Sorry! But Im Not A Man - Chương 19 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 19

Sau ngày hôm đấy bọn nó rất bình yên và rồi quay về.

Chỉ có lạ 1 chỗ là gần đây Su rất hay có thói quen ngồi cười sau đó lại thích lẽo đẽo theo sau Yong, hành động đó của Su khiến ai cũng khiếp đảm nhìn.

Hôm đó tại căn tin trường

- Này! Dạo này mày bị sao vậy Su?

- Woon kinh hãi nhìn thằng bạn khi thấy anh đang ngồi cười

- Không sao!

- Su vẫn cười

- Thế thì đừng có cười như thằng điên trốn trại nữa!

- Cả bọn hét lên

- Tao đập chết bọn mày bây giờ!

- Su trợn mắt lên nhìn BốpAu Yong ném thẳng chiếc bánh ngọt chưa bóc vào đầu Su khiến anh la lên.

- Sao lại ném Su!

- Su nhăn mặt nhìn Yong

- Nhìn đẹp zai như con trai mà lên cơn như con cá Bơn thế hử?

- Yong gác chân lên bàn rồi cầm lon coca lên uống Hahahahahaa.

Tiếng cười trong căn tin bật lên hoàn toàn

- Này! Quá đáng vừa thôi nhá! Đá đểu người khác thế hả?

- Su giận đỏ mặt lên gằn từng chữ

- Xinh như con tinh tinh mà xấu như con cá sấu!

- Yong càng khích Su hơn HAHAHAHA.

Tiếng cười vang to hơn

- Yong!!!!!!!!

- Su gắt

- Sao không thấy Bin và Hana đâu nhỉ?

- Bae cố nhịn cười cắt đứt chiến tranh sắp nổ ra Yong lấy chiếc máy ghi âm ra ném lên bàn, cả bọn ngơ ngác cầm lấy chiếc máy ghi âm rồi bật lên

- Hana! Mình thích bạn!

- Tiếng Bin vang lên

- Mình.

Mình thích người khác rồi!

- Tiếng Hana

- Là Yong phải không?

Là cậu ấy phải không?

- Bin

- Ukm! Là Yong!

- Hana khẳng định

- Mình sẽ đợi! Sẽ đợi cho đến khi cậu có tình cảm với mình!

- Bin cương quyết

- Sẽ không có kết quả đâu!

- Hana

- Vậy cậu nghĩ tình yêu của cậu sẽ có kết quả sao?

Mình hiểu rõ về Yong cũng như 3 người còn lại hiểu Yong vậy! Cậu ấy luôn là tảng băng vì trước đây cậu ấy đã mất đi người cậu ấy yêu rồi!

- Bin nói lớn Chát 1 tiếng độgn chói tai vang lên, Hana đã tát Bin 1 phát trời giáng gần như bật máu

- Mình cấm cậu đấy!

- Giọng Hana run lên rồi sau đấy là tiếng bước chân chạy đi

- Cậu cũng ra đi còn gì!

- Bae nói

- Cần giúp không?

- Yong nói cùng với những tiếng lá cây sột soạt vang lên

- Nếu cậu chấp nhận!

- Bin bật cười sờ bên má vừa bị Hana tát

- Đồng ý!

- Yong nói Sau đấy chỉ là những tiếng lá cây

- Uồi! Lúc nào vậy?

- Cả bọn thốt lên (Trừ Yong và Su)

- Cách đây 30'

- Yong uống nốt lon coca rồi bước về lớp bỏ lại những cái máy tò mò ở căn tin.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-19-232609.html