Sorry! But Im Not A Man - Chương 31 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 31 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 31

4 chàng trai bị lôi vào 1 căn phòng, căn phòng này chính là căn phòng sách.

Căn phòng khiến 4 chàng phải chết sững lại, căn phòng này phải nói là to hơn cẩ thư viện của học viện Go.

Căn phòng mang 3 phông màu trắng vàng đỏ, trần nhầ mang màu đỏ hồng và có cả tác phẩm được vẽ lên, tường và kệ sách mang màu trắng viền vàng, trông căn phòng thật lộng lẫy.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là nơi đây có thể nói như 1 kho tàng sách, nhìn lướt quá có thể biết được số sách ở đây phải lên tới mấy chục nghìn cuốn.

- Wow! Nơi này thật vĩ đại!

- Cả 4 chàng cùng thốt lên khiến mấy mẹ bật cười

- Thư viện này chính là thư viện của 5 gia tộc! Nó được truyền qua khá nhiều đời rồi nên số sách tăng theo từng năm! Trong nơi đây còn có khá nhiều loại sách quý giá mà có tiền cũng không mua được!

- Mẹ 1 giải thích

- 5?

Còn gia tộc nào nữa sao ạ?

- Vỹ Thiên thắc mắc

- Mấy đứa nhìn 4 bọn ta có giống nhau không?

- Mẹ 3 hỏi

- Có ạ!

- Đồng thanh

- Bọn ta là chị em ruột! Gia tộc Lục của 4 chị em ta!

- Mẹ 2

- Thật ạ?

Vậy mấy cô ấy là chị em họ với nhau ạ?

– Duy Minh chớp mắt

- Chính xác! Đoán đúng rồi! Lại đây nói chuyện với bọn ta nào!

- Mẹ 4 chỉ vào chiếc bàn trắng viền vàng Mấy chàng nghe lời bước đến ngồi xuống

- Mấy đứa có thích con gái của bọn ta không?

- Mẹ 1 vào vấn đề chính luôn (Mấy bà mối xuất hiện rồi)

- Dạ! Thích! Rất thích ạ! – Tất cả đồng thanh (Trừ Vỹ Thiên)

- Tiểu Thiên! Cháu thích Thiên Thiên đúng không?

- Mẹ 4 nhìn thẳng Vỹ Thiên

- Ơ! Không ạ!

- Vỹ Thiên giật mình

- Ánh mắt của cháu khi nhìn Thiên Thiên bọn ta hiểu được đấy! Thừa nhận đi!

- Mẹ 2 Vỹ Thiên cúi đầu im thin thít

- Mấy đứa phải đối xử tốt với con gái ta đấy! Còn Vỹ Thiên thì hãy tiến tới đi! Đừng lùi!

- Mẹ 2 cười tươi Mấy chàng im lặng hết 1 lượt Tại sân Gôn 4 người đàn ông cao lớn, khuôn mặt mang theo vết tích thời gian nhưng vẫn không mất vẻ phong độ.

Cả 4 cùng 1 lúc vung gậy đánh, 4 quả bong bay khá xa.

- Chà! Mấy Baba của bọn con vẫn phong độ như xưa nhỉ?

- Tiếng nói cất lên khiến 4 người đàn ông sững lại, cây gậy vung lên vẫn còn chưa hạ xuống Cả 4 người đàn ông quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, ngày lập tức không nói gì mà vứt thẳng cây gậy xuống đất mà chạy đến ôm lấy mấy nàng.

- Thiên thần của ta về rôi!

- Bố 1 nói như sắp khóc ( Coi con gái còn hơn vợ mình sao chài)

- Bọn con xin lỗi! Giờ mới về với ba! – 4 nàng ôm chặt lấy bố mình 3’ sau

- Mình về nhà không mẹ đợi nha!

- Lạc Thiên cười tươi

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-31-232621.html