Nữ Sát Thủ - Sợi dây chuyền định mệnh - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Nữ Sát Thủ - Sợi dây chuyền định mệnh

RENG, RENG, RENG, RENG.

Thiên Băng với tay tắt cái đồng hồ mà tiếc là tay cô không đủ để với tới.

Tiếng đồng hồ báo thức cứ vang bên tai cô không tài nào cô ngủ tiếp được mặc dù thời tiết đang lành lạnh ngủ rất đã, cô đành ngồi dậy rửa mặt.

Vừa rửa mặt xong cô nghe tiếng mẹ gọi từ dưới nhà vọng lên:

- Tiểu băng à xuống ăn sáng nè con -DẠ Cô đáp 1 tiếng rõ to rồi uể oải bước xuống trong bộ dạng ủ rũ, tóc tai lượm thượm.

Xuống cầu thang em trai cô thấy vậy vừa nói vừa cười:

- Ui chị mà đóng phim ma chắc khỏi cần make up

- nè sáng sớm rảnh quá không có việc gì làm ngồi phá tao à

- Trời đã cái bộ dạng đủ làm người khác ngất xỉu mà chị còn hung dữ nữa tội nghiệp cho người nào bị chị thích.

Haizzzzzzz

- Tao đánh chết mày Thiên Băng nóng giận chạy xuống bắt đứa em trai.

Chị cô bé bước xuống liền nói với mẹ, nhưng nói khá lớn như muốn Thiên Băng nghe được:

- Mẹ, bộ ba mới chuyển từ phim học đường sang phim ma hả?

sao nữ diễn viên chính lại chạy tùm lum thế này?

- Haizzzz mới sáng sớm mà gặp 2 người đúng là xui xẻo

- Ui cha thì ra là Tiểu Băng Băng, chị thật không hiểu sao ba, mẹ lại gọi em là Tiểu Băng Băng, trong khi chị thấy em không có giống Phạm Băng Băng đâu mà có chữ tiểu trong tên em thế

- Đúng đúng chị hai nói đúng em ủng hộ chị hai

- Em anti 2 người.

Mẹ cô bé lắc đầu chịu thua 3 chị em.

Ba cô bé bỏ tờ bào xuống, uống 1 ngụm cafe rồi bước ra ghế sau ngồi chờ mẹ cô bé đem đồ ăn ra.

Cả 3 chị em cũng ngồi xuống sau 1 hồi chơi giỡn, quậy phá.

Ba cô bé mỉm cười, lấy trong túi quần ra ba cái hộp, đưa cho 3 chị em mỗi người 1 hộp và nói:

- Trong lúc ba quay phim ở Tokyo đã có 1 người buôn bán máy cái vòng này ba thấy đẹp nên mua cho mấy đứa.

- Ơ con là boy mà sao đeo vòng được?

- À riêng con thì ba mua đồng hồ.

- Hì yêu ba nhất.

Mẹ cô bé thấy vậy nói:

- Ô thế á vậy bữa sáng hôm nay con không co phần, Băng Băng con ăn đi.

- Hì hì yêu ba, mẹ nhất Cô bé mở chiếc hộp ra trong lúc ấy đứa em trai ra sức năng nỉ người mẹ.

Trong chiếc hộp là 1 sợi dây chuyền có viên đá màu đen làm điểm nhấn, phản chiều với cái ánh nắng từ cửa sổ làm cho sợi dây thêm óng ánh đẹp vô cùng.

Cô bé đeo lên người, sợi dây chuyền cứ như tỏa ra 1 thứ sức mạnh làm cho cô bé dễ chịu vô cùng.

Còn sợi dây của cô chị cũng rất đẹp nhưng lại là cái vòng chứ không phải dây chuyền.

Mà cũng phải với cái gia tài kết xù này thì 1 chiếc dây chuyền có đáng gì.

Ba cô là đạo diễn, biên kịch bản cho nhiều bộ phim nổi tiếng cũng là giám đốc của công ty giải trí lớn.

Mẹ cô là 1 nữ diễn viên có tên tuổi, gia đình ngoại cô có hơn 4,5 người sống ở nước ngoài.

Căn biệt thự mà cô đang sống, rộng rãi, thoát mát, thơm mùi hoa hồng vì đơn giản nhà cô trồng rất nhiều hoa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nu-sat-thu-soi-day-chuyen-dinh-menh-239000.html