Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 6 - Quý Phi Nghịch Ngợm

Quý Phi Nghịch Ngợm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 6

- Tiểu ….

thư ,tiểu thư

- Ngọc nhi từ xa hốt hoảng chạy tới mà kêu lấy kêu để nó

- Ngọc nhi, thật là có chuyện gì, ngươi cứ từ từ mà nói, làm gì mà phải khẩn trương như vậy chứ

- Nó thắc mắc

- Tiểu thư, Hoàng thượng cho người tới rồi, lão gia cho gọi người

- Ngọc nhi tuôn một hơi sau khi uống một ngụm nước lấy tinh thần

- Tới rồi sao?

Tên lão vương thối kia thật là nhanh mà, cứ từ từ không được sao, ta có chạy đi đâu đâu mà lão trư ngươi phải gấp như vậy chứ?

- Muội muội à, mau đi đi kẻo mọi người chờ

- Linh Lan hối thúc nó

- Ân, ta biết rồi.

Ngọc nhi, đi thôi

- Nó nói với tỷ tỷ rồi quay qua Ngọc nhi , sau đó lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy đến nhà chính * Tại nhà chính

- Phủ Tể Tướng:

Nó một mạch chạy đến nhà chính.

Vừa tới nơi nó đã nhìn thấy một đám khoảng năm bảy người đang đứng tự tập lại tại sân trước.

Nhìn thấy nó, phụ thân nó đã nhanh chân tới đưa nó hoà cùng đám người đó

- Tiểu thư, xin quỳ xuống lãnh chỉ

- Giọng nói “thánh thót” của tên đứng đầu.

Nhìn kĩ thì thấy tên này thật là ẻo la nga, nhìn cử chỉ của hắn mà da gà da vịt của nó cứ thi nhau nổi lên.

Bất quá … thì đây nhất định là … là … là cái nhân vật gì mà hay xuất hiện trong mấy phim cổ trang kiếm hiệp Hồng Kông Trung Quốc mà nó hay xem ấy… là gì nhỉ?

à nhớ ra rồi, là công công, đúng rồi, là công công thái giám ấy

- Cho phép ta không cần quỳ được không?

- nó ngây thơ hỏi, bắt nó quỳ trước tên bán nam bán nữ, nam không ra nam, nữ không ra nữ này sao, mơ đi

- Sao cơ ạ?

- Tên công công ngỡ ngàng lên tiếng, hắn chưa từng thấy ai nhận thánh chỉ mà lại không chấp nhận quì như nó

- Băng nhi, mau quì xuống, con dám nói như thế sao, mau lên kẻo Dương công công phải chờ

- Phụ thân nó tức giận, gằn từng tiếng qua kẻ răng Đưa mắt nhìn qua sắc mặt của phụ thân, tim nó run lên, xem ra lần này không thể không quì trước tên Dương gì đó công công này rồi.

Thật sự là vụ bị phạt lần trước nó vẫn còn nhơ rất rõ cảm giác nha.

- Vâng ạ, nữ nhi biết rồi

- Mặt mày nó nhăn nhó, phụng phịu quì xuống

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tiểu thư Nguyễn Ngọc Thiên Băng, tài sắc vẹn toàn, lại là nữ nhi của Tể tướng đương triều, lập nhiều công lớn cho đất nước.

Nay, trẫm lập nàng làm thê tử, lấy hiệu Mẫn Nhi Quý Phi, ban Thiên Hương Cung, 2 ngày nữa sẽ lập tức vào cung.

Khâm thử Nghe xong mà mặt nó cứ ngơ ra.

Thấy con gái mình không nhận thánh chỉ mà cứ đực mặt ra, lúc đó Nguyễn Minh

- phụ thân nó mới huých tay nó

- Băng nhi, mau đa tạ thánh ân Được phụ thân nhắc nhở, hồn nó mới được léo từ tám tầng địa ngục lên

- Đa tạ hoàng thượng ban ân Dương công công đặt thánh chỉ lên tay nó rồi xoay lưng lại ra hiệu cho đám người ở phía sau.

Lập tức, bọn họ khiêng đến trước mặt nó không biết bao nhiêu hộp còn cả lụa là gấm vóc.

Nếu là người khác thì có lẽ là mắt sẽ sáng rực chạy đến ngắm ngó chứ còn nó thì không như thế.

Nó chẳng quân tâm là mấy, dù gì thì sống ở thời hiện đại nó cũng là một tiểu thư danh giá, muốn gì được nấy, nên mấy thứ quí giá như thế này nó cũng đã thấy và tiếp xúc nhiều rồi mà.

Nhận thánh chỉ xong, mặt nó tiu nghỉu xoay lưng đi về khu phòng của mình.

Thế là nó sắp phải đi rồi, sắp phải xuất giá gì đó rồi, nó mới có 17 tuổi chứ mấy, còn nhỏ mà, sao lấy chồng được chứ, tất cả là tại tên hoàng thượng khốn khiếp đấy mà ra.

Cái gì mà Mẫn Nhi với chả Mỹ Nhân ( Các bạn nói lái lại ấy), hứ, ta đây cóc thèm nhá.

Huhuhu.

không chịu đâu

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quy-phi-nghich-ngom-chuong-6-230642.html