Tại trường đua lớn nhất của Seoul bọn nó đang đứng ở trong khu nhà gần đấy
- Ở trong này hay ra ngoài xem?
- Woon cười nói vs Bin
- Ra.
Ra ngoài
- Bin ấp úng
- Cậu mà nói ấp úng nữa tôi sẽ mang cậu đi đua cùng đấy
- Yong lạnh lùng
- Ấy! Ấy! Bình tĩnh!
- Bin hốt hoảng
- Thôi! Đừng trêu Bin nữa!
- SU vỗ vai Yong
- Đây mới là bản chất thật của cậu ta mà
- Yong nói lí nhí rồi quay ra phí cửa kính quan sát
- Ê! Mọi người!
- Yong như chợt thấy gì đó
- Sao vậy?
- Cả lũ bước đến
- Có 2 thằng đang chọc lốp xe của SU kìa
- Yong nói chỉ về 1 góc tối
- Ặc! Chả thấy gì cả! Lấy ống nhòm ra đây coi!
- Cả bọn bực Cả lũ cầm ống nhòm còn Yong thì đi ra ngoài luôn.
Cả bọn nheo mắt lại thì đúng là phát hiện ra 2 thằng đang ngồi chọc lốp của Su.
Cả bọn đang tính bỏ ống nhòm xuống thì lại thấy bóng dáng Yong ở đấy.
Yong ra ngoài rồi bước về chỗ 2 thàng đang ngồi chọc lốp.
Yong đánh vào đầu mỗi thằng 1 phát, 2 thằng giật mình quay ra xem ai đánh mình, nhìn thấy Yong 2 thằng tái mét lại tính chuồn nhưng chưa kịp thì đã bị nó cho mỗi đứa 1 cước vào bụng.
Cả 2 thằng nằm dưới đất ôm bụng đau đớn sau đấy lại còn bị Yong kéo về phía toà nhà.
Trước khi đi Yong còn gọi 1 thằng đàn em ra kêu nó nhanh chóng thay lốp xe cho SU.
Yong kéo vào phòng cả bọn đang ngồi, vứt 2 thằng ra đấy rồi lại quay về chiếc cửa sổ đứng.
Cả bọn tức giận đánh 2 thằng kia tới tấp (Nhưng Su không hứng thú đánh mà chỉ nhìn, Bin thì không biết đánh)
- Sao cậu tinh mắt vậy?
Tụi này nhìn không ra
- Su bước tới nhìn Yong
- Chả bik nữa
- Yong nhún vai
- Haizz! Bọn này căng mắt ra nhìn còn không thấy thế mà cậu nhìn dễ thế
- Bae
- May là có cậu không thì hôm nay Su xuống âm phủ gặp diêm vương rồi!
- Woon
- Thui không nói nhiều nữa! Chuẩn bị ra đua kìa!
- Su chán nản rồi kéo Yong ra ngoài cùng luôn.
Mạng Y Tế