Sorry! But Im Not A Man - Chương 38 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 38 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 38

Sáng ngày hôm sau tại cánh đồng hoa hồng xanh Mới sáng ngày ra Lạc Thiên đã bị Vỹ Thiên kéo đến đây không biết lý do ************************************** Trước đó, 7h sáng Ngoài vườn

- Vỹ Thiên.

Nói với nó đi chứ, cháu tính cứ như vậy sao?

- Mẹ 1

- Cháu cũng muốn nhưng không có can đảm

- Trừ khi cháu không yêu nó chứ phải là có can đảm hay không.

************************************** Hiện tại

- Có việc gì vậy?

- Lạc Thiên nâng niu bông hoa hồng, vẻ mặt trông thật dịu dàng Vỹ Thiên nhìn Lạc Thiên chần trừ

- Nói đi chứ!

- Lạc Thiên.

Lạc Thiên nhìn Vỹ Thiên chằm chằm

- Tôi.

- Tôi.

- Khổ quá, cậu làm sao?

- Tôi yêu em.

Ngay lần đầu tiên tôi đã yêu em rồi, lúc đó tôi đã nghĩ mình có vấn đề nên đã cố chấn tĩnh lại.

Nhưng không phải vậy, càng gần em tôi càng thấy yêu em hơn.

Cho tới khi em đi tôi mới nhận ra mình thật ngốc khi đã để em đi vì vậy tôi mới tới Việt Nam.

Vỹ Thiên nói một lèo Lạc Thiên ngạc nhiên, đôi đồng tử mở to ra

- Có lẽ em không yêu tôi, có lẽ tôi đã đơn phương rồi.

Đáng lẽ ra tôi không nên nói.

- Vỹ Thiên buồn rầu khi không nghe được câu trả lời của Lạc Thiên ngoài một ánh mắt sợ hãi.

Vỹ Thiên quay người toan bỏ đi.

- Sorry!But I'm not a man!.

But,,,,,,,,,, I love you very much.

Bỗng giọng tiếng anh hơi ngượng ngùng của Lạc Thiên vang lên khiến Vỹ Thiên đứng sững lại.

Anh không ngờ là mình có thể nghe được câu nói đó từ Lạc Thiên.

Ngay lập tức Vỹ Thiên ôm lấy Lạc Thiên và đặt nụ hôn lên môi cô.

Khung cảnh lúc đó thật giống thiên đường.

Còn đám bạn lâu nhâu và mấy bà mẹ núp gần đó lăn ra cười khi thấy cái cảnh đó, phải nói là cặp đôi này ngốc như nhau, rất ngốc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-38-232628.html