Ối Trời Anh Yêu Tôi Ư - Đi Học Lại !!! - Ối Trời Anh Yêu Tôi Ư

Ối Trời Anh Yêu Tôi Ư

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Ối Trời Anh Yêu Tôi Ư - Đi Học Lại !!!

Sáng:

00 Nó bỗng đang ngủ tự nhiên bật dậy.

Mồ hôi ướt đẫm vầng trán của nó.

Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi ấy, nó nhớ lại giấc mơ vừa nãy:

Một thanh niên khoảng 32-34 tuổi đang cầm súng chĩa thẳng vào trán nó:

- Mày là một con khốn nạn, chó chết,… ba ****** đã đuổi việc tao.

Giờ tao phải trả thù.

Để xem hai ông bà ấy phản ứng sao nhỉ, ông Hàn?

– người thanh niên hỏi ba nó

- Tha cho con gái chúng tôi đi mà, tôi nhất định sẽ chuộc tiền cho ngươi mà.

– ba nó cầu khẩn

- Không bao giờ!!! – người thanh niên Thanh niên bóp còi định bắn nó nhưng ba mẹ nó đã chạy ra đỡ phát đạn cho con gái bé nhỏ của mình.

Trước khi chết, ba mẹ nó nhắn nhủ nó:

- Không có ba mẹ thì con phải vui lên nghe chưa.

Con không được khóc! Phải mạnh mẽ lên! Ba mẹ sẽ đợi con trên thiên đàng.

Khi vừa nói hết câu, đúng lúc 2 ông bà chút hơi thở cuối cùng.

Cảnh tượng trước mắt nó thật ghê tởm.

Một vũng máu đỏ tươi nhuốm trên sàn nhà.

Ba mẹ nó toàn thân, máu là máu.

Thanh niên hồi nãy cũng đã chạy mất.

Nó bước xuống phòng ba mẹ, vẫn thấy 2 người còn ngủ say.

“ Thì ra, đó là giấc mơ!”

- nó nói.

Rồi nó nói với ông quản gia đang ngồi dưới bàn ăn đợi anh nó đi làm về:

- À, hôm nay tôi định đi học lại.

Ông chuẩn bị xe cho tôi để tôi tự đi học.

Ngay bây giờ, ông làm đơn nhập học cho tôi được chứ! Mà trường tôi học là DJ đấy! Cảm ơn ông trước! Ông quản gia nghe vậy liền cúi chào nó và đi làm việc cô chủ mình giao.

Nó trở lại phòng, chuẩn bị tươm tất.

Nó với lấy cái balo trên bàn làm việc và bỏ Iphone, Ipad, Ipod, máy tính bảng, laptop vào.

Vì nó chẳng có sách vở gì cả! Sáng 5:

30 Anh nó đã đi làm về.

Ghé qua phòng nó xem em gái mình đang làm gì.

Thì thấy nó đang ngồi trên thành cửa sổ nhạc, trên thân thể mỏng manh là một bộ đồng phục của trường DJ bèn thấy lạ và hỏi:

- Em định đi học lại à?

- Dạ, e muốn trở lại là học sinh.

Em bỏ học 2 năm rồi còn gì?

Thôi anh về phòng đi!

- Ừ! Em đi học vui vẻ nhé – anh nó

- Thank Sáng 6:

00 Nó đi ra sân và lấy một chiếc xe Lamborghini Reveno phóng “ Vèo” đến trường.

Cuối cùng cũng đến ngôi trường đó

- DJ.

Nó chào bác bảo vệ và đưa xe vào chỗ giữ xe của trường.

Đeo balo trên vai, nó còn đội thêm cái mũ lưỡi trai để che khuôn mặt nó.

Nó vốn ghét những người lạ nhìn thẳng vào khuôn mặt mình.

Rồi bắt đầu đi làm công việc của mình

- lên phòng ông hiệu trưởng.

Bước lên phòng hiệu trưởng, vừa đi nó vừa chửi cái ông hiệu trưởng ấy.

- Cái ông hiệu trường già chết tiệt, khốn nạn,… cái phòng gì mà tới tận lầu 8 luôn.

Làm cái thân nhỏ bé này phải bò lên cái chốn đấy.

Đứng trước phòng hiệu trưởng, mặc dù đang mặc váy nhưng nó không ngần ngại mà giơ chân lên đạp cánh cửa .

“ Rầm”, một trận động đất xảy ra làm ông hiệu trưởng đang ngồi uống trà bỗng nhiên làm vỡ cái ly luôn.

Nó đứng đối diện hiệu trưởng và châm chọc:

- Wow! Ngôi trường này thật là kì cục nhở?

Cái ông hiệu trưởng già thường thường phải làm việc chứ ai mà rảnh để ngồi đây uống trà như vậy! Ông hiệu trưởng ngước mặt lên và bỗng nhiên quỳ gối xuống chào nó:

- Chào tiểu thư ạ! Xin thứ lỗi cho tôi! Phòng học của tiểu thư là lớp A1, tầng 2 ạ!! Nó nghe vậy rồi đi luôn.

Ngôi trường này là ngôi trường đào tạo các học sinh giỏi, ưu tú, được nhận học bổng.

Ở đây, không phân biệt đẳng cấp nào cả.

Chỉ dựa vào lực học mà cho điểm vào bài thi thôi.

Học sinh đều rất thân thiết với nhau.

Chẳng ai khinh ai cả.

Khu vực phía Đông là căn-teen trường.

Bán đầy đủ thức ăn và đồ uống cho học sinh tống vào bụng khi đến giờ ra chơi, trước giờ học cũng vậy Khu vực phía Nam là hội trường.

Là nơi tổ chức những lễ hội do trường đặt ra.

Khu vực phía Bắc là nhà kho để dụng cụ, vật liệu cho những lễ hội và còn rất nhiều phòng khác.

Ngôi trường này hằng năm tổ chức ra một lễ hội để chọn ra Princess và Prince đại diện cho cả trường thi cuộc thi khiêu vũ giữa tất cả các trường.

Sau trường là một vườn cây rất đẹp.

Và bla….

bla….

Đấy là nhận xét của nó khi đi tham quan trường.

Tới 7:

30, tiếng trống vang lên ba tiếng “ Tùng….

tùng….

tùng” báo hiệu giờ vào học.

Nó bước lên lớp A1.

Bà cô đang ở trong lớp la om sòm, khi nhìn thấy nó, bà bước tới và hỏi:

- Em là học sinh mới ư?

- Vâng – nó trả lời nhẹ nhàng

- Vậy em đợi cô chút – bà cô

- Dạ

- nó Bà cô ấy lại bước vào lớp.

Bà đập cây thước gỗ xuống bàn cái “Rầm”.

Cả lớp im phăng phắc.

Bà cô bắt đầu nói:

- Hôm nay chúng ta có một người bạn mới, chúng ta hãy đón mừng bạn ấy đi nào! Em vào đi – bà cô Nghe hiệu lệnh của bà cô, nó mở cửa ra và bước tới gần bục giảng.

- Mình tên :

Băng Nhi, gọi:

Su Cả lớp vỗ tay làm chấn động cả tầng.

Một câu giới thiệu ngắn gọn, quay sang bà cô, nó hỏi:

- Em ngồi đâu?

– nó trở về khuôn mặt giả tạo của nó Thấy hồi nãy nó còn lễ phép, vui vẻ tự nhiên thay đổi 360 độ thì bà cô thấy bất ngờ lắm.

Trên trán bà bây giờ xuất hiện nhiều vạch đen (vì ớn) nhưng cũng bình tĩnh mà nói:

- Em ngồi ở bàn thứ 8 dãy giữa.

Nghe vậy, nó liền phóng tới chỗ ngồi và lôi laptop ra làm công việc của mình.

Cả hai tiết đó, nó ngồi làm việc với cả lớp ngồi ngủ gật để bà cô cô đơn một mình giảng dạy tốn nước miếng.

“ Tùng… tùng…tùng”, tiếng báo hiệu giờ ra chơi vang lên.

Nó gấp laptop lại và bỏ vào cặp.

Đi tới căn

- teen, nó chen vào dòng người đang xô đẩy nhau và mua một hộp sữa Socola.

Nó quyết định đi đến vườn cây để ngủ.

Vừa đi, nó vừa uống sữa.

Tới nơi, nó đến bên một gốc cây và nằm xuống ngủ.

Khoảng 15 phút sau, cũng có một chàng trai handsome tới chỗ gốc cây đó.

Thấy nó đang ngủ, hắn ta ngồi kế bên nó.

Nhìn vào khuôn mặt trái xoan của nó, hắn đã bị hớp hồn bởi vì sắc đẹp trời cho của nó.

Ngắm khuôn mặt ấy một lần nữa, hắn rời đi.

Nó đã dậy, chắc chắn là nó sẽ không biết nãy giờ, ai đã ngồi kế mình.

Ngáp một cái, nó liền vào lớp.

Lấy cặp và đi về nhà.

- Đi học cũng vui đấy!! – nó nghĩ và tập trung vào tay lái

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-oi-troi-anh-yeu-toi-u-di-hoc-lai-234082.html