Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 2 - Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 2

Phi nhanh ra cổng tôi lập tức ngó xung quanh tìm kiếm tình yêu của mình.

Kết quả làm tôi có nguy cơ đột quỵ vì tức mất! Ngoài mấy người già đi tập thể dục buổi sáng, một cô bán xôi đang đẩy hàng.

Thì có hai đứa nhóc đang khoác cái cặp đến phải mấy cân đi học.

Và.

Không có gì chứng minh sự xuất hiện của Du!

- Kim! Chị lừa em.

Vận hết công suất tôi hét lên tức giận.

Bà này quá lắm rồi! Gọi tôi dậy mà không từ mọi lí do.

Có biết tôi đã hồi hộp, vui mừng cỡ nào không.

Đã thế.

Còn chưa kịp ăn cái gì nữa.

Huhu

- Im nào! Chị lừa mày làm gì.

- Kim vừa che tai nhíu mày nói

- Chị bảo thằng đấy đợi ở ngã tư rồi.

Mày không muốn thằng bé đợi thì nhanh lên!

- Hả?

Tôi ngơ ngác luôn.

Thế Du đợi tôi thiệt hả?

Tôi cười ngớ ngẩn.

Thấy con em mình sướng quá hoá rồ Kim đẩy tôi lên phía trước xe còn mình ngồi đằng sau.

Thoát khỏi trạng thái tự kỉ của mình tôi mới đau lòng nhân ra sự việc này.

Híc! Hôm nay mình lại phải đèo rồi.

Thôi không sao.

Đang vui! Bỏ qua cho bả lần này.

- Nay sung sức ghê ha! Đúng là hám trai.

- Kim bĩu môi khinh thường.

- Đó là sức mạnh tình yêu! Người lăng nhăng như chị sao biêt.

- Chị mày đâu có lăng nhăng, chỉ có 1 tháng thay người yêu một lần thôi.

Kim cười đầy ngây thơ.

Tôi cũng phải bó tay với bà này luôn, không biết bả có yêu ai thật lòng trong số mấy người kia không nữa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhat-ki-cua-mot-co-nang-xau-xi-chuong-2-234106.html