Sorry! But Im Not A Man - Chương 30 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 30 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 30

Tất cả bước vào nhà

- Thiên thần!

- Từ đâu có 1 giọng nói hốt hoảng vang lên cùng khá nhiều tiếng bước chân Tất cả nhìn về hướng có tiếng nói phát ra.

Ở đó là 4 người đàn bà khá cao quý mặc váy đen, mặc dù có tàn phai của thời gian nhưng nhìn họ vẫn có vẻ xinh đẹp cao quý.

- MẸ!

- Cả 4 nàng cùng Lạc Minh nói to khiến 4 chàng giật mình

- Thiên thần! Có phải các con về không?

- Cả 4 người đàn bà cùng thốt lên chạy về phía cả bọn và ôm chầm lấy 4 nàng

- Bọn con về rồi đây mẹ ơi! Bọn con về thăm mẹ này!

- Lạc Thiên nói nhỏ và ôm chặt lấy mẹ Mấy mẹ con thắm thiết trước cửa đến 10' khiến mấy chàng nhà ta ngồi nhìn đến sắp chai cả mắt ra mới chịu buông.

- Ba đâu ạ?

- Hiểu Tuyết ngó nghiêng khắp nhà

- Đang ở sân gôn ý!

- Mẹ 2 nói với vẻ bực dọc (Nói vậy cho tắt Mẹ 1 là mẹ Lạc thiên, mẹ 2 là mẹ Hiểu Tuyết, .

)

- Mẹ sao vậy?

Sao khó chịu vậy?

- Tuệ My nhìn mẹ nói giọng nũng nịu

- Từ ngày các chị đi ba không quan tâm mẹ suốt ngày cắm đầu vào thể thao để không nhớ về mấy chị!

- Lạc Minh ôm 1 con cún đốm bước tới

- Vậy đi thôi!

- My Hương đứng bật dậy

- Ơ! Mấy đứa này! Thế mấy đứa cứ để mấy cậu bé kia ngồi xó trồng nấm mà không giới thiệu à!

- Mẹ 1 chỉ vào mấy chàng đang bị vứt vào góc

- Ầy! Tụi con quên mất!

- Hiểu Tuyết cười xoà Lạc Thiên đứng lên chỉ vào từng người giới thiệu.

- Bạn trai của mấy đứa ha?

- Mẹ 3 chớp mắt nhìn

- Ơ! Không phải đâu! Không phải!

- My Hương xua tay loạn lên

- Cháu là bạn trai của Tiểu Hương! Rất vui được gặp bác ạ!

- Ngay lập tức Hải Đăng đứng bật dậy cười tươi

- Đăng! Cậu nói gì vậy?

- My Hương hốt hoảng

- Không phải sao?

Lời tỏ tình trước đây của cậu mình chấp nhận

- Hải Đăng cười nhắc lại khiến My Hương đỏ bừng mặt

- Ồ! Ồ! Tỏ tình cơ à?

Con gái chúng ta kinh quá!

- Mẹ 4 nháy mắt

- Vậy còn 3 chàng trai kia thì sao?

- Mẹ 1 nhìn hướng 3 người còn lại

- Cháu là bạn trai của Tuyết Tuyết ạ!

- Thiên Vũ nở nụ cười tươi ngọt ngào ra

- Cháu là bạn trai Tiểu My!

- Duy Minh cũng giới thiệu

- Ơ!!!!!!!

- Hiểu Tuyết và Tuệ My cùng thốt lên

- Ơ quả mơ! Lời tỏ tình được chấp nhận phải vui chứ hốt hoảng cái gì?

- Lạc Thiên ngồi thong dong uống trà

- Vậy cậu bé trùng tên với Thiên Thiên của ta thì sao?

- Mẹ 2 quay ra nhìn Vỹ Thiên

- Dạ không! Cháu chỉ là bạn thôi ạ!

- Vỹ Thiên cười nhẹ

- Ô! No! No! Sao lại như thế được cơ chứ! Chưa tỏ tình sao?

- Mẹ 4 lắc đầu (Mấy bà mẹ này xì teen quá)

- Mẹ! Bọn con chỉ là bạn thôi!

- Lạc Thiên nhíu mày

- Thôi được rồi! Mấy đứa ra lôi ba các con về đi!

- Mẹ 3 xua tay

- Vâng!

- Tất cả đứng dậy

- Khoan! Mấy đứa kia đi thôi! 4 chàng trai ở lại đây nào!

- Mẹ 1 gọi dật lại Tất cả nhìn nhau rồi chia nhau 3 hướng, 4 nàng đi gọi ba, 4 chàng ở lại còn Lạc Minh thì đi vào 1 căn phòng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-30-232620.html