Sorry! But Im Not A Man - Chương 9 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 9

Sáng hôm sau bọn nó đến lớp, vừa bước vào thì Hana chạy sộc ra ôm lấy tay Yong

- Anh Yong!

- Hana nói với giọng ngọt ngào làm ai cũng phải trợn mắt lên nhìn con bé

- Hana! EM không sao chứ?

Có bị sốt không

- Yong giơ tay đặt lên chán Hana rồi đặt của chán của mình -Anh này! Cứ đùa hoài!

- Hana gạt tay Yong ra nũng nịu Khụ.

Khụ.

Bọn hắn trên tay đang cầm bánh cho vào mồm ăn vừa bước vào lớp nghe tiếng Hana nói mà chưa kịp nuôt bánh đã bị ngẹn ho sặc sụa

- Không sao chứ

- Hyun tiến đến hỏi

- Khụ.

Khụ.

Không sao.

- Kyu

- Hana! Em khụ.

khụ.

bị sao vậy?

- Su (Mấy ông này sao giống bị bệnh lao quá vậy)

- Em không sao! Em thích Yong! Em muốn theo đuổi anh Yong! Muốn làm cô dâu của anh Yong!

- Hana nở nụ cười đáng yêu

- Cô bé! Em không nên yêu thằng đó! Yêu nó thì em sẽ đau khổ đấy!

- SUng tiến đến

- Em mặc kê!

- Hân chu môi lên nhìn rất đáng yêu

- Vậy nếu bây h` tôi hôn người khác thì em sẽ ra sao?

- Yong lại nở nụ cười nửa miệng

- Em sẽ giết con nhỏ đó

- Hana

- Hahaha! Cô bé! Em ngây thơ quá! Dù em có giết thì cũng không hết được đâu! Không những ở đây mà còn khối nơi nó để lại vết tích đó! Em giết nổi không?

- Bae

- Khối nơi?

- Min

- Đúng! Thằng này tính tình lạnh lùng nhưng trăng hoa vô đối

- Hyun

- Kinh! Không ngờ đấy!

- Woon bước đến vô vai Yong

- ANh đây khuyên em 1 câu! Từ bỏ nó đi! Đừng đến gần nó! Nó không phải 1 thằng bình thường đâu! Sự thật về con người nó sẽ khiến em không cầm cự được đâu

- SUng

- Mặc kệ! Em sẽ khiến anh ý mở lòng! Em sẽ khiến anh ý yêu em!

- Hana vẫn quả quyết

- Vậy cô bé! Em cố lên nha!

- Yong nở nụ cười nở miệng rồi về chỗ Từ hum đó phải nói là hôm nào Hana cũng bám lấy Yong không rời, nhưng đáp lại Hana luôn chỉ là sự lạnh lùng.

Căn tin

- Yong! Cậu không thể mở lòng với con bé 1 lần sao?

- SU lên tiếng khi thấy cô em họ mình cứ cố gắng bám riết lấy Yông mà nhận lại luôn là sự băng giá

- Nó sẽ không mở lòng đâu! Đừng cố thuyết phục nó

- Hyun vừa ăn Mỳ Ý vừa nói Cả bọn nhìn Yong thở dài 1 cái rồi cắm đầu vào đĩa mỳ ăn.

Thời hạn 1 tháng cũng đến, sáng hôm đó, lúc đang ngủ điện thoại Yong vang lên bài Monster của Big Bang -Alô

- Yong uể oải

- Yong hả em?

Gọi mọi người dậy đi! Chàng trai đó tới rồi!

- Jun đầu dây bên kia

- Vâng

- Yong gọi Bae dậy rồi bước xuống giường vào phòng làm VSCN.

Yong làm xong rồi sang phòng gọi 2 đứa còn lại dậy.

15' sau tụi nó có mặt ở dưới phòng ăn, vừa bước vào phòng ăn cả bọn nhìn thấy cái tên đó (Người trước kia mình đã nhắc đến đấy ạ! Ở chap.

) chợt đứng sững lại.

Tên đó khi thấy bọn nó cũng chợt hoá đá

- Mấy em ngồi xuống đi! Đây là See Seung Bin! Sẽ là người chinh phục Hana

- Jun đứng lên

- Chào bạn! Gọi mình là Bae

- Bae đứng lên

- Mình là Hyun/SUng

- cả 2 đồng thanh

- Yong

- Yong lạnh lùng rồi ngồi xuống bàn ăn

- Các em hãy giúp đỡ Bin nhé! Bin không biết đi moto nên sau này Yong hãy đi cùng Bin nhé!

- Jun

- Vâng!

- Yong sững người lại xong cũng trả lời Keunde oneul-ttara jo-geum talla boyeo yunanhi mwonka deo cha-gawo boyeo Nareul boneun nunbichi dongjeonge kadeuk cha-isseo ne apeseo nan ja-ga boyeo.

Điện thoại của Yong lại vang lên

- Alô

- Yong

- Mấy cậu đến chưa?

- Min từ đầu dây bên kia hét to khiến cả phòng ăn quay sang nhìn Yong

- Bé mồm thôi! Có việc gì?

- Yong nhíu mày lại

- Đến đây nhanh lên! Nhanh không thì các cậu chuẩn bị nhặt xác bọn tui về

- Min giọng bên kia có vẻ hơi bực

- Rốt cuộc là có chuyện gì

- Yong vẫn giữ hàn khí của mình

- Con nhỏ Hana sắp hành tụi này chết rồi! Đến cứu đi!!!!!!

- Kyu từ đầu dây bên kia giật máy của Min rồi nói to

- Cho chết! Đợi lát!

- Yong nở nụ cười nửa miệng rồi dập máy

- Sao vậy?

- Sung

- Đến nhanh không con nhỏ Hana hành xác mấy tên đó

- Yong ăn nốt miếng bánh rồi đứng dậy

- Bọn em đi đây!

- Cả bọn đồng thanh rồi bước ra ngoài

- Cậu không đi là tôi cho cậu đi bộ đấy

- Yong quay lại nói với Bin vẫn đang đần mặt ra

- À.

Em chào anh

- Bin luống cuống cầm cặp chạy theo bọn nó Trên đường Bin cứ sợ hãi túm chặt lấy áo nó vì tốc độ phóng xe của nó không phải là vừa.

Kít!!!!!!! Tiếng phanh xe cất lên, cả 4 chiếc xe đã mau chóng nằm trong bãi đỗ của trường.

- Hahaha!

- 3 đứa kia phải bật cười vì bộ dạng của Bin sau khi bước xuống xe.

Khuôn mặt trắng bệch, quần áo nhếch nhác, đầu tóc bù dù.

- Yong!!!!!!!!!!!!!!

- 4 tên từ xa chạy lại hốt hoảng, theo sau là Hana

- Anh Yong! Các anh! Chào buổi sáng!

- Hana chạy đến ôm lấy tay Yong

- Chào em

- cả 3 thằng đồng thanh trừ Yong vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng

- Ai đây?

- Woon chỉ Bin đang đứng đằng sau Yong

- Bạn!

- Yong đáp hờ hững

- Chào các bạn! Mình là See Seung Bin! Các bạn cứ gọi mình là Bin Cả 4 thằng gật đầu rồi giới thiệu về mình

- Lên lớp thôi! Cậu cứ vào lớp đi! Không cần lên phòng hiệu trưởng

- Yong nói rồi đi theo bọn kia vào lớp, đi sau là Bin

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-9-232599.html