Sorry! But Im Not A Man - Chương 25 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 25 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 25

Tại phòng bí mật

- Đây là cái gì?

- Vỹ Thiên cầm lấy cái thẻ vừa được Lạc Thiên đưa cho

- Thẻ để cậu xuống đây! Bộ không lẽ mỗi lần xuống đây lại phải xuống cùng người khác sao?

- Lạc Thiên liếc xéo 1 cái

- Oh`!

- Vỹ Thiên gật đầu nhét thẻ cào túi

- Vừa rồi cậu nói thiết kế thẻ là thiết kế thẻ gì vậy?

- Duy Minh ngậm cái kẹo mút nói

- Vì 2 bang của chúng ta sát nhập nên cần 1 cái tên và 1 biểu tượng thẻ mới!

- Hiểu Tuyết cầm ly trà

- Vẫn giữ nguyên là Bloody black roses! là được rồi! Cần gì phải đổi!

- Thiên Vũ cười

- Đổi thành Bloody Rose!

- Lạc Thiên và Vỹ Thiên đều đồng thanh rồi nhìn nhau

- Ái chà chà! Hợp nhau ghê ta!

- Hải Đăng nở nụ cười nham hiểm

- Đăng! Cậu đừng có đùa với Lạc Thiên! Lạc Thiên mà tức là cậu về với đất mẹ đấy!

- My Hương nhanh chóng bịt miệng Hải Đăng

- Tuệ My! Lại cái tủ đằng kia lấy tập mẫu vẽ ra đây cho tao!

- Lạc Thiên đeo headphone lên Tuệ My hậm hực đứng dậy lại gần chiếc tủ, mở ngăn kéo ra và lấy ra 1 xấp giấy rồi mang lại đưa cho Lạc Thiên.

- Chọn lấy 1 tờ làm thẻ đi!

- Lạc Thiên vứt xấp giấy lên bàn rồi cầm cốc trà sữa lên uống 10' sau

- Tấm này!

- Hiểu Tuyết đẩy tờ giấy về phía nó

- Kém cỏi! Mất đến 10' lận!

- Lạc Thiên cầm tờ giấy lên nói mỉa

- Tụi nay không giống như cậu nên đừng có mỉa mai nha!

- Duy Minh hậm hực làm Lạc Thiên lườm cho 1 cái cháy mặt

- Ok! Tấm này cũng được!

- Lạc Thiên gạt đầu

- Vậy ai thiết kế vậy?

- Thiên Vũ tò mò

- Nó!

- Tất cả các cô gái (Trừ Lạc Thiên) chỉ thẳng vào mặt Lạc Thiên

- Ha?

Lạc Thiên sẽ là người làm thẻ?

- Các chàng

- Chính xác!

- các nàng lv2

- Woa! Giỏi ta!

- Các chàng lv2

- Quá khen!

- Lạc Thiên đứng lên

- Kiêu quá má ơi!

- Cả bọn đồng thanh

- Đợi ở đây 1 tiếng!

- Lạc Thiên bước lên cầu thang 1 tiếng sau

- Lâu quá!

- Cả bọn nằm vật ra bàn

- Xong rồi! Lâu cái gì?

- Đúng lúc Lạc Thiên đi xuống

- Ờ! Không.

Không lâu!

- My Hương giật mình nói lắp

- Này! Xong rồi!

- Lạc Thiên phi lên bàn mấy tấm thẻ.

Tấm thẻ mang màu trắng, ở giữa thẻ là chữu ROSE uốn lượn màu đen kèm theo mấy bông hoa hồng đỏ nhỏ nhỏ.

Nhìn tấm thẻ thực sự rất đẹp.

- Woa!!!!!!! Đúng là Lạc Thiên! Đẹp quá!

- CẢ lũ sáng mắt ra

- Khỏi khen!

- Lạc Thiên ngồi xuống

- Giờ làm gì?

- Vỹ Thiên hỏi

- Đưa mấy người về địa bàn giới thiệu!

- Tuệ My

- Đi băng gì?

- Thiên Vũ

- Sao hôm nay ngu thế! Tất nhiên là băng moto

- Cả bọn hét lên (H3o:

Uồi! Không ngờ anh Vũ lại là người thông minh đột xuất ngu bất thình lình như vậy

- Thiên Vũ:

Con nhỏ kia! Muốn chết ha?

- H3o:

Dạ! Không ạ! Em còn yêu đời lắm! * Chạy đến bay cả giày*)

- Go! Go! Go!

- Tuệ My hô lên

- Mày giả làm con Ven hả My?

- Lạc Thiên nói 1 câu phũ phàng khiến cả bọn bật cười còn Tuệ My thì mặt mày đỏ ửng (Ven là con chó đốm mà mấy chj này nuôi)

- Đi thôi!

- Lạc Thiên đứng dậy

- Ơ! Khoan! Còn tên?

- Vỹ Thiên hỏi

- Đến đấy rồi mình sẽ đặt tên từng người! Ok?

- Lạc Thiên lại đeo headphone lên

- Ok!

- ĐỒng thanh Cả bọn ra lấy mỗi người 1 chiếc Ducati 1098 rồi phóng thẳng đến Bar Rose.

Trên đường đi

- Đến cửa hàng để xăm hình đã!

- Lạc Thiên bất chợt dừng lại

- Ha?

Tại sao?

- Hải Đăng

- Bất kỳ 1 thành viên nào của Bang đều phải xăm 1 cái hình ở bất kỳ đâu trên người!

- My Hương nói

- Vậy mấy cậu xăm ở đâu vậy?

- DUy Minh nổi hứng hỏi

- Tui xăm ở đùi!

- My Hương chỉ lên đùi mình (Mấy chj này đang mặc quần đùi áo Phông ạ)

- Vai sau phía bên trái!

- Tuệ My

- Hông!

- Hiểu Tuyết

- Bụng!

- Lạc Thiên lạnh lùng

- Vậy tính cho tụi này xăm ở đâu?

- Thiên Vũ

- Cậu ở Bắp tay phải!

- Lạc Thiên chỉ Vỹ Thiên

- Cậu bắp tay trái!

- Lại tiếp tục chỉ Thiên Vũ

- Cậu ở ngực bên phải!

- Chỉ vào Hải Đăng

- Còn cậu ở vai sau phía bên phải!

- Chỉ Duy Minh

- Vậy xăm ở đâu?

- Cả 4 chàng hỏi

- Nãy giờ đứng ở trước cửa hàng xăm mà không biết ak`?

- Cả 4 nàng nhìn

- Ô! Vậy ak`?

- Mấy chàng lv2

- Ngố!

- Lạc Thiên chơi ngay 1 câu rồi dắt xe vào 1 tiếng sau

- Nhìn được đấy!

- My Hương chép miệng nhìn hình xăm của từng người

- Đi!

- Lạc Thiên bước đi, trước khi đi còn vứt cho chủ xăm 1 xấp tiền

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-25-232615.html