Sorry! But Im Not A Man - Chương 15 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 15

Đến buổi tối sau khi ăn cơm xong

- Đi! Chúng ta xuất phát nào!

- Hana hí hửng

- Chúng ta sẽ chia thành nhiều đội! Mỗi đội 2 người!

- Yong vừa dứt lời

- Em cùng đội với anh Yong!

- Hana nhảy chồm lên ôm lấy tay Yong

- Tôi sẽ không tham gia vì tôi là người làm lên trò chơi này!

- Yong lạnh lùng gạt tay Hana

- Vậy em cùng đội với anh SU vậy!

- Hana phụng phịu

- Tôi cũng không tham gia vì tôi giúp đỡ Yong làm nên trò này!

- SU lạnh băng

- What?

- CẢ lũ thét lên

- Im! Tôi chia đội rồi đây! Mỗi đội sẽ tìm 5 đồ vật tôi ghi trong này! Sẽ có 1 số đồ vật 2 đội bị trùng nhau nên mấy ng` phải chiến tranh mà cướp! Đội nào về đây trước sẽ thắng!

- Yong cầm 4 tờ giấy

- Bae vs Woon! Min vs Sung! Hyun vs Kyu! và Hana vs Bin!

- Su nói to

- WHat?

- Đồng thanh

- Không nói nhiều nữa! Đi lẹ đi!

- Yong dúi từng tờ giấy vào tay từng đội rồi đẩy đi

- Cẩn thận có bẫy đấy!

- Su nói vọng khiến ai cũng rùng mình Sau khi mọi người đi Yong lại nở nụ cười khẩy như bao ngày rồi cùng Su ngồi xuống ghế uốngh trà ngắm sao (Không hiểu sao mà hôm nay lắm sao thế).

Một lúc sau AAAAAAAAA.

những tiếng la thất thanh vang lển khiến Yong và Su đang uống trà cũng phải sặc vì bật cười (

- H3o:

Ác dữ

- Cả 2:

Quá khen! Ác từ bé!

- H3o:

Pó tay)

- Trò chơi bắt đầu rồi!

- Yong nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe thấy

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-15-232605.html