Sorry! But Im Not A Man - Chương 3 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 3

Sau khi ăn cơm tối xong chúng nó lấy những chiếc Moto mới ra dạo quanh Seoul.

Lao vù vù trên đường chúng nó sung sướng hít từng đợt không khí trong lành của sứ sở Kim Chi này.

(Bọn nó biết đi Moto là vì căn bản chúng nó khi ở VN không phải tay vừa, là 4 tỷ tỷ của 1 bang đứng đầu VN, rất nổi tiếng trong thế giới ngầm).

Chúng nó dừng lại bên dòng sông Hàn

- Woaaaa! Sông Hàn vào ban đêm thật là tuyệt!

- Hyun (Yong:

Lạc Thiên , Bae:

Hiểu Tuyết ,Seung Hyun:

Tuệ My , Sung:

Mỹ Hương)

- Nơi đây thật tuyệt

- Bae

- Sao mày không nói gì hết vậy ha?

Yong

- Seung Hyun

- Mày biết tính nó mà! Hỏi thì được tích sự quái gì

- Sung

- Khoan đã! Im hết cho tao! Chúng mày cũng biết là nó thích nơi này còn gì

- Bae

- Uk! Mong là không gặp tên khốn đó ở đây!

- Seung Hyun

//img.

forum.

zing.

vn/zingforum/skin/images/smilies/MatCuoi1/MatCuoi%20%287%29.

gif alt= title=MatCuoi (7) class=inlineimg border=0> (Hôhô! Tên khốn đó là ai sau này sẽ xuất hiện) Cả 3 đứa cứ đứng hàn huyên với nhau, Lạc Thiên không quan tâm.

Ngồi xuống bãi cỏ Lạc Thiên từ từ hít thở không khí.

Đang ngồi từ đâu xuất hiện mấy chục thằng con trai tiến đến phía chúng nó

- Này! 4 thằng kia! Sao h` này vẫn lảng vảng ở đây ha?

- thằng đầu đàn

- Trả liên quan! Té đi!

- Sung

- Á À! Thằng này láo! Muốn chết ak?

- đầu đàn

- Hộ cái!

- Seung Hyun

- Chúng mày! Sông lên đánh chết 4 thằng đó cho tao

- Thằng đấy vừa dứt lời thì khoảng 2 chục thằng lao lên.

Nhưng ai ngờ rằng chỉ trong vòng 5' chúng nó đã giải quyết xong tất cả.

Nhìn mấy thằng ngu đang nằm, chúng nó lắc đầu rồi leo lên moto và phóng về khách sạn.

Trong quán Bar

- Alô!

- Kyu Hyun (Các boy xuất hiện rồi đây ạ)

-Cái gì?

- Kyu Hyun -.

- Oh`! Hiểu rồi!

- Kyu Hyun dập máy

- Sao vậy?

- Min lên tiếng

- Vừa xong bên sông Hàn! Người của mình bị 4 thằng con trai giỏi võ đánh! Bị gãy 1, 2 cái xương là chính!

- Kyu

- What?

- Min

- Chắc 4 thằng này ăn gan báo

- Woon

- Mặt mũi?

- Su h` mới lên tiếng (Lạnh lùng quá)

- Không nhìn thấy nhưng nhớ biên xe .

-Kyu đọc biển số

- Oh`! Để tìm được rồi chừng trị

- Min

- Chuẩn bị về thôi! Mai còn phải lết đi học nữa!

- Woon

- Ok!

- Min và Kyu đồng thanh

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-3-232593.html