Nữ Sát Thủ - Vòng tròn số phận - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Nữ Sát Thủ - Vòng tròn số phận

Tại ngôi nhà của Thiên.

Ông ta ngồi trên 1 chiếc ghế, tay cầm ly rượu, tay còn lại hắn cầm bức hình có 1 bé gái đang ôm con gấu bông màu xanh dương rất đẹp.

Ánh mắt của một tên giết người không gớm tay như ông ta nhưng bây giờ lại như đang khóc.

Đứa bé gái nhìn rất đáng yêu, có đôi mắt to, da trắng, nhìn như 1 thiên thần và trên tay đứa bé chính là viên đá quý Morion.

***************************************************************************************** Ngọc Lâm ngồi vắt vẻo trên ghế vừa xem tivi vừa ăn khoai tây chiên, chợt thấy mẹ anh ngồi nhìn 1 tấm hình khá cũ, đã hơi úa vàng có lẽ do thấm nước.

Mà hình ảnh này anh đã nhìn thấy khá nhiều lần từ nhỏ cho tới lớn.

Lâm hỏi với 1 giọng lo lắng:

- Mẹ, sao mẹ cứ nhìn bức ảnh đó hoài thế?

từ nhỏ đến giờ con thấy mẹ cứ như vậy, đứa bé trong hình là ai thế?

- Con lớn rồi, mẹ sẽ cho con biết

- Ơ con 18 rồi mà mẹ vẫn thấy con nhỏ á?

- Con 18 mà mới học lớp 11 như vậy là còn nhỏ hiểu chưa, với lại trong khai sanh con mới 17 à

- Vậy với mẹ chừng nào con mới lớn?

_ Lâm ôm vai mẹ nói

- Vậy chứng nào con lấy vợ?

- Con không lấy vợ con ở với mẹ tới già, già thiệt già luôn

- Vậy chừng nào con có con chừng đó là lúc con lớn Nói xong mẹ Lâm mỉm cười bước lên phòng ngủ.

Lâm ngồi đó đặt bao nhiêu dấu chấm hỏi ơ vậy cả đời này mình không bao giờ biết rồi Lâm tò mò không biết đứa bé là ai, anh liều 1 lần.

Đợi lúc mẹ ngủ, Lâm bước nhẹ lên đầu giường lục tấm hình.

Trong tấm hình là 1 bé gái, cột tóc 2 bên, đặt biệt làm người khác chú ý là cô bé có 1 đôi mắt rất to và đẹp, nổi bật trong khung cảnh ban đêm, làn da cô bé trắng hồng.

Lâm nhìn đôi mắt thấy rất quen, anh chợt nhớ ra cô gái mặt nạ đen.

Hôm ấy Băng bị kéo mặt nạ tóc che 1 nửa gương mặt, Lâm chỉ thấy đôi mắt, anh nhận ra đôi mắt 2 người giống y chang nhau.

Sáng hôm sau .

Lâm uể oải bước xuống giường mắt vẫn còn chưa mở lên, anh lại thấy mẹ nhìn bức ảnh ấy.

Lâm biết dù cho có hỏi mẹ Lâm cũng sẽ không nói cho nên Lâm quyết định sẽ tự tìm hiểu.

Lâm tới trường, Lâm bắt gặp Thiên mua kem cho Băng ăn, Lâm nhìn mắt Băng chăm chú, đôi mắt Băng cũng rất to và đẹp.

- Trời con gái mắt to đâu đâu cũng có sao mà tìm ra haizzzz RENG, RENG, RENG Tiết 1 bắt đầu Lâm truyền cho Băng tờ giấy nek, c` bức hìh nèo k?

Là sao tui k hỉu?

Còn bức hình nào không?

ngu quá Tự dưng hỏi vậy Lâm đứng bật dậy

- CÓ HAY KHÔNG HỎI HOÀI Cả lớp dồn mọi sự chú ý về Lâm, Băng ngập ngừng

- À có

- Hình hồi nhỏ ấy

- ừ Thầy giáo đập bàn:

- Em không thấy tôi đang giảng bài à

- Uả nãy giờ thầy đứng đó hả?

Sorry

- RA NGOÀI CHO TÔI

- Vâng, em cũng đang mắc đây Thầy giận đỏ mặt nhưng không làm gì được vì Lâm tuy là giang hồ nhưng ba Lâm là 1 người có quyền lực, mẹ Lâm lại là giám đốc của cả hãng mỹ phẩm.

Nói chung người vào ngôi trường này đa số là có thế lực.

Giờ ra chơi, Băng đưa cho Lâm tấm hình lúc cô còn bé

- ơ đi học mà con mang theo cả hình nữa à?

- Đương nhiên lúc nhỏ tui đẹp mà phải đem theo ngắm chứ.

(=_=) Lâm mìm cười, nhìn vào hình anh giật mình, Băng giống y chang đứa bé trong tấm hình.

Vậy .

vậy là sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nu-sat-thu-vong-tron-so-phan-239005.html