Sorry! But Im Not A Man - Chương 12 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 12

Tại đường đua, bọn nó vừa đưa xe lên vạch

- Anh Yong!

- Tiếng Hana vọng từ đâu đó lại Phụt Hahaha Kyu đang uống nước sau khi nghe thấy tiếng Hana thì phun hết ra còn những người khác thì cười (Trừ Su,Yong và Bin)

- Em làm gì ở đây thế Hana?

- Su nhíu mày

- Em đến xem anh Yong đua xe mà

- Hana

- Không cần! Em về đi!

- Yong lạnh lùng chèo lên xe

- Không!

- Hana chèo lên sau Yong rồi bướng bỉnh nói không

- Ha.

Hana.

em xuống.

xuống đi.

đừng .

đừng ngồi đấy.

- Hyun lắp bắp khi thấy Hana chèo lên ngồi ôm Yong

- Bin! Mau lại kéo Hana xuống không Yong sẽ khiến con bé chết mất

- Sung hốt hoảng kêu lên Bin không hiểu mô tê gì những vẫn làm theo lời Sung chạy lại kéo Hana xuống

- Sao vậy?

- Woon

- Thằng đó bt thì đi xe rất nguy hiểm, khi đua xe mà có ai ngồi đằng sau thì cách nó chạy xe sẽ nguy hiểm hơn mà còn có thể giết người nữa!

- Bae run giọng nói

- Kéo nó ra! Đừng để nó ngồi với Yong

- Su sau khi nghe hét lên

- Để đấy đi! Tôi sẽ cho con nhỏ đấy bướng với tôi là không được!

- Yong nở nụ cười khẩy đáng sợ không kém phần handsome khiến SU bất giác ngây người

- Không được Yong! Đừng làm thế! Kéo Hana ra!

- Sung Sau khi kéo Hana ra mọi người mới bình tĩnh hơn được phần nào.

Cả bọn lúc này đội mũ rồi ngồi lên xe

- Lần đầu tiên mời mà cậu đồng ý nên hôm nay tôi với cậu thi với nhau

- SU cười (Mấy lần trước rủ nhưng đều không đi)

- Oh`!

- Yong trả lời lạnh nhạt

- Tất cả chuẩn bị!

- Mc đứng trên bục nói to

- Xuất phát

- Vừa dứt lời thì tất cả phóng đi, hiện h` người dẫn đầu là Su, tiếp đấy là Yong còn những người khác chạy song song với nhau ở đằng sau.

Trước mặt là 2 con đường, 1 con đường bằng phẳng nhưng khá dài còn con đường kia thì gập gềnh dễ tai nạn nhưng ngắn hơn hoàn toàn.

Su và những ngừoi khác quẹo vào đường băng phẳng đi nhưng bất chợt ai cũng sững sờ (trừ bọn nó) khi Yong đi vào đường gập gềnh (nơi không có camera).

Su phóng nhanh về đích và lo lắng sợ sệt nhìn phía con đường gập gềnh.

Su thực sự sợ Yong bị làm sao

- Su! Cậu bị sao vậy?

- Mc bước tới vỗ vai Su

- Yong! Yong!

- Su sắc mặt trăng bệch

- Cậu ý về đích lâu rồi! Trước cả cậu cơ! Thật sự bất ngờ khiến ai cũng phải giật mình!

- Mc cười và lúc này cả bọn kia cũng về đích Su trợn tròn mắt lên

- Cậu phóng nhanh quá nên đâu có để ý gì

- Min

- Đến bọn này còn sững sờ nữa là

- Kyu

- Thế Yong đâu rồi!

- Su hỏi Mc

- Mắt cậu để đi đâu nãy h` thế! Kìa kìa

- Mc chỉ về người đang đứng dựa vào xe bên dưới bục

- Tôi đã nói Yong rất nguy hiểm mà! Nếu vừa xong để Hana đua cùng thì không chết cũng thực vật!

- Bae thở dài thườn thượt Trong sự ngỡ ngàng của bọn hắn thì Yong bước đến trước mặt Su chìa bàn tay vẫn còn đang đeo găng ra làm SU không hiểu gì mặt đần ra

- Phần thưởng cá cược của tôi!

- Yong lạnh lùng nhắc Su

- Ak! Uk! Cậu muốn gì!

- Su gật đầu

- Tất cả chúng ta cùng đi suối nước nóng!

- Yong nói

- O!Yeah!!!!!!!

- Cả lũ sau khi nghe Yong nói xong liền nhảy cẫng lên (Trừ Su)

- Bọn mình đi với nhé?

- Bin rụt rè đi tới cùng Hana vẫn đang thân thờ vì khi nãy thấy Yong đua xe

- Oh`!

- Yong lạnh lùng

- Vậy mai nha! H` về thui! Về khách sạn chứ không về nhà đâu!

- Woon

- Ok! Nhưng Hana thì phải về nhà!

- Su

- Tại sao ạ?

- Hana phụng phịu

- Vì anh không muốn em làm phiền tới Yong

- Su

- Em sẽ không làm vậy đâu

- Hana

- Nói không nghe thì đừng đi!

- Su quả quyết

- Vâng!

- Hana lủi thủi bước về chiếc xe màu đen đang đợi

- Bin!

- Su lại quay về phía Bin

- Ơ! Ha?

- Bin lơ ngơ như con bò đang mơ

- Chịu khó 1 tý nhé!

- Su nói 1 cậu khiến Bin không hiểu gì, nhìn mọi người thì thấy ai cũng mỉm cười Điều Su nói ý nghĩa chính là tất cả sẽ đi với tốc độ rất nhanh.

Bin ngồi túm chặt áo Yong run rẩy sợ hãi.

Về đến khách sạn nhìn Bin còn thảm hơn cả lần trước ở trường khiến ai muốn nhị cười cũng không được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-12-232602.html