Sorry! But Im Not A Man - Chương 42 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 42 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 42

5 năm sau Từ cửa số 5 của sân bay, có một cặp sinh đôi từ từ bước ra.

Cả có vẻ đẹp chết người cho dù là đang đeo kính râm, cô gái với quần đùi áo crop top bước đi ra đầu tiên theo sau là chàng trai với quần soóc lửng và chiếc áo balô lỗ phong cách.

Chắc không nói nhiều thì mọi người biết cặp này là ai.

Tất cả mọi người đứng ngoài đều vui mừng khi thấy Lạc Thiên và Lạc Minh từ trong bước ra.

Đã lâu rồi không gặp nhau nên ai cũng vui mừng.

Sau khi xem thư của Vỹ Thiên được vài ngày thì cả 2 chị em Lạc Thiên và Lạc Minh đều đi du học Mỹ.

- Lâu quá không gặp.

- Vẫn cái nụ cười lạnh lùng bất cần đó Lạc Thiên chào mọi người Tất cả mặc kệ cô có thích hay không nhào đến ôm cô.

Suốt đường từ sân bay về tới nhà mọi người liên tục hỏi hết cái này đến cái kia.

Nào là ăn uống hợp không, có quen không, .

Về tới nhà

- Hiểu Tuyết, Tuệ My, My Hương các cậu gọi cho chúng nó chưa?

- Lạc Thiên thả người xuống sofa, mắt nhắm nghiền lại hỏi

- Gọi rồi! Chắc tầm 1 tiếng nữa là chúng đều có mặt ở đây.

- My Hương cầm cốc nước lạnh vừa uống vừa nói

- Cậu định cho chúng nhúng tay vào vụ này sao?

- Hiểu Tuyết xuống cạnh Lạc Thiên

- Đương nhiên là có ý định đó nên mới nhờ các cậu gọi.

- Lạc Thiên kéo Lạc Minh đang mệt mỏi nằm xuống sofa gối đầu lên đùi mình

- Nghe nói chúng là ác quỷ đội lốt thiên thần.

- Vỹ Thiên ngồi chống cằm chứng kiến cảnh người đang đổ rạp trong phòng vì mệt mỏi

- Hơn cả ác quỷ.

Các cậu có biết Lạc Thiên sợ nhất cái gì không?

Cả 3 chàng trai nhìn nhau ậm ờ từng ngườ một

- Thiếu thốn tình cảm

- Bị bỏ rơi

- Thất tình Mỗi người nêu ra một ý kiến khác nhau khiến Lạc Thiên nghe xong quác mắt lườm.

- Cái Lạc Thiên sợ chính là những đứa em họ ác quỷ của cậu ấy.

Cái này khiến ai cũng bát ngờ, một cô gái lừng lẫy mà lại có thể sợ những đứa em của mình sao?

Không tin được?

Chắc đây không phải sự thật.

Lạc Thiên có tất cả 4 người em họ, 1 nam và 3 nữ.

Lạc Thiên yêu quý các em rất nhiều, nhưng càng yêu nhièu thì bù lại đó là cảm giác sợ chúng cũng không kém cạnh.

Cô nhớ trước đây, có 1 lần một trong 3 đứa em gái của cô bị bắt cóc và gần như có thể nói là mất tích hoàn toàn (có thể nói chết rồi cũng được) Anh trai và 2 người chị của con bé đã nổi khùng lên điên cuồng tìm kiếm em mình mặc dù lúc đó chúng còn rất nhỏ.

Cả 3 đứa đã gây ra vài thảm kịch khi không tìm thấy em của mình, chính kể từ ngày đó, cô thực sự rất sợ những đứa em của mình.

Có một số thông tin nghe nói gần đây con bé bị bắt cóc đó đã trở về đoàn tụ và còn mang theo người yêu bị bệnh.

- 1 người anh trai và 3 chị em sinh 3 đúng không nhỉ.

- Hải Đăng hỏi lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Thiên

- Ừm! Nếu nói về chiều cao và IQ thì có lẽ các cậu thua chúng nó rất nhiều đó

- Mỹ Hương ngồi lên đùi Hải Đăng

- À! Nghe thấy bảo là mang cả Jen, Ben , Lara cùng bạn trai của bé út là Sen theo đấy.

- Cũng lâu không gặp bọn nó rồi nhỉ.

Mong ghê.

1 tiếng sau Từ bên ngoài, 8 người bước vào , nam anh tuấn nữa xinh đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Phía bên Lạc Thiên cũng 8 người, nếu nhìn qua thì bên của Lạc Thiên thua thiệt hơn về vẻ ngoài và chiều cao.

Đứng giữa đám người nổi bật nhất là 3 cô gái từ cách ăn mặc đến khuôn mặt giống nhau như đúc, không cần đoán cũng biết.

- Chị Thiên! Lâu rồi không gặp chị.

- Cả 3 đồng thanh bước tới ôm Lạc Thiên

- Sun, Moon, Star! Chị rất nhớ các em

- Lạc Thiên đáp lại nhưng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình đề phòng

- Den à! Chị sẽ không bắt cóc bảo bối của em đi đâu.

Đừng nhìn chị như vậy.

- Lạc Thiên bật cười tiến lại gần Den Den không nói gì chỉ ôm nhẹ láy bà chị họ quý hóa của mình Đằng sau Lạc Thiên có tiếng hỏi nhỏ

- Bắt cóc là sao?

- Tiếng Duy Minh hỏi

- Hồi nhỏ tui với chị Thiên rát hay vác 3 con nhỏ kia đi chơi và bỏ Den ở nhà khiến thằng bé sửng cồ lên.

Hơn hết Den lại là một người có thể nói là cuồng em gái.

Néu em gái bị đánh cắp thì.

- Lạc Minh vừa giải thích vừa nở nụ cười kinh hoàng tới người ngu nhất cũng phải hiểu rồi gật đầu Lạc Thiên nghe thấy cũng cười, sau khi cô em gái Star bị mất tích thì Lạc Thiên không dám làm cái trò đó nữa rồi, cô rất sợ chứng kiến lại cảnh tượng khi chúng cố gắng tìm em của mình trước đấy, rất đáng sợ.

- Em chào các anh chị!

- Lúc này Jen, Ben, Lara và Sen mới bắt đầu cất tiếng chào Ai cũng nở nụ cười chào lại 3 cô em cười khì khì rồi tiến đến nhảy tới ôm Lạc Minh khiến cậu chỉ thiếu chút nữa là ngã ngửa

- Anh Bi ! Bọn em nhớ anh!

- Đồng thanh

- Anh Bi?

- Thiên Vũ suýt bật cười khi nghe thấy cái tên này Lạc Minh đỏ mặt

- Đó là tên bọn em vẫn thường gọi anh ý, chị Thiên là Bo.

Chị Tuyết là Tu, chị My là Me còn chị Hương là Hi.

- Den giờ mới lên tiếng

- Những cái tên này.

- Cả 3 chàng trai nhịn cười, những người còn lại trừ Lạc Thiên ra thì đỏ mặt xấu hổ bởi những cái tên hồi nhỏ của mình Giờ ăn trưa

- Chị! Chị tìm bọn em có việc gì vậy?

- Lara hỏi

- Lara em à! Đừng hỏi những thứ đã biết rõ rồi.

- Tuệ My cười tươi

- Bọn em chỉ hỏi lại xác nhận thôi.

- Jen cầm đũa gắp một miếng xúc xích vào bát Sun Hành động này đều thu hết vào mắt Lạc Thiên, lại quay ra nhìn Ben cùng với Moon cũng không kém cạnh (Không tính 2 cặp kia).

Thì ra là những đứa em nhỏ của cô đã trưởng thành và biết yêu rồi, chỉ là 2 cô em này của cô chưa tỏ tình và vẫn cố giấu diếm tình cảm thôi.

- Chị không cần nói chắc các em đã vạch sẵn kế hoạch rồi nhỉ.

- Lạc Thiên liếc nhìn cậu em họ của mình đang được Lara gắp cho một con tôm đưa vào mồm

- Chỉ cần chị nói bọn em luôn sẵn sàng thực hiện.

Den cùng 3 cô em gái đồng thanh nói Sau bữa trưa ở phòng khách Den vạch sẵn ra kế hoạch

- Cái cô gái tên Hye đó giờ không nói làm gì bởi giờ cô ta là người tình của ông giám đốc công ty của cô ta rồi.

Chị với anh Lạc Minh chắc chắn sẽ phải thừa kế sản nghiệp của 2 bác.

Sao chị không ký hợp đồng với công ty Ryo của chú anh ý và công ty Leo của bố anh ấy.

Đến lúc đó chị kiểu gì cũng gặp anh ý nên hay cố gắng nối lại tình xưa rồi hãy bỏ anh ta để anh ta nếm trải mùi vị đua đớn là được.

- Nghe cũng được ha.

- Lạc Thiên dựa lưng vào salon

- Sau đấy nếu muốn hành hạ hay là làm gì thêm thì tụi em sẽ giúp.

- Cả 3 chị em nói chen vào rồi nở nụ cười mộng mị của mình ra Vậy là kế hoạch đã có, chỉ cần thực hiện thôi.

(Những ngày tháng sắp tới của Vỹ Thiên sẽ rất đau khổ đây)

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-42-232632.html