Ôsin Của Hoàng Tử - Chương 9 - Ôsin Của Hoàng Tử

Ôsin Của Hoàng Tử

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Ôsin Của Hoàng Tử - Chương 9

Quả thật lúc đó joe rất ngượng ko ngờ anh ta lại nói như vậy .

Thế là joe bỏ đi .

- Cậu làm joe ngượng rùi đấy matt .

( joyce )

- Thế các em có muốn các anh tuyên bố luôn ko ?

( Sam )

- Các anh hay đi lăng nhăng như vậy thì có dâng cho chúng tôi cũng chẳng thèm .

( Ive )

- Ai bảo bọn anh đi lăng nhăng chỉ là chưa có bạn gái nên mới đi kiếm trò chơi thui .

( jacky )

- Thế các anh coi bọn con gái chúng tôi là trò chơi ah’ .

( jade )

- Ko phải như vậy .

Bây giờ chúng tôi đã có vị hôn thê rùi thì chắc sẽ ko đi lăng nhăng nữa đâu .

( ehlo )

- Ko thì ……….

đánh chít .

( jacky cười )

- Các anh ….

đồ ….

( Ive )

- Đồ ji’ ?

( jacky )

- Các cậu thui đi , mình phải đi tìm joe .

( matt )

( * ) Mấy hôm sau chúng tôi phải về trường .

Ngôi trường vắng vẻ trong mỗi ngày chúng tôi đi .

Nhưng khi chúng tôi về thì ngôi trường dường như muốn cười để chào đón chúng tôi .

Dường như trong lòng chúng tôi cũng cảm thấy vui , 1 phần là đc về với ngôi trường .

Còn 1 phần chắc là đc mấy anh chàng đó wan tâm , đc 1 ng’ wan tâm và yêu thương mình như vậy chắc trong lòng cảm thấy vui vẻ lắm .

- Các cậu về rùi ah’ ! ( jeany ) * jeany là một ng’ bạn của chúng tôi trong cuộc sống của ng’ bình thường .

jeany thường wan tâm đến joe nhất , chắc là vì cậu đã bầy tỏ tình cảm với joenhưng ko đc chấp nhận .

- uhm’ ( joyce )

- Tạị sao lần đi thăm quan này cậu ko đi vậy .

( joe )

- ah’ thì ! Mình còn phải kiếm tiền để trả tiền viện phí cho mẹ ,nên ko đi đc .

( jeany )

- Thế cậu có cần chúng mình giúp jì ko ?

( Ive )

- Thôi khỏi .

Mình lo xong rùi .

( jeany )

- Các cậu đừng nói nữa , vào lớp thui .

( jade )

- uhm’ ( cả bọn ) Khi các cô vào lớp thì mọi ng’ trong lớp dường như ko muốn típ đón các cô .

Chắc là tại matt đã tuyên bố joe là bạn gái của anh nên mọi ng’ trong lớp ko đc ưa chúng tôi cho lắm .

Cả ngày chúng tôi ko đc yên bởi những ánh mắt sắc bén và những lời nói dèm pha .

Mấy hôm nữa là ngày SN của Ba chúng tôi .

( ông Trần ) Chắc chúng tôi sẽ phải về nhà .

Chúng tôi cứ nghĩ đến chuyện về nhà là chán , chắc ba lại giới thiệu này nọ cho mà xem .

Tối hôm đó , Dương như ba đã sắp đặt trước tất cả các sự việc .

Khi chúng tôi đến và nói chuyện đc với ba dc 1 lúc thì ba bảo :

- Các con hãy ra ngoài kia mà chơi .

Có rất nhiều trò phù hợp với các con .

( ba )

- Dạ vâng .

( cả 4 ng’ ) Khi chúng tôi ra đấy chơi thì trò chơi đầu tiên mà chúng tôi hứng thú là trượt băng .

Chò dù là chúng tôi trượt ko đc giỏi .

- Các anh cũng ở đây ah’ ! ( joyce )

- uhm’ ( Sam )

- Hôm nọ cậu đã làm joe của chúng tôi giận rùi đó .

( Ive vừa nói vừa chỉ vào ng’ matt )

- Cậu vẫncòn giận về lời tuyên bố đột ngột đó của mình ah’ ! Mình nghĩ là cậu yêu mình nên mình mới tuyên bố thẳng như vậy .

( matt )

- Ai bảo mình yêu cậu .

Mà kể cả mình yêu cậu thì cậu cũng ko đc phép tuyên bố mà ko hỏi ý kiến mình như vậy đc .

( joe )

- Cậu nói như vậy là cậu thích mình rùi .

Lúc đó nếu mình bàn với cậu trước thì cậu sẽ đồng ý đúng ko ?

( matt ) joe ngượng ngùng ưay mặt đi chỗ khác vàlàm cả bọn cười .

( * ) Còn mấy ng’ BKT thì khi nhìn thấy họ cười đùa vui vẻ như vậy , càng tức giận hơn và các cô đã xông vào chộ họ đang đứng .

Cố tình xô vào ng’ joe làm joe ngã xuống sàn băng lạnh giá .

- Cô làm cái ji’ vậy hả ?

( jade nói xong liền đỡ joe đứng dậy )

- Ạh’ ! Chúng tôi nhầm , xin lỗi .

( BKT )

- Nhầm cái ji’ mà nhầm , rõ ràng cố ýmà .

Thật là quá đáng ( Ive )

- Ai nhìn thấy là chúng tôi làm .

Mà chúng tôi đã xin lỗi rùi mà .

( DNT )

- Thật nực cười ( TCK )

- Các cô vừa vừa phai phai thui nha .

Cái chuyện này mà xin lỗi là xong sao .

Đâylà cô cố tình chẳng có xin lỗi ji’ cả .

( joyce )

- Thui đi các cậu .

Mình ko sao đâu .

Ng’ ta muốn giết mình từ lâu lắm rùi ,bây giờ mới hành động là còn may đấy .

( joe )

- joe ah’ ! Ko sao thật chứ .

( matt đã đứng đấy nghe mấy cô cãi nhau từ rất lâu và anh đã rất muốn mắng cho BKT một trận )

- uhm’ .

Matt cứ nói chuyện hỏi joe có sao ko và xem vết thương của cô ,làm cho mấy cô ả kia tức chết ,liền bỏ đi ra chỗ khác .

- Chúng ta đi chợ đêm đi .

( joe )

- Chợ đêm ở đây làm ji’ có .

( ehlo )

- Ko có thì đi ra ngoài .

( jade )

- Hay các anh ko dám đi .

( Ive )

- Thui họ ko đi thì chúng ta đi .

( joyce )

- Ai bảo chúng tôi ko đi ( Sam )

- Chúng tôi sẽ đi , nhất định đấy .

( jacky )

- Thế thì các anh hãy mang theo nhiều tiền đó nha .

( joe )

- Mang nhiều tiền để làm ji’ .

( matt )

- Tất nhiên là đi chợ đêm để mua đò chứ còn ji’ nữa .

( joe )

- Đc rùi chúng tôi sẽ mang theo nhiều tiền .

( ehlo ) Họ đi chơi cực kì vui vẻ và mua rất nhiều đồ mà toàn là đò của con gái do mấycô công chúa của chúng ta mua .

Đồ ji’ các cô cũng muốn mua ( vì nó đẹp ) , các anh chàng wa việc đi chơi ngày hôm nay các cậu càng hiểu rõ con ng’ thật của nhữngng’ mà mình yêu hơn .

Bây giờ các anh chỉ muốn hỏi xem các cô có yêu và muốn lấy các anh hay ko ?

Điều đó cá canh sẽ phải sắp xếp để hỏi các cô .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-osin-cua-hoang-tu-chuong-9-230663.html