Sorry! But Im Not A Man - Chương 8 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 8

Sáng hôm sau đến lớp, cả lũ (Trừ Yong và SU) mặt đứa nào cũng y như cãi bánh bao thiu, vừa đi vừa xoa xoa bóp bóp chân, vai, cánh tay và cổ.

Cả bọn xúm lại 1 góc nhìn nhau đau khổ

- Mấy cậu cũng bị đau ak?

- Bae

- Uk! Đau kinh khủng luôn

- Woon

- Sao 2 đứa kia khoẻ thế nhỉ?

- Min

- Nhảy liên tiếp 1h đồng hồ mà bọn nó không cảm thấy mệt gì cả

- SUng

- Siêu sao quá

- Kyu

- Mình nhảy đến rã rời chân tay trong 1h thế mà bọn nó như kiểu nhảy trong vòng 15'

- Hyun Cả lũ nhìn nhau

- Bái phục

- Nói 1 lượt với 2 nhân vật chính Tiếng chuông vang lên tất cả kéo về chỗ ngồi, Yong vừa ngồi vào chỗ thì đã bị Hana nắm lấy tay ao.

Yong quay ra nhìn Hana, cô bé ấp úng

- Y.

Yong

- Yong

- Mình.

Mình cảm ơn bạn vì.

vì hôm qua cứu mình

- Hana  (Cô bé này do ghét con trai nên khi tiếp xúc với con trai thì rất dễ đỏ mặt)

- Không sao

- Yong nói mặt vẫn lạnh

- Bạn muốn.

muốn mình trả.

trả côn cho bạn không?

- Hana

- Nếu bạn muốn vậy

- Yong

- Ukm! Vậy bạn muốn gì?

- Hana

- Đi chơi với mình 1 buổi! Được chứ?

- Yong

- Đi.

Đi chơi?

- Hana mắt mở to

- 1 là đi chơi với mình.

2 là bạn phải làm osin cho mình trong vòng 2 tuần

- Yong

- * Ăc! Cái thằng cha chết bầm! Dám bảo bổn tiểu thư phải làm ôsin cho ngươi.

Dù sao đi chơi 1 buổi cũng chả mất mát gì dù mình ghét bọn con trai*

- Suy nghĩ của Hana

- Sao?

Đồng ý chứ?

- Yong

- Ơ.

Ukm! Đồng ý

- Hana

- Mai là CN! Mình sẽ tới đón bạn lúc 8h! Nhớ đừng để mình đợi đấy

- Yong dí sát mặt vào mặt Hana, hơi thở phả vào mặt Hana khiến cô đỏ bừng mặt mũi lại

- Này! Mày được đấy!

- Bae ở đằng sau vô vai Yong

- Khỏi khen

- Yong

- Đừng có chảnh nha mày

- Hyun

- Tao mà chảnh thì mày là con cá cảnh ha?

- Yong

- Thôi! Cô vào rồi kìa

- SUng nhảy vào can Vào h` về

- Cậu mời Hana đi chơi?

- Su đi đến đập vào vai Yong

- Uk!

- Yong

- Chà! Thằng nhóc này được nha! Chinh phục được Hana

- Min khoác vai Yong

- Khỏi khen! Thui về đây

- Yong cười nửa miệng rồi chèo lên xe phóng về khách sạn.

Sáng hôm sau trước cửa nhà Hana, Yong đang mặc chiếc sơmi trắng sắn tay kết hợp với quần jane đen và dày converse đỏ (tai còn đang đeo headphone, người dựa vào chiếc moto) nhìn Yong trông lạnh lùng mà đẹp trai kinh khủng.

Su đứng trên sân thượng nhìn xuống chợt nở nụ cười rồi gọi vọng xuống nhà

- Woon! Bảo Hana nhanh lên! Yong đang chờ đó 5' sau, Hana bước ra, cô mặc chiếc quần bò kết hợp với chiếc áo cánh dơi màu xanh đậm và đôi dày cao gót màu đen, tóc cột cao.

Nhìn thấy Hana, Yong lại nở 1 nụ cười nửa miệng khiến Hana sững lại

- Cậu.

Cậu đợi mình.

lâu không?

- Hana đỏ mặt

- Không! Hôm nay cậu xinh lắm

- Yong Câu nói của Yong làm Hana càng đỏ mặt hơn

- Mình.

Mình đi thôi

- Hana Yong vẫn nụ cừoi nửa miệng đấy đưa cho Hana chiếc mũ rồi đội chiếc mũ của mình lên.

Yong phóng moto đi khắp nơi, từ công viên, khu mua sắm cho đến những bờ sông.

Yong rất nhiều lần tỏ ra galăng khiến Hana tim đập thình thịch mặt đỏ cả rổ.

Tối đó cả 2 lại đi dạo bên bờ sông Hàn , Yong cảm giác được nỗi sợ con trai của Hana như đã biến mất.

Hana đi bên cạnh Yong, ngại ngùng nắm lấy tay Yong mắt vẫn nhìn sông Hàn.

Yong cười nửa miệng rồi kéo Hana vào lòng mình khiến cô nàng mặt đỏ y nguyên rổ cà chua

- Cậu.

Cậu làm gì vậy?

- Hana

- Hana! Cậu thích mình đúng không

- Yong cúi xuống

- Ha?

Không có đâu!

- Hana Yong cúi xuống tính hôn Hana khiến cô bé nhắm tịt mắt lại.

Yong thấy vậy liền bật cười cốc nhẹ vào đầu Hana

- Đúng là ngốc! Đi về thôi

- Yong Cái cốc đầu có vẻ làm Hana rất vui, cô bé liền chạy lại nắm đến tay Yong.

Về đến nhà, Hana bước xuống xe

- Cám ơn cậu! Mình vui lắm! Tạm biệt

- Hana bước vào nhà Yong kéo Hana lại nói nhỏ vào tai cô nhóc

- Đừng có thích mình! Mình không như cậu nghĩ đâu! Hãy tìm ai khác tốt hơn đi

- Yong nói rồi đặt lên má Hana 1 nụ hôn rồi phóng đi Tại khách sạn

- Sao rồi?

- Jun

- Hoàn hảo! Nỗi sợ của cô bé đã biến mất! Quá dễ dàng

- Yong

- Chà! Nhanh hơn tôi nghĩ!

- Jun

- Để ai chứ để Yong làm thì quá dễ dàng

- Sung

- Thằng này là thiên tài! Cái gì vào tay nó thì nó sẽ san bằng hết 1 cách ngon ơ

- Hyun

- Vậy được rồi! Khoảng hơn tháng nữa tôi sẽ chuyển 1 người con trai thật sự đến để khiến Hana thích thằng bé đấy! H` các em đi nghỉ đi

- Jun Chào Jun xong bọn nó đi lên phòng

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-8-232598.html