Sorry! But Im Not A Man - Chương 36 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 36 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 36

- Có ai ở nhà không ạ?

_ Hương Hà từ bên ngoài vào với chiếc quần jean áo phông Lạc Minh vừa đưa bánh mỳ lên mồm nghe thấy tiếng Hương Hà liền tiện tay vứt cái bánh mỳ lại mà chạy ra lun

- Cái thằng bé này giỏi rồi! – My Hương nuốt nước bọt nhìn nó Lạc Thiên đang ngồi nhấp từng ngụm coffee thì đột nhiên cái bánh mỳ của Lạc Minh bay thẳng vào mặt và kết cục là mặt dính đầy mứt cốc coffee thì đổ thẳng lên chiếc áo khoác trắng đang mặc

- Thằng đó gan to bằng trời rồi! – Các mama đồng thanh khi nhìn thấy mặt Lạc Thiên đang dần tối sầm lại Lạc Thiên với tờ giấy lau mứt trên mặt

- Mẹ! Hương Hà đến…….

– Lạc Minh kéo Hương Hà hí hửng đi vào thấy Lạc Thiên liền khựng lại mặt tái đi Lạc Thiên đứng lên bước về phía Lạc Minh Lạc Minh thấy vậy liền lùi dần về sau rồi bỏ chạy ngay lập tức

- Chết anh rồi! – Hương Hà nói thầm vào tai Lạc Minh rồi bước về đằng trước cúi chào những người khác Lạc Minh bây giờ chỉ muốn khóc luôn, cứ lẩm bẩm “Tại sao ngu quá vậy chài?

- Em cũng giỏi quá nhỉ Minh! – Lạc Thiên nở nụ cười dịu dàng ác quỷ của mình ra khiến ai cũng phải rung mình

- Chị……Chị……Chị hai….

Em….

Em xin….

xin lỗi…….

- Lạc Minh lắp bắp

- Chắc em ăn phải gan hùm rồi đúng không Minh

- Ơ! Gan hùm thì 1 tuần nhà mình ăn 1 lần còn gì ạ?

“Phụt” Tất cả mọi người nín cười vì câu nói ngây ngô gây chết người của Lạc Minh Mặc Lạc Thiên đỏ dần lên, tay nắm chặt lại Biết mình nói sai nên Lạc Minh ngay lập tức quay gót chạy vụt đi Chưa kịp chạy thì Lạc Minh bị Lạc Thiên túm tay lại xoay một vòng rồi đè xuống đất Cậu chàng bị đè la oai oái xin lỗi rối rít

- Chị ơi! Huhu! Tha cho em đi! Em xin lỗi! Chị kêu gì em cũng làm mà!

- Thật sao?

- Thật mà! Cái gì cũng được!

- Vậy giặt sạch nó đi! – Lạc Thiên đứng dậy cởi áo khoác ném thẳng vào người Lạc Minh rồi đi về chỗ ngồi ăn sáng

- Nhưng em đâu biết giặt!

- Không cần biết! Giặt không sạch thì cứ coi chừng! Còn nữa! Ai mà giúp nó thì sẽ nhận được hậu quả đấy! Kể cả Hương Hà!

- Dạ! Vâng ạ! – Hương Hà nhìn Lạc Minh biểu hiện ánh mắt xin lỗi ra Lạc Minh đau khổ cầm áo đi giặt Ở trong phòng tắm

- Mặc cái áo này vào rồi giặt! – Lạc Thiên ném cho Lạc Minh 1 bộ quần áo kèm đôi găng tay

- Chài! Em không mặc đâu!

- Không mặc là nhận được hậu quả Lạc Minh ngay lập tức mặc vào Chiếc tạp dề màu hồng, đôi găng màu hồng cộng thêm chiếc khăn buộc trên đầu, nhìn cậu không khác gì một bà nội trọ mẫu mực.

Mọi người đứng xem lăn lộn ra cười khiến cậu xấu hổ mặt mũi đỏ tưng bừng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-36-232626.html