Sorry! But Im Not A Man - Chương 5 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 5

Sau khi ra chơi xong, trong lớp, h` là tiết tự học nên tất cả đều xúm xít quanh mấy chàng trai mới đến.

Rầm cánh cửa bị bật ra và bước vào là 4 chàng trai (Mọi người biết ai rồi đấy).

Cả 4 bước vào lớp, nhìn thấy 4 chàng trai của chúng ta

- Ồ! Có gà mới sao?

- Min nhìn bọn nó cười Cả lớp ai cũng tránh về chỗ ngồi, 4 chàng trai bước đến trước mặt bọn nó

- Mấy thằng nhóc này da trắng giống da con gái thật

- Kyu

- Nhìn lại mình xem, cũng có khác gì đâu

- Hyun mỉa

- Ơ! Thằng nhóc này khác đấy

- Kyu

- Thôi!

- Woon chặn Kyu lại rồi bước lên bục

- Có 4 chiếc moto trong bãi đỗ hôm nay, những chiếc đó của ai vậy?

- Woon (Chả là lúc đến thì 4 thằng nhìn thấy 4 chiếc moto cũng ko để ý gì nhưng khi nhìn thấy biển số xe thì lại nhớ đến truyện tối hum qua) Cả lớp chỉ vào 4 đứa bọn nó

- Ồ! Ồ! Thật không ngờ

- Min nhìn tụi nó Kyu đi lại định động tay lên vai Hyun nhưng chưa kịp thì đã bị Hyun làm cho 1 phát xõng xoài dưới đất

- Khá đấy

- Su lạnh lùng

- Muốn cái gì đây

- Yong lạnh lùng hơn khiến Su sững người lại

- Hum qua các người đã đánh đàn em của chúng tôi bên bờ sông Hàn đúng không?

- Min

- Oh`! Rồi sao?

- Sung

- Các cậu cũng gan thật! Có biết bọn tôi là ai không?

- Kyu

- Không cần thiết!

- Bae

- Giỏi lắm! Dám động đến chúng tôi thì các người tới số rồi

- Min

- Có thấy số đâu mà tới

- Hyun Trong lớp hiện h` diễn ra trận cãi vã lung tung.

Yong chán nản bước ra ngoài, Su thấy vậy cũng đi theo.

Trên sân thượng Yong đang đứng hít thở không khí thì phía sau có 1 giọng nói vang lên

- Cậu tên gì?

- Su

- Yong

- Nó lạnh lùng đáp không ngoảnh mặt lại

- Tôi là Su! Rất vui được làm quen

- Su giơ tay ra

- Ukm!

- Yong lúc này cũng giưo tay ra bắt tay lại

- Có thể làm bạn không?

- Su *Không hỉu mình đang nghĩ gì nữa*

- Cũng được!

- Yong

- Bik võ không?

- Su -Biết! Huyền đai!

- Yong

- Ồ! Được! Giỏi!

- SU -Khỏi khen!

- Yong

- Vậy từ nay bình đẳng nha! Còn h` xuống can mấy thằng điện dưới kia lại!

- Su (Kết nhanh thế) Cả 2 quay về vẻ lạnh lùng bước về lớp

- Stop đê!

- Yong nói to Tất cả dừng lại nhìn Yong và Su

- Từ nay bọn này sẽ làm bạn

- SU

- Thiệt ha?

- Min ngạc nhiên -oh`!

- Su

- Haizzz! Tôi là Min rất vui được làm quen

- Min thở dài rồi quay ra chào bọn nó

- Tôi là Sung

- Sung Tất cả cứ lần lượt dưới thiệu và cũng bất ngờ khi Yong và Su chỉ trong mấy chục phút đã làm bạn được ùi!

- Ok! Vậy tối nay mời mấy cậu đến Bar của chúng tôi

- Woon

- Ok!

- Bae Những lời nói qua nói lại của tất cả bọn nó đều khiến cả lớp chết sững lại.

Trong 1 thời gian ngắn 8 boy sát nhập làm 1 khiến ai cũng .

Tiết cuối cùng cũng là tiết tự học, bọn nó h` mới bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.

Quây lại bên cô bạn Park SU Hana

- Chào bạn! Mình làm quen được không

- Hyun Hana nhìn bọn nó 1 cái rồi bỏ ra ngoài luôn

- Ặc! Pó tay

- SUng

- Muốn làm gì vậy?

- Kyu từ sau đi tới

- Muốn làm quen thui!

- Hyun

- Muốn tìm hiểu con nhóc đó thì đi kiếm Su mà hỏi! SU là anh họ con nó đấy.

Nhưng đừng ở gần nó quá, nó ghet con trai

- Min cũng đi tới

- Uk! Biết vậy

- SUng

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-5-232595.html