Ối Trời Anh Yêu Tôi Ư - Cô Giáo Mới - Ối Trời Anh Yêu Tôi Ư

Ối Trời Anh Yêu Tôi Ư

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Ối Trời Anh Yêu Tôi Ư - Cô Giáo Mới

Cả bọn hành quân tới lớp A2……….

Lượn qua cánh cửa lớp nào là hầu hết tất cả mọi người trong lớp đấy ngó đầu ra ngoài, chạy hết ra cửa rồi chen, xô đẩy nhau để được nhìn mĩ nữ, mĩ nam của lòng mình.

Hàng loạt đôi mắt hình trái tim được phơi bày.

Có người còn hiến máu nhân đạo luôn! Thế mà, bọn nó vẫn cười nói vui vẻ.

- Không biết lớp đó có rộng không nhỉ?

– Phong Hắn quay qua khoác vai Phong:

- Chắc là có đấy!! – mặt suy nghĩ Nó chạy tới ôm tay Ngân:

- Và hai tụi mình sẽ ngồi cùng nhau, nhở?

Ngân cười:

Ừ! Đúng vậy! Nhưng….

được một lúc sau, nó cảm thấy lạnh lạnh sau gáy nên thì thầm với hắn, Phong và Ngân:

- Nè, tui thấy hình như có gì đó không ổn thì phải

- Thật không?

– hắn

- Thật chứ sao không?

– nó Rồi cả bọn ngước mặt lên nhìn xung quanh.

Phải nói là bốn người mắt ai cũng tròn như quả trứng gà.

Nó bỗng nhiên hét lên:

- Oh my Chúa! Mấy đứa điên! Hắn cũng châm thêm một câu:

- Oh S-H-I-T! Mấy đứa khùng! Phong cũng theo phong trào:

- Oh Trời! Mấy đứa tửng! Ngân bật cười nhưng cũng hùa theo:

- Oh My God! Mấy đứa thần kinh! Ôi Trời!!! Anh Yêu Tôi Ư?

Ôi Trời!!! Anh Yêu Tôi Ư?

Tất cả mọi người sau khi nghe những câu nói phát từ miệng những tình yêu của mình thì……….

Nhưng vẫn không ngừng:

- Dù sao đi chăng nữa, em vẫn yêu anh – hoàng tử có đôi mắt màu tím ơi! (nó đó! Vì hôm nay mang đồ nam, bla.

bla => tomboy á)

- Ôi tình yêu của lòng anh, em yêu ơi…………….

- Bla…bla Cả bốn đứa cứ tưởng mọi người bị thật nên tránh qua một bên cho khỏi bị……….

lây.

Chết đấy!!!! Sau khi thoát khỏi đám người ấy thì cả bọn chạy tới lớp vì gần trống rồi.

Nhưng đi được tới tầng 6, Ngân rên rỉ:

- Trời ơi! Mỏi chân quá à! Không đi nổi nữa rồi! Thấy thế, tất cả cùng đứng lại.

Ngân ngồi bệt xuống thở hồng hộc.

Thường thì con gái chạy nhiều thì cảm thấy rất mệt nên nó ra lệnh:

- Phong, cõng Ngân tới lớp cho ta

- Chết thần mất!

- Phong Mặc dù khuôn mặt nhăn nhó đến khó tả nhưng Phong cũng thi hành nhiệm vụ.

Tới nơi, Phong thả Ngân xuống mà thở như chưa bao giờ được thở.

Mồ hôi chảy xuống khuôn mặt đẹp trai ấy.

Nhìn thấy cảnh Phong như vậy, Ngân e dè nói:

- Cho tớ xin lỗi – Rồi qua sang nó, ra vẻ trách móc:

- Tại sao cậu lại cho Phong cõng tớ.

Tớ thích cậu hơn cơ Ặc ặc, cái giọng dễ thương ấy là sao chứ!!! – Phong lỗi một nhịp đập.

Phong cứ nghĩ hay là mình bị tiếng sét ái tình?

Nhưng rồi cũng không tin Nó đưa ngón cái giơ lên ám hiệu OK.

Rồi bỏ vào lớp.

Hắn, Phong, Ngân cũng vậy!!!!! Vứt cặp vào cái bàn gần đó nó ngồi xuống.

Hiện giờ mọi người đã yên vị chỗ ngồi.

Thì cô giáo vào!! Một cô gái với mái tóc nâu xoăn dài, nước da trắng hồng, chiếc mũi thẳng tắp như dọc dừa và với đôi lông mi dày.

Khoác trên người một bộ áo dài màu tím với những đường hoa văn nhạt càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy hơn.

Nó cứng đơ vài phút nhưng rồi cũng đã bình tĩnh lại.

Nó đứng dậy và bước đến chỗ cô giáo, quỳ xuống và đặt nụ hôn lên đôi bàn tay của cô.

Mặt cô đỏ như quả cà chua.

Còn nó thì cười rạng rỡ khi được gặp một quý cô xinh đẹp như vậy! Trong khi đó ở dưới bục giảng………….

hắn, Phong và Ngân mắt chữ A mồm chữ O to chà bá.

Nó cười nhìn cô và:

- Cô bắt đầu đi – cô giáo của em Cô giáo ậm ừ rồi ngồi vào chỗ sắp sếp.

Nó cũng về chỗ.

Khi đi ngang qua hắn, hắn khều vai nó:

- Này! Hôm nay sao lại mang đồng phục nam, cắt tóc nam rồi còn kiss cô nữa là sao.

Bị les à?

- Chắc vậy đấy – nó cười

Khi đợi tất cả ổn định chỗ ngồi, cô giáo nhìn tất cả một lúc rồi nói:

- Chào các em! Cô là Huỳnh Thị Bích Trâm, 31 tuổi.

Chính thức từ hôm nay, cô sẽ là giáo viên của lớp này trong suốt hai năm học.

Mời các em đứng lên giới thiệu về mình nào! – cô giáo nhìn nó mỉm cười vui vẻ

Rồi từng người một đứng lên:

- Em là Đình Phong

- Em là Thanh Ngân

- Em là Minh Nhật

Đến lượt nó, nó đứng lên với tâm trạng khoan khoái:

- Chào cô! Em là Băng Nhi! Là người kiss cô vừa nãy.

Em là con gái ạ nhưng từ bây giờ sẽ chính thức là tomboy ạ!

Mặt cô giáo lộ ra vẻ ngạc nhiên, “ Không ngờ lại là con gái! Nhưng không sao, mình đã thích em ấy rồi!!”.

Nghĩ ngợi xong, cô bảo tất cả mọi người ngồi xuống và chuẩn bị cho tiết học.

Trong giờ,……….

- Kết quả là 2,15 thưa cô – hắn

- Kết quả là 3,15 thưa cô – hắn

Rồi hai người quay sang nhau, mắt đối mắt, bốc lửa ngùn ngụt.

- Tôi đúng

- Tôi đúng mới phải

- Tôi

- Tôi

- Tôi

Cuối cùng, khi tình hình không khí bị cơn thịnh nộ.

Cô Trâm hóa thành thiên sứ hòa bình và “biến”:

- Các em, bài này có hai kết quả! Các em đều đúng! Vậy nên, thôi đi

Mặt hai đứa trợn ra, mắt chữ A mồm chữ O.

Rồi……….

”Thôi, tới giờ rồi” – nó nhìn vào đồng hồ.

Khi tiếng nói của nó vừa dứt, bỗng…….

”Tùng….

tùng….

tùng”.

Tiếng trống vang lên , nó vội chạy cái “VÈO” tới căn

- tin mua thật là nhiều đồ ăn để nhét vào bụng vì nó chưa ắn sáng mà!

Ngân, Phong và hắn định rủ nó xuống căn

- tin cùng nhưng nó đã biến mất đằng sau cánh cửa.

Vậy là, ba người đành phải đi trước.

Tới nơi, ánh mắt hắn thu gọn hướng về một chỗ.

Phong và Ngân cũng nhìn theo hướng đó!

Ối trời, nơi đó – một con heo nửa người đang cắn-xé-ngấu-nghiến đồ ăn một cách ngon lành.

Dần dần, ba người mới phát hiện ra con heo đó chính là nó.

Làm Phong cứ tưởng được nuôi súc vật trên trường.

Hazz!

Cả ba người bước tới cái bàn nó đang ngự trị và ngồi xuống nhìn nó ăn.

Xung quanh, mọi người đang xì xầm, bàn tán, mắt trái tim, hiến máu nhân đạo, tim đập (gần chết rồi) vì cả bọn nó ai cũng xinh đẹp, dễ thương.

Rồi từ hôm nay, trường DJ có two princess và two prince.

Và cũng từ đó, cả bọn có một đám fan thật nồng nhiệt và cũng được cấp 3 biết tới.

Tiếng động làm nó rất khó chịu nên nó ngước mắt nhìn lên.

Khi đã hiểu được sự việc thì nó mới cúi xuống ăn tiếp.

Làm cả bọn không ai là không chán nản.

Lại là tiếng trống vang lên, mọi người quay đầu lại tiếc núi nhìn cả bọn nó.

Nhưng còn bọn nó lại nhìn đống đồ ăn mà tiếc hùi hụi vì chưa ăn hết.

Cả bọn đã yên vị chỗ ngồi.

Vừa lúc đó, cô giáo bước vào.

- À, hai tiết này các em được nghỉ vì nhà trường có bận chút việc cần giải quyết gấp.

Nghe được câu đó, mắt ai cũng sáng ra, xách cặp rồi chào cô đi về.

Tụi nó chạy một mạch về nhà và tối hôm nay sẽ cùng gặp nhau tại công viên SUN FLOWER ( bịa ra ấy mà ).

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-oi-troi-anh-yeu-toi-u-co-giao-moi-234085.html