Su nhanh chóng chạy theo Yong
- Tên đó thích Yong rồi!
- Woon nói thầm vào tai Bae
- Không thể!!!!!!
- Bae hét lên Cả căn tin quay ra chợn tròn mắt nhìn Bae như nhìn vật thể UFO.
Woon nhìn Bae rồi úp mặt xuống bàn chán nản
- Mày.
Mày.
Bị sao vậy Bae?
- Hyun lắp bắp
- Hahaha! Không sao! Có chút việc thôi! Mình đi thôi!
- Bae khua tay rồi kéo 2 đứa bạn đứng lên chạy ra khỏi căn tin
- Mấy người đó sao vậy?
- Kyu nhìn theo 3 đứa vừa chạy ra ngoài Tại sân sau của trường
- Yong! Đợi Su!
- Su chạy theo Yong đang đứng
- Cậu biết cái gì rồi?
- Yong quay phắt lại nhìn khiến Su giật mình
- Ha?
Biết cái gì?
- Su ngu ngơ
- Biết thân phận của mình!
- Yong nheo mát lạnh lùng nhìn SU như đó là điều hiển nhiên
- Ha?
Thân phận?
Thận phận gì?
- Su càng tỏ vẻ ngoa ngác
- Cậu không giả nai được với mình đâu Su! Mình không phải cái lũ kia!
- Yong lần đầu tỏ ra nóng nảy với Su
- Haizzzz! Mình thua cậu rồi! Mình biết hết rồi!
- Su bó tay thở dài
- Từ khi nào?
- Yong khoanh tay dựa vào gốc cây gần đấy
- Ngày đầu tiên đi tắm suối! Lúc 11h!
- Su thành khẩn khai báo
- Nói với ai chưa?
- Yong cắp chiếc headphone Monster beat của mình vào Ipod
- Chưa!
- SU lắc đầu
- Vậy được rồi! Để lũ kia tự nói
- Yong đeo headphone rồi quay về lớp, Su nhìn Yong rồi đi theo sau Tại 1 nơi kín đáo khác (Trong bụi cây gần đấy)
- Đúng lúc bắt gặp! Vậy là Su biết rồi!
- Sung thở hắt
- Ukm! Ai ngờ là vậy đâu!
- Hyun
- Thui! Lên lớp!
- Bae đứng dậy cùng 2 ng` còn lại lên lớp
Mạng Y Tế