Sorry! But Im Not A Man - Chương 2 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 2

8h sáng hôm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện 4 chàng trai rất nổi bật, nổi bật nhất là Lạc Thiên, 1 khuôn mặt trắng mịn như Baby, mặc chiếc sơmi kẻ caro đỏ và chiếc gilê màu nâu đậm, mặc quần bò và đi đôi giày Converse màu đỏ, tao đeo chiếc headphone Monster Beat .

- Các em sẵn sàng rồi chứ?

- Sau khi chúng nó bước đến gần cửa soát vẻ thì Jun lên tiếng -Vâng!

- Cả 4 đồng thanh -Ok! Vậy đi thôi

- Jun Sau khi lên máy bay đứa nào cũng háo hức, vui sướng (ngồi ở khu VIP) nhưng vui chưa được bao lâu thò lăn hết ra đây ngủ như chết.

Sau khi xuống máy bay thì tất cả về khách sạn luôn, nhận phòng xong thì Jun vào phòng của Lạc Thiên và kêu những đứa khác sang luôn (Lạc Thiên với Hiểu Tuyết chúng 1 phòng, Tuệ My và My Hương chung 1 phòng) (Từ đây sẽ nói bằng tiếng Hàn)

- Tôi muốn các em chọn cho mình 1 cái tên mới và từ h` các em phải kêu nhau bằng cái tên mới đó! Không được phép gọi nhau bằng tên thật

- Jun

- Kwon Ji Yong

- Lạc Thiên lạnh lùng

- Em là Dong Young Bae

- Hiểu Tuyết

- Lee Seung Hyun ạ!

- Tuệ My

- Kang Dae Sung!

-

- Cái này là tên thật của 4 thành viên nhóm Big Bang thì phải?

- Jun

- Chính xác

- Đồng thanh

- Được rồi! Các em sẽ học ở trường JinJi và cùng lớp vs tiểu thư! Các em sẽ đi học bằng Moto nhé

- Jun (Từ đây mình sẽ gọi tên Hàn nhé)

- Moto gì ạ?

- Sung

- Suzuki Hayabusa!

- Jun -Ok!

- Đồng thanh -Được rồi! Các em xuống ăn tối thôi

- Jun

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-2-232592.html