Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 11 - Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 11

Tại Lớp.

Leo xếp xong cuốn vở cuối cùng, thở phào một cái rồi ngồi về chỗ mình.

Lần

này học ở đây là do gia đình chuyển về chỗ này, đáng ra nhỏ sẽ vào học lớp

A nhưng do sĩ số nhiều rồi nên bị đẩy xuống cái lớp này.

Cũng may ở đây có

Kiu là người quen, hơn hết ở đây toàn là người ơ khu phố M

- nơi nhỏ hiện ở.

Tuy rằng ở đây không học hành gì nhưng được cái là cũng vui.

Mà Leo cũng

đang không có tâm trí họchành, bởi nhỏ vừa mới chia tay bạn trai.

Tình cảm

chỉ có một chút thử thách, cách xa thì tan vỡ, yêuthương đến nhanh và đi

cũng nhanh.

Leo, có thấy Heo tròn đâu không?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt ngang suy nghĩ của Leo.

Nhỏ ngước lên

nhìn người đứng trước mặt, cậu có mái tóc đen rối, một vài sợi trước trán do

mồ hôi mà dính lại, khuôn măt cười dịu dàng.

Không chỉ vậy, nếu những

người con trai khác có mùi khó chịu những lúc hoạt động mạnh ra mồ hôi, thì

cậu lại có một mùi hương thơm dịu nhẹ.

Nó làm người ta bị cuốn hút, say mê

vào đó.

Phút chốc nhìn thấy nụ cười ấm áp đó, trái tim Leo đập rộn ràng

không thể đình chỉ được.

Phút chốc nhìn thấy nụ cười ấm áp đó, trái tim Leo đập rộn ràng không thể đình

chỉ được.

Cậu ấy là Du! Người mà từ khi đặt chân vào lớp, nhỏ đã chú ý, không

chỉ vì cậu không trêu chọc Leo như những đứa con trai khác mà còn là ánh mắt

của Kiu khi nhìn Du.

Nhỏ biết ánh mắt đó là gì vì chính nhỏ cũng đã từng nhìn

một người như vậy.

Kiu là người không thể dấu gì trong lòng được, có cái gì là

viết hoàn toàn lên mặt.

Nhìn thôi cũng đủ biết Kiu thích Du, không, là yêu tới mức

nào.

Cứ như là mọi lúc có thể nói em yêu anh vậy.

Nghĩ đến đây Leo chợt thấy

khó chịu, rất khó chịu vơi cái tình cảm đó.

Nó hả?

Con Heo đó đi WC rồi, vừa nãy chơi thua nhiều quá nên giờ phải đi giải quyết thôi!

Leo cười nói, càng nhìn Du tim nhỏ lại càng không ngừng loạn nhịp.

Du khác với

bạn trai trước của nhỏ,nếu anh ta là sự lạnh lùng độc đoán thì Du lại dịu dàng

mang đến cho người ta cảm giác ấm áp.

Kiu tuy ngốc và rất ít để ý tới xung

quanh, nhưng một khi đã để ý tới cái gì thì trong mắt chỉ có duy nhất cái đó, cái

khác dù có biết cũng mặc kệ.

Đặc biệt cái gì đủ làm Kiu để ý hoặc yêu thích thì

cái đó nhất định rất quan trọng, rất tuyệt.

cả con người cũng vậy.

Hì, Heo rất ngốc.

Du bật cười khi nhớ tới khuôn mặt nhăn nhó khi bị thua của nó.

Cậu lắc đầu

cười, Kiu là người háo thắng, dễ bị kích động, càng thua thì càng muốn dành

thắng lợi.

Nhưng lại ngốc đến độ trong khi người ta gian lận thì lại đòi bằng chính

sức mình cố gắng, lấy sự may mắn của bản thân để quyết định.

Thử hỏi sao

thắng được cơ chứ?

Leo nhìn chàng trai đang chìm vào trong suy nghĩ của bản thân và cười đầy ngô

nghê, nhỏ nắm chặt cây bút trên tay, nở nụ cười nói.

Sao Du lại ở đây?

Leo tưởng phải ở bên ngoài dá bóng với lớp chứ?

Du giật mình thoát khỏi suy nghĩ, gãi đầu xấu hổ vì hành động của mình.

Cậu

Àh lên một tiếng, rồi lấy chùm hoa phương trên tay đặt nhẹ lên bàn.

Cái này.

Leo đỏ mặt cầm lấy chùm hoa phượng đỏ thắm, tuy rằng nó không đắt tiền,

không cao sang như nhiều loài hoa khác.

Nhưng thế này cũng đủ làm Leo rung

động rồi.

Từ trước tới nay, nếu cô không nhắc thì bạn trai cũ không bao giờ mua

hoa tặng cả.

Đưa hộ mình cho Heo ha!

Du nói xong tươi cười chạy ra khỏi lớp, để lại Leo ngồi đó tươi cười cứng đờ, cả

người như bị một gáo nước lạnh tạt vào.

Nhỏ nhìn chùm hoa mà vài giây trước

đẹp đẽ thì giờ chói mắt vô cùng.

màu đỏ rực rỡ của những cánh hoa mềm mại

như muốn trêu ngươi nhỏ vậy.

Vươn tay định ngăt nó đi thì cung là lúc Kiu hớn

hở đi vào.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhat-ki-cua-mot-co-nang-xau-xi-chuong-11-234115.html