Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 9 - Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 9

Trống vào lớp như mọi ngày.

lớp tôi vẫn thế, trò chuyện rôm rả dù thầy cô bước vào lớp.

bỗng thằng Sui gào lên.

Cả lớp.

Nghiêm!

Theo tình hình từ đầu năm học tới giờ,chưa giờ nào là lớp tôi đứng lên chào khi vào học từ ngày thứ tư ở cái trường này.

Ngoại trừ giờ cô chủ nhiệm! Cả lớp nghe tiếng của Sui nhốn nháo chạy vê chỗ .

Thu dọn tàn dư của các trò chơi hay đồ ăn.

Nhưng nói là thế chứ cái lớp của tôi vẫn bẩn như thường.

Cô Chủ Nhiệm nghiêm túc nhìn quanh lớp một lát, rồi nở nụ cười nguy hiểm như thường lệ, mà theo kinh nghiệm xương máu của chúng tôi thì mỗi lần cô cười là có đứa phải chết với cô.

Không dọn WC thì cũng là xử lí đám cỏ dại xanh tốt sau trường.

Din! Mai dọn WC số 2 nha em!

Thằng Din còn đang nhai dở kẹo cao su trong mồm đơ ra.

Tôi đoán là thằng bé tự cao cho rằng cô không phát hiện nên giờ mới ra nông nỗi này.

WC số 2.

Oẹ! Nghĩ đến thôi cũng ghê rồi,đó là nơi kinh hoàng nhất dành cho mấy đứa hay chịu phạt như lớp tôi.

Ai bước chân vào thì chỉ có xỉu luôn trong đó, đứng gần 2m thui cũng phải bịt kín mũi.

Sau khi cho lớp ngồi xuống cô cười một cách hiền dịu mà làm chúng tôi sởn gai ốc.

Cả lớp cùng đưa mắt nhìn nhau xem là mình co nhìn nhầm không.

Có đứa còn dụi đi dụi lại mấy lần mà vẫn chưa chịu tin cô cười vô hạn,càng ngày càng thấy kì quái.

Vào đi em!

Học sinh mới! Đây là suy nghĩ mà tôi dám chắc đứa nào trong lớp cũng thế.

Ba mươi đôi mắt cộng cả cô chủ nhiệm là 31,đôi nào cũng nhìn chằm chằm ra cửa chờ đội lính mới .

Người đó bước vào, cả lớp cùng ngạc nhiên tột độ.

Đó là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp,tóc đen dài được buộc cao đuôi ngựa vô cùng năng động.

Dáng người chuẩn không cần chỉnh,da trắng mịn màng như em bé làm người ta ngưỡng mộ.

Mắt nâu đầy tự tin với hàng lông mi dài và dày,môi dùng son màu cam nhẹ nhàng.

Nhìn tổng thể vô cùng hiền lành,yếu ớt,còn có cả rất tri thức nữa.

Ăn đứt mấy đứa con gái bên lớp A! Tôi còn ngạc nhiên hơn.

Vì sao ư?

Kia là Leo,bạn chơi thân hồi bé với tôi,nhưng nên 6 tuổi Leo chuyển trường tiểu học và nhà nên chỉ liên lạc được qua thư từ hay điện thoại.

Chà! lâu không gặp nhau,nhỏ này ngày càng đẹp.

Tôi nghe nói nhỏ đang học trường Angel mà,sao lại chuyển về trường này,lại còn là cái lớp này nữa.

Chào các bạn! Mình là Leo,mong mọi người giúp đỡ ha!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhat-ki-cua-mot-co-nang-xau-xi-chuong-9-234113.html