- Xin chào các bạn! Mình là See Seung Bin! Mong các bạn giúp đỡ
- Bin đứng trước bục giới thiệu Nhìn thấy Bin tất cả con gái rộ lên
- AAAA.
Đẹp trai quá
- hs1
- Ôi! Lại có thêm hot boy
- Hs2
- Có vẻ nhút nhát quá!
- Hs3
- ShyBoy
- Hs4 !@#$%%^-^-**
- Em xuống ngồi đằng sau SUng đi!
- Gv nói rồi bước luôn ra khỏi lớp.
(Lớp được chia làm 3 dãy, Bọn nó ngồi dãy giữa, bọn hắn ngồi dãy 1 nên rất dễ trao đổi)
- Hana! Em đưa Bin đi tham quan hộ anh nhé!
- Yong nở nụ cười chết người quay ra nói với Hana Nhìn thấy Yòng cười Hana đỏ mặt
- Vâng!
- Hana nói rồi đứng lên đi về phía Bin
- Xuống căn tin thôi!
- Kyu bước tới vỗ vai Yong Cả lũ lượt kéo nhau xuống căn tin
- Cậu giỏi đấy! Lấy Bin làm bia ak?
Tạo hoàn cảnh cho 2 người họ phát sinh tình củm ha?
- Woon cười
- Đoán đúng ý nghĩ của nó rồi đấy
- Hyun
- Không nói nhiều nữa! Ăn nhanh đi!
- Su Bọn nó ăn xong rồi về lớp, vừa bước vào
- Anh Yong! Em hoàn thành nhiệm vụ
- Hana chạy tới ôm tay Yong
- Uk! Cảm ơn em!
- Yong xoa đầu Hana rồi bước tới chỗ Bin
- Thấy thế nào?
Làm được không?
- Yong nói thầm vào tai Bin
- Được!
- Bin cười
- Vậy làm cho tốt
- Yong nói rồi bước về chỗ ngồi.
H` về
- Cậu có thể chạy chậm được không?
- Bin ngập ngừng
- Sao vậy?
- Woon đi đến (Hôm này bọn hắn cũng đi moto)
- Bin không biết đi moto! Vừa xong ngồi trên xe Yong mà mặt tái mét lại!
- Sung
- Thật sao?
Cậu không biết đi moto?
- Kyu hỏi 1 câu khiến Bin mặt mày đỏ bừng lại
- Yong!
- Su gọi Yong quay ra
- Tối nay mấy cậu đi bão không?
- Su
- Ok!
- Yong trả lời không 1 suy nghĩ
- Vậy thì đi chậm thôi cho Bin đỡ sợ! Bọn mình sẽ về cùng cậu
- SU
- Ukm!
- Yong trèo lên xe đội mũ vào
- Woa!!!!! Không ngờ Su khuyên được Yong dễ dàng như vậy!
- SUng
- Máu lạnh giống nhau nên vậy
- Bae
- Về!
- Cả Yong và Su đồng thanh buông 1 cậu lạnh sống lưng Về tới khách sạn
- Cậu chủ
- Jun bước tới cúi chào
- Như lần trước!
- Su Cả bọn đi lên phòng thay quànáo, rồi xuống ăn cơm tối.
Trong phòng ăn
- Bin! Muốn đi cùng không?
- Hyun cười nham hiểm
- Không! Không! Không đi đâu!
- Bin
- Làm gì mà phản kháng kinh vậy?
- Woon
- Không đùa nữa! Bọn này đi đây! Bye!
- Min đứng lên cùng cả bọn rồi bước ra ngoài
- Khoan!
- Bin gọi giật lại
- Sao?
- Sung
- Tôi có thể đi xem được không?
- Bin ấp úng
- Đi!
- Yong nói rồi bước ra
Mạng Y Tế