Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 3 - Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 3

Với vận tốc vượt cả xe máy chứ chả chơi, tôi đã đến ngã tư rồi.

Du thấy tụi tôi tới thì cười hỏi.

- Hello Kiu! Hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày ha.

    Ôi chúa ơi! Nụ cười của Du thật là tuyệt.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn, mặt thì nóng cháy cả lên.

Ngoài cười gượng thì tôi chẳng biết làm gì.

Trước Du tôi luôn như một con ngốc vậy.

Với người khác tôi có thể nói không ngớt, da mặt dày khỏi bàn.

Thế mà với Du chẳng những không nói lên lời mà còn hay làm những chuyện mà theo mụ Kim nhận xét là Ngu vì yêu.

Mong hôm nay khác đi, nếu không tôi thề sẽ đập đầu vào.

Gối tự tử luôn!

- Thôi hai đứa này! Đứng đó mà nói hả?

Hôm nay đại tỷ đây được ngày đi học sớm, chúng mày lằng nhằng mãi thế.

- Kim vừa nhắn tin vừa cằn nhằn, còn nhìn tôi nói.

- Heo àk! Mày thẹn thùng hả?

    Tôi lập tức quay ngoắt ra lườm con kì đà đang vô tư nhắn tin cho người yêu kia.

Đang lãng mạn lại phá hỏng của người ta.

Thù này sẽ nhớ!

- Mình đi thôi Du!

- Tôi thay đổi thái độ quay qua Du cười ngây thơ nhất mà mình có.

- Đi thôi Heo tròn!

    Nụ cười, giọng nói của cậu ấy miễn bàn.

Huhu! Nhưng, đến cả cậu ấy cũng gọi tôi bằng cái biệt danh bất hủ đó.

Tôi có béo hơi quá, lùn 1 xíu àk! Nhìn giống quả bóng di động một xíu.

Thế mà lãnh cái biệt danh đó.

Đau lòng! Còn mụ Kim thì hóng được câu đó cứ ngồi cười khúc khích.

Chị em kiểu đó đấy! Không kích bác thì cũng cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhat-ki-cua-mot-co-nang-xau-xi-chuong-3-234107.html