Sorry! But Im Not A Man - Chương 18 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 18

Buổi tối sau khi ăn cơm

- Tắm suối nước nóng thôi!

- Kyu nhảy lên

- Đi thôi!

- Hyun tý tởn theo BốpAAAAAA.

1 cái đánh trời giáng được đặt lên vai Hyun không thương tiếc.

Cái đánh đấy không ai khác chính là tảng băng Yong nhà ta

- Sao mày đánh tao ha?

thằng kia

- Hyun nắn vai quay ra nhìn Yong với ánh mắt căm thù

- Mày nhìn kỹ lại mày đi!

- YOng khoanh tay lại nhìn Hyun

- Tao làm sao?

- Hyun nhìn mình từ trên xuống dưới

- Thằng ngu!

- SUng bồi thêm 1 câu đau lòng

- Thân phận!

- Bae tiến lại nói thầm vào tai Hyun

- Chết! Quên mất!

- Hyun thốt lên

- Mấy người cứ đi tắm đi!

- Yong lạnh lùng bước về phòng, theo sau là 3 đứa khác Woon và Bin như chợt nhớ ra gì đó

- Thôi! Đi tắm!

- Woon đẩy đẩy mấy bức tượng đang đứng trơ ra

- ĐI! Đi thôi!

- Bin cũng không kém cạnh 11h tối Cả 4 đứa nhẹ nhàng kéo nhau vào suối nước nóng (Bên Nam ý! Nếu mà bên nữ mà có ai đi tắm muộn thì lộ chắc)

- May là có tụi mày nhắc tao!

- Hyun ngâm mình xuống nước

- Dễ chịu ghê

- Sung cười

- Yong ak! Tao có chuyện muốn nói!

- Bae nhìn Yong

- Nói

- Yong nhắm mắt lạnh lùng nói

- Woon! Cậu ấy biết thân phận của chúng ta rồi!

- Bae để tay lên mặt nước

- Gì?

- Yong mở chừng mắt ra

- Lúc ở trong rừng cậu ấy cứu tao! Cậu ấy kéo tao lại ôm tao vào lòng nên biết tao là con gái!

- Bae thở dài

- Rồi sao?

Có nói không?

- SUng tròn mắt ra nhìn Bae

- Không! Cậu ấy muốn giúp chúng ta giữu bí mật!

- Bae lắc đầu

- Tốt! Cố nốt tháng nữa là được!

- Yong nói rồi lại nhắm mắt lại tựa vào vách đá -Còn nữa

- Bae

- Sao?

- Yong vẫn nhắm mắt

- Tao.

Tao.

- Bae lắp bắp

- Nói nhanh đi mày

- Hyun dục

- Tao.

Tao thích.

thích Woon

- Bae cúi mặt CốpRào tiếng Sung đập đầu vào thành và tiếng Hyun trượt chân từ trên bờ (Đang ở trên bờ) ngã xuống hồ vang lên.

- Thổ lộ đi!

- Yong nở nụ cười nửa miệng thường ngày của mình

- Nhưng.

Tao ngại! Tao sợ Woon không thích tao!

- Bae

- Mày không làm thì đến lúc đấy thì tha hồ mà hối hận

- Sung xoa xoa đầu

- Đúng! Thổ lộ đi!

- Hyun xoa bóp chỗ vai đang đỏ tấy lên

- 2 đứa mày cũng vậy

- Yong

- Ha?

- Sung và Hyun ngơ ngác

- 2 đứa cũng có người thích rồi còn gì! Min và Kyu!

- Yong mở mắt hàon toàn

- Làm.

Làm.

gì có

- 2 đứa lắp bắp

- Yong nhìn chưa bao h` sai! 2 đứa mày cũng vậy! Nói cho 2 đứa đấy biết! Thổ lộ đi!

- Bae hất mặt Cả 2 đứa mặt mũi đỏ tưng bừng

- Lúc về thì sử dụng thuốc làm dài tóc cho nó nhanh dài tóc nhỉ

- Sung đánh trống lảng

- Ờ!

- Yong cũng không nói gì nữa mà đứng lên thay quần áo Thay quần áo xong rồi 4 đứa kéo nhau về phòng đang ngủ.

Cả 4 đâu biết rằng chàng Su nhà ta đã đứng nãy h` ở 1 góc nghe bọn nó nói chuyện.

SU bần thần, trước, mỗi khi gặp Yong trái tim SU cứ đập lỡ 1 nhịp làm Su cứ nghĩ là mình bị Gay.

Nhưng h` nghe bọn nó nói chuyện thì cảm thấy bần thần rồi lại vui mừng vì Yong là con gái.

Su thực sự đã yêu Yong, thực sự muốn có Yong.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-18-232608.html