Những Thiên Thần Tuổi Teen - BẤT NGỜ - Những Thiên Thần Tuổi Teen

Những Thiên Thần Tuổi Teen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Những Thiên Thần Tuổi Teen - BẤT NGỜ

Kevin và Rayan từ từ tiến gần lại chiếc ghế đặt cạnh sàn nhảy, thưởng thức ly vang đỏ dìu dịu… DJ Hoàng Khanh chọn bài nhạc Kiss The Rain êm đềm du dương, đèn lóe sáng những ánh hồng đầy lãng mạng.

8h00…

- Chào mừng quí khách đến với buổi tiệc chào mừng sự trở về của tiểu thư Thiên Nghi chúng tôi !!! Anh MC cất tiếng gây sự chú ý của mọi người, ra tín hiệu rằng bưởi tiệc đã bắt đầu và mọi người hãy vào chỗ ngồi.

Sau lời phát biểu ấy, một tràn pháo tay vang lên rung động cả sảnh tiệc.

Ánh đèn màu hồng êm đềm ban nãy đã được thay bằng ánh sáng trắng, đôi lúc lại chuyển sang nhiều màu sắc khiến cho sân nhảy lung linh tuyệt đẹp.

Anh MC đứng đấy, tiếp lời…

- Kính thưa quí khách, chúng tôi chân thành cảm ơn khi quí khách đã dành chút ít thời gian của mình để đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay.

Và ko để quí khách chờ đợi lâu, xin mời chủ nhân của buổi tiệc tối nay lân phát biểu, xin mời ông Hoàng… Ông Hoàng trong bộ vest đen quí phái bước chậm rãi đến giữa sàn nhảy

- lúc này đang là sân khấu.

- Kính thưa các quí khách, chắc hẳn mọi người cũng đã được biết mục đích của buổi tiệc tối nay.

Hôm nay, cháu gái tôi là Hoàng Thiên Nghi vừa từ Pháp trở về VN và sẽ sinh sống, học tập lâu dài ở VN.

Nhân dịp này, chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc để chào mừng cháu trở về và cũng là để cháu Thiên Nghi có thể gặp gỡ, kết bạn và giao lưu với tất cả mọi người ở đây.

Thưa quí khách, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào mừng cô cháu gái đáng yêu của tôi.

Hoàng Thiên Nghi… Mọi người vỗ tay liên thanh và ngước mắt về sân khấu.

Đèn sân khấu chuyển màu, một vòng tròn ánh sáng trắng di chuyển trên nên sân khấu, rọi vào một khuôn mặt xinh tươi đang tiến dần ra chỗ ông Hoàng và MC.

- Vâng thưa quí khách, chào mừng tiểu thư Thiên Nghi của chúng ta… Anh MC lên tiếng.

Dưới vòng ánh sáng trắng đó là một cô gái trẻ quyến rũ trong chiếc váy đen lệch vai ôm lấy thân hình cực chuẩn của cô.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô – Hoàng Thiên Nghi, một cô gái đầy tự tin, đầy quyến rũ và thu hút nhưng chỉ mới đôi tám.

Thiên Nghi – Zendy – cúi chào mọi người.

Anh MC dự định đưa micro cho Zendy thì bị ông Hoàng ngăn lại và cầm lấy.

- Thưa quí khách, ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nâng ly để chào mừng Thiên Nghi nào… Ông Hoàng đưa cho Zendy một cốc rượu, tất cả mọi người cùng nâng ly….

Gần đó, tại một bàn tiệc, anh chàng Kevin đã nhận ra cô gái đang đứng trên sân khấu.

Anh vừa nâng cốc, vừa khe khẽ mỉm cười cùng với một kế hoạch đang được dàn dựng trong đầu.

Rayan ko quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, chàng đang nghĩ về Kan – cô gái đã in sâu trong trái tim chàng chỉ trong vài lần gặp mặt.

Và… Bất chợt, chàng ngửi được một mùi hương quen thuộc đã cuốn lấy chàng từ những khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến đất VN.

Ánh mắt chàng đảo quanh tìm kiếm và dừng lại khi nhận ra được khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà chàng đang mong nhớ.

Kan bước ra sảnh tiệc, cô mỉm cười nhìn cô chị họ đang xinh tươi đứng giữa sân khấu cùng người ông.

Khẽ nâng cốc rượu nhẹ, cô hớp một hớp nhỏ, khẽ lắc lư theo điệu nhạc.

Kan, trong bộ cánh trắng thanh khiết, mái tóc xõa dài mặc cho nó tung bay theo làn gió đêm khẽ lạnh.

Cô rời khỏi khoảng không gian vui tươi náo nhiệt bên trong sảnh tiệc và bước về phía chiếc ghế đặt bên ngoài, gần khu vườn đang chìm ngập trong bóng tối.

Gió đêm khe khẽ rít lên , đôi vai trần mỏng manh bất giác run lên vì cái lạnh đột ngột.

Và cũng đột ngột như thế, một hơi ấm len qua cơ thể cô, che lấp đôi vai đang lạnh ấy.

Giật mình vì sự đột ngột ấy, cô quay người lại và càng bất ngờ hơn… Đó là Rayan, chàng trai đang đứng trước mặt cô.

Anh đã đi theo cô khi bước chân cô rời khỏi sảnh tiệc.

Anh đã khoác chiếc áo của mình cho cô khi thấy cô run lên trước làn gió đêm lạnh lẽo.

- Sao anh lại ở đây ?

- Anh phải hỏi em câu đó mời đúng! Sao em lại ở đây ?

- Đây là nhà em mà !

- Sao?

À… Thì ra… Vậy cô gái lúc nãy là…

- Là Zendy đấy!

- Ừ, anh chỉ nghe tên mà ko nhìn đến….

Anh thay mặt ba đến đây dự tiệc này ấy mà!

- Ra vậy.

Trùng hợp nhỉ.

- Ko bit chúng ta đã trùng hợp bao nhiêu lần trong ngày hôm này nhỉ…

- Umk… Kan cười nhẹ, Rayan cũng khẽ cười.

Rayan nói là trùng hợp, nhưng trong lòng của anh, và cả Kan nữa, đều nghĩ rằng đó là duyên phận, là định mệnh đã an bày cho anh và cô gặp được nhau, và .

yêu nhau từ những giây phút đầu tiên gặp mặt.

Cả 2 đứng đấy, thoát khỏi cái khoản ko gian ồn ào nơi tiệc đang diễn ra kia, họ trò chuyện cùng nhau trong gió đêm như thế… Cứ để họ tĩnh lặng mà trò chuyện với nhau đi nhé, chúng ta cùng tìm đến sảnh tiệc náo nhiệt kia.

Ánh đèn đầy màu sắc làm cho sàn nhảy lung linh.

Những dóng nhạc êm đềm dành cho các vị khách lớn tuổi đang được ngân lên khiến đám thanh niên chán nản vì cái ko khí quá ư “êm đềm” này.

Kết thúc những điệu nhảy cuối cùng, ông Hoàng lên tiếng khéo léo mới những vị khách trung niên ấy đến nhà hàng mà ông đã chuẩn bị sẵn để dùng tiệc và nhường lại khoảng ko gian này cho những người trẻ kia.

Khi những vị khách ấy đã quay gót đến nhà hàng thì ko khí trong sảnh thay đổi hẳn.

Dòng nhạc êm đềm khi nãy đã được thay bằng những bản dance sôi động, từng đôi trai gái kéo nhau đến sàn nhảy, quyết quậy tưng bừng đêm nay.

Và… người quyết tâm nhất chính à Zendy, cô nhu bị cuốn theo điệu nhạc, cô nhảy hết mình, cháy hết mình.

Mọi người lóe mắt vì những bước nhảy tuyệt vời của Zendy.

Họ ko nghĩ rằng một thiên thần trong vẻ ngoài hiền hòa như cô lại có được những điệu nhảy điêu luyện và tuyệt đẹp đến thế.

Hớp một chút rượu, men rượu nồng làm tâm hôn cô thêm phấn khích.

Chợt có một đôi tay luồn qua hông cô, và thế là… Ngay tại chỗ, anh chàng vừa chạm tay vào hông cô bị một đo gián vì một đòn Karate dứt điểm của cô.

Cô xoay người và đá vào… chỗ “ấy” làm hắn ko thể ko khuỵu xuống.

Mọi người đừng bất ngờ khi Zendy phản ứng nhanh đến thế, chuyện này thường diễn ra với cô khi cô tham gia các bữa tiệc hồi còn ở Paris và chiêu này đã khiến ko bit bao nhiêu anh chàng phải nhập viện.

Khuôn mặt của anh chàng đó nhăn lại, hắn hét lên…

- Làm gì thế, ta chỉ muốn nhảy cùng mi thôi mà, có cần phải chơi nặng thế ko?

- Aaaaa, thì ra là mi à, tên mi là gì nhỉ…a.

Kevin!.

Úi giùi ui… Tội chưa… Sau này đừng đụng vào tỷ tỷ này nữa nhá, nếu ko phải nhập viện đấy…haha.

Zendy cười lớn, giọng nói đầy trêu chọc của cô khiến cho mọi người xung quanh cũng cười theo.

Ko gian sôi động ấy nay thêm phần náo nhiệt vì những tiếng cười kia.

Bà Hoàng thấy mọi người vây quanh thành một đám đông mà cười nói cũng thấy tò mò, bà bước đến xem tình hình thì…

- Này, Zendy, có chuyện gì vậy?

- Ko có gì đâu nội ơi, một xíu sự cố nho nhỏ thôi mà, nôi vào trong đi, chỗ này một mình con lo được rồi.

Zendy kéo bà ra khỏi đám đông ấy, cố tình ko cho bà nhìn thấy Kein đang nằm dưới kia kêu đau.

Tiếng nói cười của mọi người đã át đi tiếng rên đau của Kevin.

Zendy kéo bà ra khỏi đám đông ấy, cố tình ko cho bà nhìn thấy Kein đang nằm dưới kia kêu đau.

Tiếng nói cười của mọi người đã át đi tiếng rên đau của Kevin.

Khoảng náo động ấy khiến cho Rayan và Kan bên ngoài cũng phải tò mò.

Họ đi vào và hiểu được đôi chút những gì đã và đang diễn ra.

Kéo tay Kevin dậy, Rayan cười khẽ vì sự đùa cợt của thằng bạn mình, ngay lập tức anh gặp phải ánh mắt viên đạn của Kevin, vì thế, nên đành che miệng lại và quay sang chỗ khác.

- Zui lắm sao mà cười zữ zậy.

Kevin mặt đỏ gây nhưng vẫn hét lên thật lớn tiếng khiến mọi người giật mình và tạo nên một khoảng im lặng kéo dài chừng… 2 giây và sau đó lại là một tràn cười lớn hơn khi trước mặt họ là một chàng “hot boy” tay suýt xoa chỗ “ấy” , mặt đỏ gay ngượng ngùng.

Kevin bực tức đi về chỗ ngồi lúc nảy và hớp thêm vài hớp rượu .

Men rượu làm cơ thể anh chàng nóng hừng hực cùng với sự bực tức lúc nãy làm cho anh cảm thấy khó chịu hơn.

Còn Tiếp.

Rayan thì cứ cười mãi vì hiếm khi thấy thằng bạn này bị mất mặt trong các bữa tiệc đông vui như thề này.

Zendy thì hí hửng khi nhiều lần chơi xỏ được cái anh chàng khó ưa đó.

Không khí buổi tiệc vui tươi hẳn lên.

Anh chàng DJ Hoàng Khanh đang hứng khởi chọn nhạc.

Zendy nỗi hứng mún hát cho thật tưng bừng, cô kéo Kan, Rayan vào giữa sàn nhảy, mọi người xoay quanh họ thành một vòng tròn mà Zendy ,Kan và Rayan là trung tâm.

Zendy đưa tay lên, anh chàng Hoàng Khanh hiểu ý, chọn ngay một bài nhạc thật sôi động.

Kan lên tiếng:

- Tình Cờ đi anh.

- Ok

- Hát được ko đó ?

– Zendy ghé tai Kan nói nhỏ.

- Chị cứ yên tâm, em lo chị sẽ ko hát được bài này đấy.

- Khỏi lo, chị tuy ít hát và cũng ko thix hát cho lắm nhưng bài này chị từng nghe qua rồi, lo gì mà ko hát được ?

!

- Em quên, chị là thiên tài mà… Và âm nhạc vang lên … “Có những chuyện thật tình cờ khi 2 người ngồi thật lâu mong chờ ai đến khi phố văng thưa người Bối rối gặp 1 nụ cười, khi anh ngồi lại gần em ta làm quen và quên đi nơi đây thời gian cứ trôi Xin cho em giây phút bình yên nhìn ngắm anh, bờ môi tìm đến nhau dư âm ngọt ngào Đôi ta say mê ngắm hoàng hôn vội vã buông.

hãy lại gần với em Chỉ cần đôi tay mình nắm chặt yên lặng cùng nhìn ngàn vì sao Ôm em trong vòng tay con tim ngập tràn niềm hạnh phúc Chỉ cần xinh tươi một nụ cười lúc em thẹn thùng trộm nhìn anh Cho anh đây ngẩn ngơ ngọt ngào bối rối bao đêm vì nhung nhớ anh.

I love you boiz….

Xin cho em giây phút bình yên nhìn ngắm anh, bờ môi tìm đến nhau dư âm ngọt ngào Đôi ta say mê ngắm hoàng hôn vội vã buông.

hãy lại gần với em Chỉ cần đôi tay mình nắm chặt yên lặng cùng nhìn ngàn vì sao Ôm em trong vòng tay con tim ngập tràn niềm hạnh phúc Chỉ cần xinh tươi một nụ cười lúc em thẹn thùng trộm nhìn anh Cho anh đây ngẩn ngơ ngọt ngào bối rối bao đêm vì nhung nhớ anh.

I love you boiz.

Hai giọng hát trong trẻo vang lên, khiến bao ành mắt ngưỡng mộ cùng hướng về sàn nhảy – sân khấu.

Tất cả mọi người đều bất ngờ vì hai giọng hát ấy, ko ai có thể nghĩ rằng cô gái hung hăng vừa cho anh chàng kia một cú “hit” bây giờ lại nổi bật với giọng hát tuyệt vời như vậy, còn cô gái cũng xinh xắn ko kém cạnh gì nàng kia nhưng có vẻ trầm hơn, cũng có giọng hát hay như thế.

Hia giọng nữ hòa vào nhau cùng với giai điệu nhịp nhàng cuốn hút của bài hát khiến cho ko khí nơi đây sôi động lên.

Mọi người vừa lắng nghe 2 giọng hát ấy vừa lắc lư theo điệu nhạc … Í quên ùi nhỉ?

Còn anh chàng kia đứng đầy làm gì thế ?

Câu hát “I love you boiz” vừa kết thúc, khúc nhạc như gấp rút, sôi nổi hơn.

Rayan đứng như trời trồng trên sân khấu.

Đoạn tiếp theo là Rap, anh thỳ bó tay với loại nhạc nhanh ấy, đành đưa ánh mắt cầu cứu xuống cho Kevin.

Chàng Kevin ta lúc này đã bớt rên la bởi “chỗ ấy” đã ko sao nữa.

[t/g:

ngại quá, đề cập đến “chỗ ấy” hoài !!!] Đọc được ánh mắt cầu khẩn tha thiết của thằng bạn thân, Kevin đứng phắt dậy, chạy lên sân khấu, cướp micro từ tay Rayan và tiếp lời theo nhịp nhạc… “Duyên phận không biết được là từ đâu ta đến.

Thần tình yêu mỉm cười chuẩn bị sẵn cung tên Trái đất vẫn quay có đêm có ngày Muôn màu cuộc sống đưa ta đến nơi này Em là một nửa mà anh tìm kiếm Anh

- người cuối cùng mà em muốn tìm đến Tình cờ chung nhịp đập hai trái tim rung lên Tình yêu cho anh sức mạnh .

có em kề bên Chẳng biết cuộc sống này sẽ đưa ta đi về đâu Nơi tận cùng của dòng thời gian hai ta vẫn nắm chặt tay nhau Dù khó khăn sóng gió hai ta vẫn đương đầu Chỉ có em tình yêu mới tạo nên những phép màu Em làm cho lời ca của anh thêm bay bổng Xua tan cơn mưa e như bảy sắc cầu vồng Chỉ có em mới làm con tim anh rung động Và chỉ khi nhìn thấy em mới thấy cuộc sống màu hồng.

Đoạn rap vừa dứt, Zendy và Kan cùng ngân vang tiếng hát….

“Chỉ cần đôi tay mình nắm chặt yên lặng cùng nhìn ngàn vì sao Ôm em trong vòng tay con tim ngập tràn niềm hạnh phúc Chỉ cần xinh tươi một nụ cười lúc em thẹn thùng trộm nhìn anh Cho anh đây ngẩn ngơ ngọt ngào bối rối bao đêm vì nhung nhớ anh.

I love you boiz.

Và đoạn rap cuối… “Có câu chuyện thật là tình cờ.

Một tình yêu thật là nên thơ.

Thật là đẹp như một giấc mơ.

Những lời yêu thương trộn gìm vào nỗi nhớ.

Khi Kevin ngừng , âm nhạc dịu xuống, cũng là lúc cả sảnh tiệc như vỡ òa trong tiếng la hét hoan nghênh của mọi người.

Khi Kevin ngừng , âm nhạc dịu xuống, cũng là lúc cả sảnh tiệc như vỡ òa trong tiếng la hét hoan nghênh của mọi người.

Ai ai cũng bất ngờ với màng trình diễn này,và người bất ngờ hơn cả là 2 nàng kia, nhất là Zendy

- Cô ko thể ngờ được rằng cái anh chàng đáng ghét ấy lại có thể rap đúng chất như thế .

Còn anh chàng Rayan thì biết làm gì ngoài đứng đó, nhìn họ biểu diễn.

Anh ko bit rap , vì thế nên ko thể cùng Kan trình diễn bài này mặc dù anh rất mún.

Sau nhiều phút lưỡng lự, anh quyết định chọn một bài để hát, cũng là để khoe giọng mình, để lấy lại chút “danh dự” vừa để mất khi đứng yên trên sân khấu .

- Anh DJ , mở giúp tôi bài Hãy Bắt Đầu Một Tình Yêu… Rayan nói nhỏ với anh chàng DJ Hoàng Khanh ở một góc sân khấu.

Âm nhạc vang lên… “ Cho nơi đây nơi đây một tình yêu em nhé Mong cho đêm nay được gần bên em Một giấc mơ tình yêu.

Đêm buồn tênh và anh không thể nhắm mắt, Anh đã thầm nghĩ đến hình bóng em trong chiều nay Và ánh mắt của em cứ quẩn quanh trong anh giây từng giây Vậy là anh anh anh tưong tư về em mất rồi Oh em, anh đang tương tư Và anh đang rất mong viết lên một bài hát cho em.

Này người yêu ơi em hãy để anh đến bên cạnh, Được cầm tay em thôi nhé, nói lên lời yêu em Và hãy bắt đầu một tình yêu em nhé, Để rồi ngày ngày được bên nhau trên con phố Và hãy bắt đầu một tình yêu em nhé, Và để rồi trái tim sẽ chẳng còn cô đơn.

Và giờ anh sẽ mang đến cho em yêu thương Và sẽ mang đến cho em những nụ cười Mang đến cho em chiếc hôn nồng nàn Và tình yêu sẽ luôn luôn trong ta Để anh được ôm em mãi trong tay tình đắm say Cho nơi đây nơi đây một tình yêu em nhé, Mong cho đêm nay được gần bên em, một giấc mơ tình yêu.

Rayan cất vang giọng hát, Kevin cũng hát cùng.

Giọng hát của hai chàng tuy khác nhau về chất nhưng khi hòa quyện vào nhau thì lại khiến cho mọi người nghe thấy đều bị cuốn hút.

Vừa hát, hai anh chàng vừa lượn quanh hai nàng Kan và Zendy, khiến cho họ bối rối.

Hiểu được vấn đề nhanh hơn nên Zendy cũng đùa lại.

Kan thì vẫn còn hơi lúng túng với kiểu đùa này, nên vẫn còn đứng yên.

Cho đến khi ánh mắt Rayan đắm chìm nhìn Kan và hát, những lời hát ấy như chỉ dành riêng cho anh để anh hát tặng Kan – người con gái duy nhất mà anh đang muốn cùng nàng Bắt Đầu Một Tình Yêu.

Rayan nắm lấy cánh tay Kan, ghì sát mặt mình vào mặt nàng, đôi mắt Kan hoảng loạng, bối rối, nhưng rồi Rayan lại lùi người lại và buông lỏng cánh tay theo điệu nhạc.

Còn Kevin và Zendy thì cứ như mèo vờn chuột, đùa giỡn với nhau trên sân khấu chứ ko nồng nàn như đôi kia.

Khi Kevin nắm lấy tay Zendy thì cô lại xoay người ra phía sau anh khiến anh suýt té.

Họ chống đối nhau ra mặt, ấy vậy lại đóng giả là một cặp đôi đang làm quen nhau, họ diễn như đùa khiến cho các vị khách mời bên dưới cười mãi.

“Oh babe I love u! Để mà nhớ nhà em thì có lẽ anh chịu, Nhưng chỉ là vô tâm của anh một chút xíu, Vì đường phố sài gòn nhằng nhịt thì anh vẫy tay xin chịu!.

Cưng ơi, em mang tên gì?

Anh đoán em tên là Kan.

Dáng đẹp người xinh thì có lẽ tên này là hợp lý Xin lỗi em anh không làm chủ được mất rồi, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên khiến anh hơi bối rối Lại gần xin số nhưng bị em từ chối Trai Sài Thành trót lưỡi đầu môi Tất cả chỉ là do giang hồ đồn thổi Yêu em, nhớ em anh mong về mỗi tối Nếu một chút giả dối anh xin chịu sét đánh thiên lôi!.

Và Kevin sẽ yêu em theo cách miền bắc thật dịu dàng, Còn Rayan sẽ yêu em theo cách miền nam luôn nồng nàn Hello em là của chung khi mà chưa ai dùng thì đóa hoa này là của anh.

Khi đến đoạn Rap thì Kevin lại chuyển người.

Anh đầy Zendy qua Rayan khiến anh chàng giật mình chưa hiểu được gì.

Zendy và Kan cũng ngơ ngác.

Kevin kéo Kan qua phía mình, cô nàng hốt hoảng chẳng biết điều gì đang xảy ra.

Kan muốn tiến về phía Rayan thì lại bị Kevin kéo lại hay cản đường.

Cứ như thế Kevin chọc Kan khiến đầu anh chàng Rayan kia như bóc khói, mặt đỏ bừng.

Âm nhạc vẫn vang lên, nhịp điệu bài hát khiến cho trò đùa giỡn trên sân khấu ấy càng thêm hấp dẫn… “Và hãy bắt đầu một tình yêu em nhé, Và để rồi trái tim sẽ chẳng còn cô đơn.

Và giờ anh sẽ mang đến cho em yêu thương Và sẽ mang đến cho em những nụ cười Mang đến cho em chiếc hôn nồng nàn Và tình yêu sẽ luôn luôn trong ta Để anh được ôm em mãi trong tay tình đắm say Cho nơi đây nơi đây một tình yêu em nhé, Mong cho đêm nay được gần bên em, một giấc mơ tình yêu.

Rayan cất tiếng hát, tiến về phía Kevin đang chọc Kan và kéo Kan lại.

Hành động đó khiến cho mọi người hét vang lên và cười.

Kevin cũng cười và cứ với tay về phía Kan mặc cho Rayan ngăn cản.

Zendy lúc này cứ nhìn cảnh đó mà che miệng lại cười.

Thấy thế, Kevin lại đổi mục tiêu, chuyển sang chọc Zendy.

“Sáng nhớ Kan Chiều nhớ Trang Tối đến anh ôm đàn hát tặng bé Zendy! Vẫn chỉ là bài hát kể về có trăng và có sao Rồi thì anh yêu em vượt qua mây mù và giông bão Và trong game tình yêu, anh là người phá đảo Chiếm giữ tim em hơn bất kì báu vật quý hiếm nào.

Nói ra điều này anh rất ngại Nhưng danh sách tình trường anh bất bại Chỉ cần một trái tim thật lòng cũng ăn đứt mười thằng xinh trai Nhìn thật kỷ anh cũng đẹp zai (làm sao) Cao 1m79 trừ hai Vậy nên em yêu anh, như là số phận đã an bài.

Ai bên em lúc này đây không phải anh là người khác, Có lẽ anh nhầm vì đôi ta đã ngồi sát kề một bên Cho anh được quên để rồi lại nhớ giây phút mình gần bên, Cho anh được thấy đôi mắt ấy trong con tim này.

Này người yêu ơi em hãy để anh đến bên cạnh, Được cầm tay em thôi nhé, nói lên lời yêu em.

Lần này tới lượt Kan, Rayan và các vị khách được một mẻ cười vỡ bụng.

Kevin thì cứ lượn lờ, chọc ghẹo Zendy, còn cô nàng thì cứ né , chạy đi chạy lại nhưng đều va phải Kevin đến khi đọc hết đoạn rap ấy thì Kevin mới tha cho Zendy.

Hai anh chàng ấy ngân nga những câu cuối của bài hát… “Và hãy bắt đầu một tình yêu em nhé, Để rồi ngày ngày được bên nhau trên con phố Và hãy bắt đầu một tình yêu em nhé, Và để rồi trái tim sẽ chẳng còn cô đơn.

Và giờ anh sẽ mang đến cho em yêu thương Và sẽ mang đến cho em những nụ cười Mang đến cho em chiếc hôn nồng nàn Và tình yêu sẽ luôn luôn trong ta Để anh được ôm em mãi trong tay tình đắm say Cho nơi đây nơi đây một tình yêu em nhé, Mong cho đêm nay được gần bên em, một giấc mơ tình yêu.

” Kevin nhìn Zendy âu yếm với ánh mắt “dê xồm”… “I love you, my girl Cho nơi đây nơi đây một tình yêu em nhé! moahzzzz!.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh Cụm “moahzzzz!” cuối cùng trong lời bài hát ấy bị Kevin thay bằng cử chỉ thật.

Anh đưa môi mình chạm nhẹ vào một bên má ửng hồng của Zendy, và… Tiếng la thất thanh cuối cùng mọi người biết là của ai rồi chứ?

Vâng, Zendy bị “đột kích” bất ngờ nên hoảng hốt la toáng lên khiến cả sảnh tiệc như bị nổ tung lên.

Sau tiếng la ấy, mọi người như hiểu hết những sự việc vừa xảy ra nên cũng hét lên.

Zendy mắt long lên, mặt đỏ phừng phừng, phần vì xấu hổ, bối rối, phần vì bực mình.

Kevin nhìn Zendy âu yếm với ánh mắt “dê xồm”… “I love you, my girl Cho nơi đây nơi đây một tình yêu em nhé! moahzzzz!.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh Cụm “moahzzzz!” cuối cùng trong lời bài hát ấy bị Kevin thay bằng cử chỉ thật.

Anh đưa môi mình chạm nhẹ vào một bên má ửng hồng của Zendy, và… Tiếng la thất thanh cuối cùng mọi người biết là của ai rồi chứ?

Vâng, Zendy bị “đột kích” bất ngờ nên hoảng hốt la toáng lên khiến cả sảnh tiệc như bị nổ tung lên.

Sau tiếng la ấy, mọi người như hiểu hết những sự việc vừa xảy ra nên cũng hét lên.

Zendy mắt long lên, mặt đỏ phừng phừng, phần vì xấu hổ, bối rối, phần vì bực mình.

Rayan và Kan bật cười vì kiểu đùa quá trớn của Kevin.

Âm nhạc vang lên.

Lần này, DJ Hoàng Khanh chọn bài Kiss trình diễn bởi Sandara Park .

Anh MC trốn đi đâu cả buổi bây giờ mới chìa mặt ra…

- Nào, mọi người cùng lên đây nhảy cùng âm nhạc sôi động nào!!! Cả trăm người cùng ùa lên sàn nhạy, hòa mình vào âm nhạc sôi động đang vang lên.

Tiếng nhạc xập xình,nhịp ngàng, tiếng người nói cười rộn rã, tiếng cốc rượu va vào nhau leng keng.

Zendy , dù lòng còn nhiều ấm ức, cô nàng cũng lao vào nhảy, hòa mình vào ko khí sôi động xung quanh.

- Này ! Kevin nâng cốc rượu đến cạnh Zendy, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi.

- Gì đấy?

- Xin lỗi vì chuyện lúc nãy, chỉ là diễn thôi mà, chắc cô cũng ko để tâm đâu nhỉ! -… Zendy im lặng, cô lách người và đi sang hướng khác.

Kevin chỉ bit nhúng vai, sau đó cũng ùa vào ko khí sôi động đấy.

11h30 đêm … ~ 23h30… Gió bên ngoài rít lên.

Cơn gió mùa hè hanh khô, ko khí cũng hanh khô như thế.

Mặt trăng tròn vành vạnh treo lủng lẳng trên những hàng cây ven đường.

Khách khứa đã ra về gần hết.

Riêng Rayan thì đang cực khổ vì Kevin đã say khướt.

Anh chàng vật vã đưa Kevin ra xe, để hắn nằm ở hàng ghế phía sau.

Anh ngồi vào cầm lái và lướt xa đi nhanh ra cổng, rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng ấy.

Trở lại ko gian bên trong ngôi biệt thự mà 2 chàng trai kia vừa rời khỏi.

Trong một căn phòng xinh xắn, một cô gái đang nằm ôm con gấu bông mà nhìn vầng trăng tròn trên bàu trời cao kia.

Cửa sổ đã mở ra từ lúc nào, những cơn gió thấy thế thay nhau ùa vào, len qua từng lọn tóc bồng bềnh.

Kan đấy! Cô đang ngồi suy nghĩ.

Cô nghĩ rất nhiều, rất nhiều.

Nghĩ về những chuyện xảy ra trong một ngày dài đăng đẳng như hôm nay.

Cả ngày có nhiều chuyện nối tiếp nhau ùa đến khiến cô khó có thể kiểm soát được bản thân mình.

Từ việc thức trễ vào buổi sáng, rồi lại vô tình gặp Rayan ở sân bay… Ah hah, nhắc đến Rayan thì có lẽ là trùng hợp nhiều lần thật.

Hình như cứ lúc nào Kan ra khỏi nhà thì cũng bắt gặp cậu ấy.

Vậy thì đó có phải là sự trùng hợp đơn thuần ko, hay là do định mệnh đã đưa 2 người ấy đến với nhau?

Kan có những suy nghĩ như thế.

Trái tim cô đập mạnh khi cô nghĩ về cậu ấy.

Tâm trí cô rối bù lên vì những dòng suy nghĩ cứ đan xen nhau len lên trong đầu cô lúc này.

Vứt đống ý nghĩ đó qua một bên, Kan khép cửa sổ, ngã mình lên giường và đánh một giấc ngủ… Zendy, cô bé ấy vẫn còn thức mặc dù đồng hồ đã gõ mười hai tiếng.

Cô ko ngồi ngắm trăng thơ mộng như nàng Kan vừa nãy, cũng ko ngồi nghĩ ngợi lung tung.

Và mọi người bit cô ấy đang làm gì ko?

Cô ấy đang ngồi ôm cái Ipad, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình.

Gì thế nhỉ?

Zendy đang chơi game à?

Ko đâu, tay cô ấy vẫn đang cầm Ipad chứ đâu có gõ phím hay click chuột.

Mắt Zendy như bị dàn chặt vào màn hình.

Vậy cô đang xem gì mà chăm chú zữ zậy nhỉ ?

Cô ấy đang xem .

Ju tiếp cận đến gần để dò thám nha!!! Ối…Ối…!!! Zendy đang xem… xem….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhung-thien-than-tuoi-teen-bat-ngo-234487.html