Sorry! But Im Not A Man - Chương 27 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 27 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 27

Sáng hôm sau tại biệt thự Rose Rầm tiếng mở cửa biệt thự mở ra mạnh

- Chj 2!!!!!!!!!!!!!

- Tiếng con trai hét to

- Cái gì vậy?

- Lạc Thiên vươn vai bước từng bước xuống bậc thang

- Chj 2!

- Cậu trai có mái 1 mái tóc màu trắng khá đẹp đôi mắt to khiến Lạc Thiên chú ý rồi sững người lại

- Ai vậy?

- Vỹ Thiên cũng bước xuống

- Lạc Minh! Em về rồi ha?

- Hiểu Tuyết thốt lên 5' sau

- Sao về không nói cho chị biết hả thằng kia?

- Lạc Thiên nói với giọng tức giận

- Em muốn cho chị bất ngờ mà!

- Lạc Minh gãi đầu

- Giới thiệu đi chứ!

- Thiên Vũ chống cằm

- Tôi là Lạc Minh! Em trai sinh đôi của chị Lạc Thiên!

- Lạc Minh đứng dậy

- Ác ma nhân đôi!

- Tuệ My nói ngay theo sau

- Chà! Có đến hai vậy là Song Bạch nhỉ?

- Duy Minh chép miệng

- Thảo nào thấy giống nhau thế!

- Vỹ Thiên gật gù Lạc Thiên không nói gì đứng bật dậy kéo Lạc Minh lên phòng

- Ơ này! Không ăn sáng hả ?

- Hiểu Tuyết gọi với theo

- Mang lên đây cho tao!

- Lạc Thiên nói rồi kéo Lạc Minh vào phòng luôn Trong phòng Lạc Thiên

- Có việc gì phải không?

- Lạc Thiên ngồi lên giường

- Làm gì có việc gì đâu chỉ là nhớ chị nên xin ba đến đây thôi!

- Lạc Minh cười ngồi xuống dưới chân Lạc Thiên mặt ngước nhìn Lạc Thiên ngây thơ

- Ba mẹ khoẻ chứ?

Lâu lắm không gặp họ rồi

- Lạc Thiên xoá đầu em trai (Ba mẹ ở đây là gồm ba mẹ của cả 4)

- Dạ khoẻ! Mọi người nhớ mấy chị lắm luôn!

- Lạc Minh nhắm mắt lại để mặc cho Lạc Thiên xoa đầu mình

- Em nhập học vào rồi phải không?

- Lạc Thiên bất giác nhéo má Lạc Minh 1 cái

- Ái.

Chj 2! Đau em!

- Lạc Minh kêu oai oái

- Đúng không?

- Lạc Thiên gằn giọng

- Dạ phải!

- Lạc Minh trả lời xong Lạc Thiên cũng bỏ tay ra 1 tiếng sau tại trường học

- Cả lớp trật tự nào!

- Thầy giáo bước vào lớp nói to nhưng trong chất giọng vẫn còn chút gì đó của sự sợ hãi (Con gái trường này khủng quá! Đến thầy giáo nói to mà còn run được) Cả lớp quay lên nhìn thầy giáo

- Hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 học sinh nam chuyển tới!

- Thầy giáo trẻ đẩy nhẹ gọng kính lên

- Chà! Lại boy ha?

- Tất cả con gái rì rào

- Vào đây đi em!

- Thầy gọi Từ bên ngoài 1 chàng trai có mái tóc màu trắng bước vào nhìn như 1 thiên sứ (Má ơi! Thiên sứ hay ác ma đây) Cả lớp xì xào

- Mày ơi mày! Sao tao nhìn thấy giống chj Ice quá mày ơi! (Mới thông báo chưa đến 24h mà cả trg` đã bik ui` sao trời)

- Giống thiệt!

- Ai vậy chài?

- Chào mọi người! Mình tên Lạc Minh! Có thể gọi mình là Cool! Mình là em trai sinh đôi của chj Ice!

- Lạc Minh nở nụ cười chào -Woa!!!!!! Thì ra là em trai sinh đôi của chj Ice!

- CẢ lớp ồ lên còn Lạc Minh không nói gì bước thẳng về cái bàn mới kê đằng sau bàn của Lạc Thiên

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-27-232617.html