Sorry! But Im Not A Man - Chương 22 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 22 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 22

Nửa năm sau Mấy chàng trai sau khi học nốt lớp 11 liền quyết định bay về VN học và còn 1 lý do nữa là tìm kiếm bọn nó.

Trong nửa năm qua, bọn hắn đã rất cố gắng để không nhớ đến bọn nó nhưng đổi lại vẫn là sự đau khổ.

Trước hôm về VN

- ANh Jun!

- Su

- Cậu chủ!

- Jun cúi chào

- Tôi muốn biết thông tin về 4 người đó!

- Su lạnh băng

- Xin lỗi cậu chủ nhưng cái này không được!

- Jun cúi đầu xin lỗi

- Đừng làm tôi nóng! Tôi không thích đâu!

- Su túm lấy cổ áo Jun

- Điều tôi nói được với cậu bây giờ chỉ có thể là tên trường và lớp thôi! Những ciá khác không thể!

- Jun đánh rơi tập hồ sơ trên tay

- Vậy cũng được!

- Su thả Jun ra

- 4 cô gái học ở học viện Go! Trước đây là lớp 11A1 giờ thì là 12A1!

- Jun nói rồi nhặt tập hồ sơ vừa đánh rơi xuống đất (Bắt đầu từ đây sẽ nói tiếng việt nha) Ngay hôm trở về VN mấy chàng đã đi chơi xả láng.

Tối hôm đấy đang trên đường đến Bar của hắn (Bang của hắn 1 nửa bên Hàn 1 nửa ở VN) cả bọn nghe thấy tiếng la thất thanh từ 1 con ngõ nhỏ (Mấy anh này nổi hứng đi bộ nên mới nghe được)

- Các chị! Em xin các chị! Tha cho em! Lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu!

- Tiếng 1 thằng con trai

- Mới ban nãy còn hùng hổ lắm cơ mà! Sao h` lại như vậy rồi?

- Tiếng 1 cô gái nhí nhảnh

- Là em có mắt không tròng! Xin các chị tha mạng!

- Mấy chàng nhìn vào thì thấy 1 thằng nhóc và 1 đám khoảng 200 người đang nằm gục dưới đất xin 4 cô gái tha tội.

- Lôi dao ra! Mỗi người khắc lên tay 2 chữ R thật sâu vào! Từ giờ trở đi! Tất cả sẽ nằm dưới trướng Lạc Thiên sư tỷ!

- 1 cô gái khá giọng có vẻ nóng nảy hơn

- Vâng ạ!

- Cả bọn đồng thanh rồi làm ngay Nhìn bọn đấy 1 lượt nữa rồi cả 4 cô gái phi ra 1 tấm bài rồi đi ra khỏi con ngõ nhỏ và leo lên 4 chiếc Ducati 1098 lao đi.

Lúc này mấy chàng mới từ từ đi từ trong góc ra

- Uồi! Xinh đẹp mà kinh khủng quá!

- Cả 4 đồng thanh

- Này! Tao thấy chữ R quen lắm!

- Hải Đăng tỏ vẻ suy nghĩ

- Bloody black roses! Tên gọi tắt là Rose! Bang chủ là 4 cô gái xinh đẹp! Tàn nhẫn! Không thương tiếc là Rose! Xinh đẹp, quyến rũ là Rose!

- Vỹ Thiên giải thích

- Nhớ ui`! Phải nói là Rose kinh thật!

- Duy Minh

- Tấm bài này là Rose để lại!

- Thiên Vũ nhặt tấm bài mấy cô gái vừa thi lại

- Tấm bài rất đẹp! Về thôi!

- Vỹ Thiên nhét lá bài vào túi rồi về luôn chứ không đi Bar nữa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-22-232612.html