Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 9 - Quý Phi Nghịch Ngợm

Quý Phi Nghịch Ngợm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Quý Phi Nghịch Ngợm - Chương 9

Nó vẫn cứ ngồi đấy ngắm cảnh, rồi bỗng nó nghe thất tiếng “Chát, chát”.

Đứng dậy, đi theo hướng tiếng vừa rồi phát ra, nó trông thấy một người đàn bà đứng tuổi, khuôn mặt đằng đằng sát khí đang ra sức vung tay tát mạnh vào má của một tiểu cô nương.

Nhìn thôi nó cũng biết được chắc chắn là tiểu cô nương kia là một cung nữ, còn người đàn bà kia ắt hẳn cũng phải là ma ma hay là gì đó cũng có chút uy quyền và cung nữ kia đã làm sai gì đó nên mới bị bà ta tát đến sưng sẩy mặt mày như vậy.

Trong lí trí thì mách nó cứ làm lơ mà bỏ đi đi kẻo lại mang hoạ vào thân nhưng con tim của nó với bản chất lương thiện, không muốn thấy việc bất bình thì lại đang đấu tranh lại lí trí.

Sau một hồi lí trí và con tim chiến tranh điên cuồng, sứt mẻ tùm lum (chém đại) thì con tim nó đã chiến thắng.

Nó ra mặt bước đến vị trí của hai người phía trước.

- Dừng tay, hai người đang làm gì vậy?

- nó cất giọng oanh vàng Người đàn bà đó đưa mắt nhìn nó.

Xem kìa, dáng vẻ thanh thoát, thục nữ (ặc ặc, thục nữ ư?

) tỏa ra cái gì đó rất khí thế, trang phục trên người cũng không phải là hạng xoàng, đây nhất định không phải là người bình thường, cũng phải là tiểu thư đài các hay gì đó tương tự.

Nhưng thế thì đã sao, bà chưa từng thấy nó bao giờ, khẳng định rằng nó không phải người trong cung, thế thì lấy quyền gì can thiệp vào.

Bà ta khinh khỉnh nói:

- Không phải việc của cô nương, tránh sang chỗ khác đi Nó không khỏi bất ngờ, người đàn bà này không biết nó là ai sao, hay là biết nhưng vẫn coi thường nó.

Chưa kịp mở miệng giới thiệu cho người đàn bà kia nó là ai thì Quỳnh nhi đã lên tiếng:

- Lý ma ma, bà là giả vờ hay thật không biết người đang nói chuyện với mình là ai?

- Hừ, là ai chứ?

- Đây là Mẫn nhi Quý phi đấy.

Ắt hẳn ngài cũng đã từng nghe nói đến Quý phi mà hoàng thượng đích thân tuyển chọn và ban tước chứ Quỳnh nhi vừa nói hết câu, nhìn lại mặt của Lý ma ma kia đã từ hồng chuyển qua trắng rồi xanh lại đen và xám xịt.

Thiệt là giống con tắc kè hoa nga.

Nó chưa nhìn thấy ai có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy.

Lời nói của Quỳnh nhi quả là có sát thương rất mạnh.

Nhìn bà ta mà nó muốn cười rộ lên nhưng vẫn phải kiềm chế để giữ hình ảnh chứ.

Nghe xong, Lý ma ma liền quỳ xuống:

- Xin nương nương tha tội, là tiểu nhân có mắt như mù, không thấy Thái Sơn, xin nương nương tha tội

- Không sao, là do ta mới vào cung lại không hề giới thiệu trước, không biết cũng phải thôi nên bà đứng lên đi

- nó ân cần, dịu dàng đưa tay ra đỡ lấy bà ta.

Rồi như nhớ ra chuyện gì nó quay sang nhìn tiểu cô nương vẫn đang còn nghệch mặt ra vì chả hiểu nổi là đang có chuyện gì diễn ra

- Còn tiểu cô nương này, tuy là không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng liệu Lý ma ma có thể niệm tình ta tha cho nàng ấy được không?

- Dạ được, đương nhiên là được ạ.

- Chẳng lẽ mới được nàng tha mà lại không tha cho nha đầu kia thì xem ra bà có phải là rất chán sống không.

Mà cũng không ngờ là trong cung cũng có một vị quí phi tốt như thế này.

Thời gian bà ở trong cung cũng đã lâu rồi, cũng đã từng tiếp xúc, hầu hạ nhiều nương nương nhưng quả thật bà chưa từng thấy ai tốt như vị đứng trước mặt đây, ngoại trừ một người (các bạn sẽ sớm biết người này là ai thôi, thử đoán đi nhé).

Nếu chỉ cần phạm một lỗi nhẹ với các vị đó thôi còn không bị mất mạng cũng sẽ bị phạt đánh, nhưng xem đây là bà đã phạm tội gì nào, là tội bất kính đấy.

Mất mạng như chơi, vậy mà vị nương nương này lại không hề mở một lời nào mắng phạt bà mà còn dùng thái độ ôn nhu với bà.

Cũng chẳng ai biết được là những gì diễn ra trước mặt bà có phải thật lòng hay không?

Nhưng theo con mắt nhìn người mà bà tu luyện trong suốt bao nhiêu năm sống trong cung của bà thì bà khẳng định đây không phải là giả tạo mà là thực chất Nó nở một nụ cười hình bán nguyệt đẹp nhất có thể.

Nó quay ra sau kêu Quỳnh nhi chạy đi mang thuốc đến bôi cho tiểu nha hoàn kia.

Xem ra lần này nó cũng đã thu phục được 2 người trước mặt đây.

Thêm một người bạn là bớt một kẻ thù, càng có nhiều người theo mình thì cuộc sống sau này của nó cũng sẽ thoải mái mà trôi qua.

Từ đằng xa, một bóng người nãy giờ lặng lẽ quan sát nó, nở một nụ cười hiền dịu rồi người đó dần khuất bóng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quy-phi-nghich-ngom-chuong-9-230645.html