

- Ân , Vu gia quả nhiên không làm cho ta thất vọng ! Tần Hiên chiến ý trùng thiên nhìn lão giả .

- Tưởng muốn giết ta ?

Tu luyện thêm mười năm nữa đi ! Tần Hiên cười lạnh nhìn lão giả .

- Muốn chết! Lão giả nghe xong thì đại nộ .

Thân hình thoáng một cái , cả người hắn hướng phía Tần Hiên lao đến .

Còn chưa tới , tay phải hắn đã hướng phía Tần Hiên bổ xuống một đao.

Tức khắc , một đạo thanh lam đấu khí như một đạo trường hồng ( cầu vồng ) phá không , trực tiếp bổ tới Tần Hiên .

Tần Hiên hừ lạnh một tiếng .

Ngưng tụ đại bộ phận lực lượng .

Trong nháy mắt , trên người Tần Hiên , tử sắc quang vựng bành trướng lên .

- Ha ! Tần Hiên quát to một tiếng ! Hai tay cầm đại kiếm , hung hăng bổ ra .

Ầm ! Một tiếng nổ ! Một cỗ đại lực dũng mãnh đánh đến .

Tần Hiên thân bất do kỷ gục bay ra ngoài .

- Trở lại ! Đưa tay lau đi vết máu trên khoé miệng .

Quát to một tiếng .

Nhu thân ( thân thể mềm mại ) lần nữa nhào tới .

Lão giả hai mắt tản ra sát khí lăng lệ ! Nhìn về phía Tần Hiên , trong lòng không ngừng cười lạnh .

Không có bất cứ động tác nào , tay phải hoá thành một chưởng đao cực nhanh chém ra .

Thoáng chốc bổ thẳng lên trên đại kiếm của Tần Hiên .

Cuồng bạo năng lượng bắn ra .

Lực lượng kinh khủng tác động lên song thủ của Tần Hiên .

Ngay tức thì hổ khẩu của Tần Hiên rách toạc , một giọt máu tươi bắn ra ngoài .

Đồng thời cả người Tần Hiên lần nữa bị đánh bay đi .

Ầm ! Tần Hiên lần nữa nện xuống mặt đất , đem mặt đất khoét ra một cái hố to hình người !

- Trở lại ! Tần Hiên rống giận một tiếng ! Từ dưới hố to phi thân lên .

Lão giả rốt cục cũng biến sắc .

Hừ lạnh một tiếng , tay phải lão giả duỗi ra , sau một khắc , ở gần đó đại kiếm Vu Thiên sử dụng lúc trước do bị ngã mà rớt trên mặt đất lập tức được hắn hút lại .

- Chết đi ! Lão giả cười lạnh một tiếng .

Một tay cầm kiếm , đối diện với Tần Hiên hung hăng chém tới ! Tức thì , một đạo thanh lam quang mang kinh khủng từ cơ thể xuất ra , tại không trung phát ra tiếng gió rít , tựa hồ xé rách không gian , cực nhanh xuất hiện trước người Tần Hiên .

Tần Hiên sắc mặt đại biến ! Cảm giác được lực lượng kinh khủng đến trước mặt , trước tiên , Tần Hiên đem lực lượng của mình để cao đến cực hạn , sau đó , một đao liền hung hăng bổ ra ! Ầm ! Răng rắc ! Theo hai tiếng nổ cực lớn , đại kiếm trong tay Tần Hiên dĩ nhiên cứ thế mà bị bổ thành hai đoạn ! Cùng lúc đó ,Tần Hiên hộc ra một ngụm máu lớn , ngã bay ra phía sau .

- Chết đi ! Lão giả lạnh lùng quát một tiếng trầm thấp , cả người hoá thành một đạo ảo ảnh đuổi theo ! Đại kiếm trong tay hắn biến ảo toả ra thanh lam quang mang , không chút lưu tình nhắm phía Tần Hiên bổ xuống !

- Lão gia hoả , nghĩ muốn giết ta , đi tu luyện một năm nữa đi ! Ha ha … Tần Hiên hoá thành một đạo ảo ảnh từ trên mặt đất nhảy dựng lên , hướng phía xa xa bên ngoài bắn nhanh đi .

- Hôm nay ta nhất định giết ngươi ! Lão giả gầm lên một tiếng giận dữ , thân hình chớp lên , liền đuổi theo .

Tức thì , hai đạo ảo ảnh một trước một sau , bắn nhanh ra khỏi Vu gia ! Mọi người không hề phát hiện ra , ngay lúc Tần Hiên hai người rời đi , nằm ở trong một góc nhà cúng nổi lên một đạo bóng trắng , bám sát hai người Tần Hiên đuổi theo .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nghich-lan-tham-bai-84921.html