Sorry! But Im Not A Man - Chương 7 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 7

Sáng hôm sau bọn nó dậy muộn nên khi đến trường bọn nó chạy khá nhanh.

Đang chạy lên cầu thang thì cả bọn đâm sầm vào ai đó khiến người đó té cầu thang.

Người đấy không ai khác chính là Hana, Yong nhanh chóng chụp lấy Hana và cả 2 đứa lộn vòng té cầu thang ngất ra đấy.

Đúng lúc đấy bọn hắn cũng đi tới nhìn thấy cảnh tượng này cũng hốt hoảng chạy lại.

Su tính bế Yong vào phòng y tế thì bị Bae chặn lại.

- Đừng đụng vào thằng đó

- Bae

- Tại sao?

- Cả 4 thằng ngơ ngác

- Nó không thích có người đụng vào đâu

- Hyun nói rồi đỡ nó dạy và dìu vào phòng y tế Su cũng không nói gì đi tới bế Hana rồi cũng bước về phòng y tế.

Gv phòng y tế chỉ nói xây xác nhẹ nên không sao khiến cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

Yong từ từ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng y tế và bên cạnh là lũ bạn

- Chuyện gì vậy?

- Yong ôm đầu nói

- Mày cứu Hana mà té cầu thang

- Sung

- Vậy con nhỏ đó sao rồi?

- Yong

- Tỉnh dậy trước rồi được đưa về nhà rồi

- Kyu

- Con bé nói lời cảm ơn đến cậy đấy

- Woon

- Chắc mai nó sẽ quay lại đền ơn đấy!

- Min

- Mấy h` rồi!

- Yong không quan tâm hỏi

- Cậu hôn mê 5 tiếng rồi! H` là 1h chiều!

- Su

- Về thôi! Về rồi đi mua mấy bộ quần áo mới!

- Hyun hí hửng

- Lâu cũng không nhảy rồi! Tao muốn nhảy!

- Bae

- Để bọn này đưa mấy người đi!

- Min

- Tốt quá! Ta đi thôi

- Sung reo lên Trên đường phố, có 8 chiếc moto phóng như bay trên đường qua từng cửa hàng 1.

Sau khi qua hết cửa hàng này cuối cùng chúng nó cũng mua xong.

Bọn nó phóng về khách sạn, bọn hắn cũng đi theo.

- Các cậu ở đây!

- Hyun

- Uk! Rồi sao?

- Bae

- Không! Vào thôi!

- Woon Vừa vào khách sạn thì cả bọn thấy Jun đi ra

- Các em vừa đi đâu đó?

- Jun (không để ý nên không thấy 4 thằng đằng sau)

- Anh Jun

- Su gọi

- Ha?

- Jun quay ra

- Cậu Su!

- Jun cúi đầu

- Vậy là do Rito tổ chức chuyến du học này ak?

- Hyun

- Dạ! Đúng!

- Jun

- Chuẩn bị cho bọn này 1 phòng! Để tụi này thay đồ phát!

- Min

- Vâng!

- Jun nói rồi đi ra tiếp tân và cầm chiếc chìa khoá mang ra Bọn nó sau khi thay quần áo xong ra ngoài.

Bọn nó bây h` khiến ai cũng phải sũng sờ trước vẻ đẹp.

Bọn nó (tính cả bọn hắn nữa) mỗi ngừoi mặc những chiếc quần tụt kiểu cách, về phía bọn nó thì mặc áo phông và mắc headphone qua cổ còn bọn hắn thì mặc áo ba lô để lộ cơ bắp và đội mũ.

Cả bọn đeo hoa tai, vòng tay vòng cổ đều bằng bạc.

Trước khi đi bọn nó đã nói qua với Jun nên có thể an tâm.

Tại sân HipHop C.

I Cả bọn bước vào

- Các cậu nhảy trình độ thế nào?

- Kyu

- Nhảy rồi sẽ biết

- Sung

- Ok! Vậy chúng ta đấu với nhau chứ?

- Min

- Không thành vấn đề

- Bae Tại sân nhảy hiện h`, những cú nhảy tuyệt vời từ 2 bên cứ liên tục xuất hiện khiến cho ai ở đây cũng không tài nào rời mắt ra được.

Sau 1h đồng hồ

- Ôi! Mệt!

- Cả bọn nằm hết ra sàn

- Mấy cậu được đấy

- Woon

- Các ngừoi cũng chả kém

- Bae Yong và Su chỉ ngồi thở dốc chứ tuyệt nhiên không nói 1 câu gì.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-7-232597.html