Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 4 - Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 4

Vào lớp tôi vứt cái cặp lên chiếc bàn rồi chạy lên bàn của Kim với mấy đứa đang xem bói theo chòm sao.

Nhìn quanh lớp tôi thì phải nói là thảm hoạ luôn! Nếu lớp 10A là một lơp ngoan ngoãn, học giỏi và được thầy cô yêu quý thì lớp 10B chúng tôi lại là lớp luôn có thành tích kém nhất khối và thầy cô thì không hề ưa một tý nào cả.

Nói cái lớp này là cái chợ thì đúng hơn! Luôn luôn ồn ào dù là lúc vào học trên bảng thầy cô giảng, ở dưới cứ nói chuyện, làm việc riêng tự nhiên.

Khắp nơi xung quanh lớp thì đầy giấy tờ bay tứ tung.

Vậy mà một đứa học khá như tôi đã vào đây học.

Một phần vì tôi là một đứa ghét các quy tắc mà lớp này thì lúc nào cũng vi phạm quy tắc của trường nên rất phù hợp với tôi.

Cái quan trọng hơn là vì lớp này có.

Khi tôi đăng kí vào đây Kim đã mắng tôi rất nhiều nhưng tôi mặc kệ.

Học cùng Du từ Trung Học giờ lại xa cậu ấy tôi sẽ buồn lắm.

Mà lớp này có Kim học cùng nữa.

Hihi!

Ngồi xem tụi con gái đang bói theo chòm sao, tôi hí hửng cắm đầu vào luôn.

Đâu rồi ta.

Tôi sinh 21/9 thuộc chòm Xử Nữ.

Còn Du là tháng 4 ngày nào nhỉ?

Hình như 13 thì phải.

Vậy là Bạch Dương! Xem nào.

Nhìn vào mà tôi như đang từ trên cao rớt xuống địa ngục vậy.

Why?

Why?

Tôi hợp với tất cả các chòm ngoại trừ Bạch Dương.

Tôi và Du không hợp?

Làm sao thế được! Tình yêu 4 năm trời của tôi.

Tình yêu đầu của tôi.

Không hợp?

Thật là linh tinh! Không hợp mà tôi yêu cậu ấy nhiều vậy hả?

Vứt nó sang một bên tôi phụng phịu về chỗ.

Nhìn con em mình Kim biết ngay kết quả không như ý muốn của nó.

Kim cười rồi bước tới chỗ con heo tròn đang bức xúc kia.

- Sao?

Kết quả thế nào?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhat-ki-cua-mot-co-nang-xau-xi-chuong-4-234108.html