Sorry! But Im Not A Man - Chương 1 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 1

Tại trường Go (Em chế tên trường ạ) trong lớp tiếng Hàn đang tập trung tất cả học sinh giỏi về tiếng Hàn.

Lạc Thiên và lũ bạn cũng ở trong lớp

- Có 1 số chuyện! Công ty Rito hàng đầu thế giới muốn tôi chọn ra 4 em học sinh sang Hàn Quốc để thực hiện 1 nhiệm vụ! Nếu ai có thể thì xin hãy ở lại đây còn không thì có thể ra về

- Cô giáo nói 1 lèo Cả lớp đứng dậy ra về vì căn bản không thể, còn lại tụi Lạc Thiên ở lại.

Cô giáo thấy vậy liền vui mừng, mắt sáng trưng lên (4 đứa đólà học sinh siêu xuất sắc).

Từ bên ngoài 1 người đàn ông trẻ tầm 24,25 bước vào

- Chào các bạn! Tôi là thư ký Jun, các bạn cứ gọi tôi là anh cũng được.

Tôi là thư ký của Chủ tịch công ty Rito

- Jun giới thiệu

- Nhiệm vụ là gì vậy ạ?

- My Hương nhanh nhảu

- Chúng tôi muốn 4 em! Sẽ sang Hàn Quốc và đóng giả thành con trai!

- Jun Phụt Tuệ My cầm cốc nước đang uống nghe thấy vậy phun hết ra

- Thật thật ạ

- Hiểu Tuyết

- ĐÚng vậy! Vì cháu gái của chủ tịch mắc bệnh sợ con trai nên chúng tôi muốn nhờ các em sẽ sang đấy! Đóng giả làm con trai để tiếp cận tiểu thư.

- Jun

- Trong vòng bao lâu?

- Lạc Thiên h` mới lạnh lùng lên tiếng

- 3 tháng! TRong thời gian đó công ty sẽ lo tất cả cho các em

- Ok!

- Cả 4 đồng thanh

- Được đi Hàn Quốc thì có ngu mới từ chối

- Hiểu Tuyết hí hửng

- Ôi! Big Bang! Em đến đây

- My Hương mơ mộng

- Đây là bản hợp đồng! Các em xem xong rồi ký vào!

- Jun nhìn tụi nó cười rồi đưa cho mỗi đứa một tờ giấy Sau khi ký vào chúng nó đưa lại cho anh Jun

- Các em sẽ được coi là đi du học ngắn hạn! Ngày mai tôi sẽ đưa các em đi cắt tóc và mua quần áo!

- Jun nói rồi đi ra Tại biệt thự Silyn (bọn này ở chung vì pama cả 4 đứa đều đi làm ăn hết)

- Hôhô! Sắp được đi Hàn Quốc rồi!

- My Hương

- Pama cũng cho phép du học HQ rồi! Khà Khà

- Tuệ My

- Ok! Ok! H` đi nghỉ sớm mai còn nhiều việc phải làm lắm Sáng hôm sau trước cổng nhà mấy đứa xuất hiện 1 chiếc Limo đen tuyền.

Chúng nó sau khi vào xe được đưa đến Salon tóc, khi bước không ai có thể nhận ra đó là 4 đứa con gái nữa mà phải là 4 chàng hotboy (Cũng may hôm đấy bọn nó mặc quần Jane, áo phông và đi giày nếu không chắc người tưởng bị Bêđê).

Sau khi làm tóc chúng nó được đưa đến cửa hàng quần áo nam, hốt 1 đống đồ về luôn.

(Áo phông và quần jane là chính).

Về đến trước cửa nhà Jun quay ra dặn bọn nó

- Các em mai tôi sẽ đến đón các em! Nhớ chuẩn bị cho kỹ nhé

- Jun Tối hôm đó tụi nó ngủ ngon lành vì sướng luôn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-1-232591.html