Sorry! But Im Not A Man - Chương 32 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 32 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 32

Buổi chiều ngày hôm đó

- Mấy đứa dẫn mấy thằng nhóc này đi tham quan hòn đảo mơ ước của chúng ta đi nào!

- Mấy mama cứ vừa nói vừa đẩy cả bọn ra ngoài

- Minh! Con ở lại! Bọn ta có việc cho con đây!

- Mẹ 3 kéo giật Lạc Minh lại Sauk hi tất cả đi

- Có việc gì vậy mẹ?

- Lạc Minh ngồi xuống Sofa cầm tách trà lên

- Đợt tuyển chọn người hầu mới năm nay giao cho con phụ trách đó!

- Mẹ 1 “Phụt!!!!!!!!!!!!!!!!* Ngụm trà trong miệng Lạc Minh phun thẳng ra ngoài

- What?

Tại sao lại là con?

Việc này bình thường là chị Thiên làm mà!!!!!!

- Lạc Minh đứng bật dậy

- Ô hay cái thằng này! Năm nay không giao cho Thiên là có lý do! Con không thấy thằng bé Tiểu Thiên thích Thiên nahf mình sao?

- Mẹ 2 nhìn chằm chằm Lạc Minh

- Nhưng……Nhưng……

- Lạc Minh lắp ba lắp bắp

- Không nhưng nhị gì hết! H` có làm không?

- Mẹ 4 đứng bật dậy trừng mắt nhìn Lạc Minh

- Dạ! Có ạ! Con làm!

- Lạc Minh sợ hãi Sáng hôm sau

- Minh ơi! Dậy đi con! Đến giời rồi!

- Mấy mẹ bước vào phòng cố lay Lạc Minh dậy

- Không đâu! Con muốn ngủ cơ!

- Lạc Minh khua tay loạn lên đầu vùi vào trong gối 1 lúc sau “Rầm!!!!!!” Tiếng Lạc Minh lăn từ trên giường xuống dưới đất thật phũ phàng và đau đớn

- Au! Chị 2! Sao chị nỡ làm vậy?

- Lạc Minh mặt mày nhăn nhó

- Mẹ kêu chị giúp thì chị giúp! Dậy đi!

- Lạc Thiên bước xuống giường rồi đi ra ngoài 1 tiếng sau tại quảng trường Dreams của đảo tất cả có khoảng hơn trăm người hầu cả nam lẫn nữ xếp thành 10 hàng dọc và chia làm 2 dãy, mỗi dãy 5 hàng dài Quảng trường Dreams là quảng trường duy nhất của hòn đảo, quảng có cây cối bao quanh.

Thích hợp cho việc hít thở không khí và tập thể dục.

- Người tuyển chọn người hầu năm nay là cậu chủ tập đoàn BG của chúng ta! Cậu chủ sẽ đích thân chọn ra 10 người xuất sắc nhất! – MC đứng lên bục nói Ở bên dưới bắt đầu có những tiếng xì xào

- Tưởng mọi năm là cô chủ cơ mà?

Sao năm nay lại là cậu chủ chọn?

- Trời ơi! Nghe nói cậu chủ rất nghiêm khắc! (Cô chủ thì cũng có khác quái gì đâu)

- Nghe nói là cậu chủ khá đẹp trai! !@#$%^-*()

- Trước khi cậu chủ đến tất cả hãy đọc to tuyên ngôn của người hầu cho tôi! – Mc 1 lần nữa lên tiếng “ Thứ nhất:

Phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân Thứ 2:

Chiều theo mọi sở thích của chủ nhân Thứ 3:

Tuyệt đối không được yêu chủ nhân Thứ 4:

Không được phép cãi lời chủ nhân Thứ 5:

Trung thành với chủ nhân Nêu phạm phải 5 điều kia sẽ bị trừng phạt thích đáng” Cả quảng trường vang lên tiếng của 5 lời tuyên ngôn của người hầu Vừa đọc xong tuyên ngôn thì từ giữa 2 dãy có 1 ngừoi con trai mặc quần jane trắng, sơmi đen sắn tay, bên ngoài khoác them 1 chiếc gilê trăng (Ko cài khuy gilê nha).

Chân đi đôi giảy thể thao, tai vẫn đang đeo chiếc headphone Monster Beats.

Vẻ đẹp của chàng trai đó khiến ai cũng phải ngỡ ngàng Những tiếng xì xào nổi lên khi chàng trai đó bước lên đến bục

- Wow! Chàng trai đó là ai vậy?

- Trời ơi! Đẹp trai quá xá!

- So Cold! Mc cúi đầu với chàng trai đó rồi lại cầm micro nói to

- Giới thiệu với mọi người! Đây là cậu chủ Bạch Lạc Minh! Cậu chủ sẽ là người đích thân chọn ra các bạn! Lại xì xào (Xì xào lắm thế)

- Thì ra là cậu chủ!

- Ôi! Cậu chủ đẹp trai quá! Lạc Minh ngồi vào chiếc bàn phía trên bục và quan sát chọn ra từng người sau mỗi 1 cuộc thi, khi cuộc thi bưng trà đến Lạc Minh như muốn ngủ gật ra bàn luôn.

“ Vèo!!!!!! Phụp!!!!” Từ đâu 1 lá bài phi thẳng về phía Lạc Minh và cắm thẳng vào chiếc cột đằng sau đấy khiến ai cũng phải hốt hoảng

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-32-232622.html