Sorry! But Im Not A Man - Chương 23 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 23

Sáng hôm sau tại học viện Go Lớp 12A1

- Cả lớp trật tự!

- Giáo viên vào lớp gõ mạnh thước lên bàn Cả lớp trật tự nhìn về phía bục giảng

- Hum nay lớp ta có thêm 4 học sinh nam chuyển đến! Các em chào đón các bạn nào!

- Thầy giáo nói to CẢ 4 chàng bước vào khiến bao nhiêu nữ sinh trầm trồ nhưng không được lâu thì cũng im lặng (Trường này theo chủ quyền Nữ nhi nên vậy)

- Chào các bạn! Mình Tên là Thiên Vũ!

- Thiên Vũ cười tươi nhưng hiển nhiên chỉ có chỉ làm mấy nữa sinh phấn khởi 1 chút

- Mình là Hải Đăng!

- HẢi Đăng nói rồi nháy mắt 1 cái khiến cho nữ sinh hơi chao đảo

- Hihi! Mình là Duy Minh!

- Duy Minh nhí nhảnh như con cá cảnh khiến khiến nữ sinh trầm trồ khen đáng yêu

- Vỹ Thiên!

- Vỹ Thiên thì vẫn như trước lạnh lùng khiến nữ sinh sáng mắt lên Dưới chỗ bọn nó ngồi

- Chết! MÀy ơi! H` sao?

- My Hương

- CHết rồi! Tim tao nó đập mày ơi!

- Tuệ My hốt hoảng lay Lạc Thiên

- Bọn mày bình tĩnh cho nó trả lời không nó tức lên bây h`!

- Hiểu Tuyết nhanh chóng gỡ tay Tuệ My ra

- Để tao giải quyết là được rồi!

- Lạc Thiên lôi chiếc Ipod ra đeo vào Trên bục giảng

- Để thầy sắp xếp chỗ ngồi cho mấy em!

- Thầy giáo nhìn quanh lớp 1 lượt

- Thầy ơi! Còn mỗi chỗ đó thôi!

- Bên dưới 1 nam sinh rụt rè lên tiếng.

- Ờ.

Rose! Các.

Các em dồn.

dồn vào.

vào làm.

làm 2.

2 bàn được.

được không?

- Thầy giáo xanh mặt lắp bắp (Khổ! Mấy chj này là 4 đại tỷ ở trường! Tất cả thầy cô đều fải nể)

- Ok! Nhưng bọn em được cái gì?

- Hiểu Tuyết cười

- Hôm.

Hôm nay các em không.

không phải học!

- Ông thầy đỏ mặt khi thấy nụ cười của Hiểu Tuyết

- Vậy được rồi!

- My Hương đứng và Hiểu Tuyết đứng lên tiến về bàn của Lạc Thiên và Tuệ My

- CẢm ơn!

- 4 chàng về chỗ rồi quay sang nói

- Không có gì?

- Tuệ My cười tươi Duy Minh đỏ mặt Vỹ Thiên nhìn Lạc Thiên 1 cách rất chăm chú, Cậu có cảm giác mấy cô gái này rất quen thuộc nhưng không tài nào nhận ra được.

- Su! Lâu lắm không gặp cậu!

- Lạc Thiên vẫn nhắm mắt nghe nhạc mà nói

- Ha?

- Cả 4 chàng trợn mắt lên nhìn bọn nó

- Mới có nửa năm àm đã quên tụi này rồi! Thất vọng quá!

- Tuệ My vừa ăn kẹo mút vừa lắc đầu

- Mấy.

Mấy cậu là.

- Thiên Vũ lắp bắp

- Trời! Chưa gì mới có nửa năm mà đã có vấn đề ui`!

- Lạc Thiên Rầm Tiếng cửa mở ra thật mạnh khi Lạc Thiên vừa dứt lời

- Tỷ Tỷ! Bọn bên học viện nữ sinh Sora đến gây sự!

- 1 đứa đàn em của nó lên tiếng

- Đi thôi!

- My Hương bật dậy

- Ơ.

này!

- Vỹ Thiên

- Đi cùng luôn đi! Xong việc tụi này có việc muốn nói đấy!

- Lạc Thiên vừa nghe nhạc vừa đi vừa nói

- Ak`! Uk!

- Cả 4 chàng Tại sân trường

- Gọi đại tỷ của bọn mày ra đây cho tao!

- Sara đại tỷ bên trường Sora quát lên

- Tìm bọn tao?

- Bọn nó từ trong bước ra cùng mấy chàng

- Tỷ Tỷ!

- Tất cả học sinh cả nam lẫn nữ been bọn nó cúi đầu

- Tìm bọn tao có việc gì!

- Tuệ My gật đầu miễn lễ cho bên mình rồi nói với bên Sora

- Thì ra bọn mày chính là mấy con ranh đại tỷ bên này! Đúng là không biết chọn mà! Trông mặt ngu mà còn xấu nữa chứ!

- Sora cười ha hả Vụt Roẹt Từ đâu 1 chiếc phi tiêu bay đến sượt vào mặt Sara

- Đứa nào dám!

- Sara ôm mặt tức

- Tôi!

- Vỹ Thiên bước ra lạnh lùng nhìn Sara -Không ngờ ở đây cũng có người đẹp trai như vậy! NÀy Anh đẹp trai! Về phe bọn em đi! Bọn em sẽ đối đãi tốt với mấy anh! Hơn nữa em xinh hơn bọn nó mà!

- Sara nói to Vèo AAAAA.

tiếng động vang lên, 1 con dao phi thẳng xuống chân Sara

- Mày giỏi lắm! Ve vãn người của bọn tao! Tất cả đánh!

- Lạc Thiên hét to (Ng` vừa phi dao là chj ý)

- Tao nói nhẹ không muốn! Tất cả xông lên!!!!!!!

- Sara cũng hét lên Trận chiến nảy ra ác liệt, Sara thì cứ đứng cười nhưng nụ cười không giữ được bao lâu liền tắt ngẩm đi vì khoảng 10' sau, bên của Sara đã gục hoàn toàn

- Xử lý con nhỏ thủ lĩnh đi!

- My Hương nói rồi bỏ đi

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-23-232613.html