Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 3 - Quý Phi Nghịch Ngợm

Quý Phi Nghịch Ngợm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 3

Quay trở lại hoàng cung :

Hắn đang ngồi suy nghĩ liên miên lan man thì Minh Ảnh bước vào làm ngắt nguồn suy nghĩ của hắn

- Có chuyện gì ?

- Dạ thưa, thần theo lệnh của hoàng thường đã điều tra xong về cô con gái của Tể tướng rồi ạ

- Được, vậy báo cáo đi

- Dạ, nàng ấy tên là Thiên Băng, là con gái út của Tể tướng Vương gia, năm nay 17 tuổi, nàng có một ca ca và một tỷ tỷ, mẫu thân qua đời đã lâu, được cưng nhất nhà, là một tiểu thư hoạt bát, tốt bụng, xinh đẹp, cầm – kì – thi – hoạ, mọi thứ đều thông, nghe nói rằng từ hôm gây ra cớ sự ở chợ đến giờ, nàng đã bị ốm do bị phụ thân phạt

- Được rồi, ngươi có thể lui

- Dạ vâng Trong căn phòng đó, một nụ cười xuất hiện và gần như ngay lập tức vụt tắt Sáng hôm sau, tại chính điện:

- Thưa hoàng thượng, tình hình cứu trợ dân nghèo hiện đang được thực hiện suôn sẻ

- Rất tốt.

Vậy ai còn việc gì báo cáo nữa không ?

~~~Im lặng ~~~

- Nếu không còn thì bãi triều.

À mà khoan, tể tướng, ta có việc muốn gặp riêng khanh nên tí nữa khanh hãy ở lại

- Vâng ạ

- Tể tướng Cung Thiên Hưng :

- Dạ bẩm, không biết hoàng thượng có việc gì muốn căn dặn ?

- À cũng không có gì.

Chẳng qua là trẫm muốn đưa nữ tử của khanh tiến cung.

- Sao cơ ạ ?

– ông không khỏi bàng hoàng, Hoàng thượng là muốn đưa con gái ông thành phi tử sao, tại sao chứ ?

- Ý khanh không muốn sao ?

– Hắn hỏi lại

- Không phải, hạ thần không dám, nhưng mà….

- Ta hiểu ý khanh.

Khanh thân là tể tướng, lại lập nhiều công lớn, nữ tử của khanh tài sắc vẹn toàn, lẽ nào Người lại không tác thành sao.

Cứ quyết định thế đi, ngày mai trẫm sẽ cho người ban ý chỉ xuống

- Vậy hạ thần xin cáo lui

- Được Ông ra về mà lòng không khỏi lo lắng cho đứa con gái thân yêu mà ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của mình.

Ai chẳng biết chốn hậu cung là rất phức tạp, nguy hiểm.

Để con gái đứng đầu hậu cung thì thật là khó sống rồi, đó là vị trí bao ngừoi mơ ước, ắt hẳn sẽ co âm mưu làm hại Băng nhi của ông a.

Tại phủ tể tướng :

( Theo lời Băng nhi) Vừa về đến nhà, phụ thân liền đến khu phòng ta.

Nhìn sắc mặt người, lòng ta không khỏi lo lắng nga.

Rốt cuộc là mấy ngày qua ta đã làm gì có lỗi với phụ thân sao để người lại đến đây tìm để phạt ta ?

Ấy, hậu quả của lần trước còn chứ mất a.

Umm…ngẫm lại thì không có nga, làm sao mà có được khi ta cứ nằm trên giường thế này, đã ra khỏi phòng lần nào đâu mà gây chuyện

- Phụ thân à, người có việc gì sao ?

- Ban nãy, ta có vào cung gặp hoàng thượng, người … có ý muốn con tiến cung

- Ý phụ thân là sao, thực sự con không hiểu nga

- người muốn lập con làm phi

- Tại sao lại là con chứ, nữ nhi trên đời này đâu thiếu gì mà tại sao hắn lại chọn con – Ta thiệt là bất ngờ và tức giận mà, hắn là ai, mặt mũi ra sao ta còn chưa từng gặp qua thì làm sao có thể gả cho hắn cơ chứ.

Thử tưởng tượng coi, biết đâu mặt hắn bành to như cái mâm, mắt một đường chỉ, da thì xấu xí ma chê quỷ hờn thì đời xuân của ta…thôi rồi, còn đâu nữa

- Băng nhi, không được như vậy, thế là phạm tội khi quân, mất đầu như chơi đấy… Phụ thân thật tình cũng không biết lí do mà hoàng thượng muốn lập con làm phi nhưng mà Người đã quyết thì ta thân là hạ thần bắt buộc phải nghe theo

- Nhưng mà …

- Người nói là mai sẽ ban thánh chỉ xuống nên chắc khoảng 3 ngày nữa con sẽ vào cung

- GÌ CƠ Ạ ?

tại sao lại gấp như vậy chứ

- Ta bàng hoàng ngồi phắt dậy mà lại không để ý đến cơ thể mình đang còn tê liệt

- Ta cũng không biết nhưng đó lại là ý của hoàng thượng.

Vậy nên con hãy chuẩn bị đi

- Ơ nhưng mà…Dạ vâng, con biết rồi ạ

- Vậy ta đi, con hãy nghỉ ngơi đi Nói xong, phụ thân đứng lên quay lưng bước đi để lại cho ta một nỗi tức giận trong lòng.

Tên Hoàng thượng kia thiệt là đáng ghét nga, tại sao hắn lại muốn ta làm thê tử của hắn cơ chứ ?

« Kẹttt »

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quy-phi-nghich-ngom-chuong-3-230639.html