Nó và Ngân nhi đang đi tung tăng tung tăng ngoài thành thì.
-Đứng lại.
-Là Trịnh Lâm phải không?
_nó hỏi -Dạ phải thưa thiểu thư_Ngân nhi đáp -Cứ đi đừng dừng lại_Nó bảo -Ả kia, không nghe ta bảo ngươi đứng lại à.
_Trịnh Lâm quát -Ta không quen ngươi, ta có họ có tên, ngươi bảo đứng lại, ta đâu biết ngươi bảo ai -Nha đầu thối, bổn thiếu gia hôm nay sẽ dạy cho ngươi 1 bài học, đánh ả cho ta_Trinh Lâm phẩy tay, tiếp sau đó bọn gia đinh xông ra -Chết tiệt.
_nó -Làm sao đây tiểu thư_Ngân nhi hoãng -36 kế, chạy là thượng sách.
ta đếm 1.
3 rồi chạy nha.
chạy_nói xong nó liền nắm lấy tay của Ngân nhi chạy thục mạng Trong tình thế đó.
trên nóc Tâm Như Các ( tên kỷ viện ) 1 hắc y nam tử đeo mặt nạ nhìn xuống cảnh đấy.
dừng lại trên gương mặt của Miên Miên.
khẻ cười
- Nương tử.
bắt được nàng rồi nhé, dám trốn ta, xem ta phạt nàng thế nào.
_nói xong hắt y nam tử đó liền bay xuống, tay vòng qua cái eo thon thả của Miên Miên, cướp nàng đi.
-Tiểu thư.
_Ngân nhi gọi với theo Cùng lúc đó trên không.
-Bốp bốp bốp.
thả ta ra_nó đánh tới tấp vào lưng của hắt y nam tử đó -Nương tử.
nàng nỡ đánh phu quân của mình như thế sao.
_Hắt y nam tử nói -Phu quân?
Ngươi là Tần Phong.
ta bị mất hết trí nhớ sau đêm thập tử nhất sinh đêm qua rồi_nó nhìn vào đôi mắt sau chiếc mặt nạ đó -Nàng nói sao.
mất trí nhớ.
_ Tần Phong khẻ nhíu mày -Ừm.
mau thả ta xuống.
_nó hét -Thả cái gì mà thả.
ta sẽ phạt nàng bởi dám trốn ta mấy ngày nay_Tần Phong lườm lườm -Phạt cái gì mà phạt.
hự_nó bị Tần Phong đánh ngấc
- Nàng ồn quá.
.
-Ưm.
đau.
_nó chợt mở to mắt bởi Tần Phong đang nằm trên người nó, cái cổ của nó đau đau bởi hắn ta cắng vào đó_Ngươi.
ngươi đang làm làm gì vậy hả.
tên sắc lang này_Nó vùng vẩy thì bị Tần Phong kìm lại -Kiếm Sát nàng chống cự vô ích thôi.
ưm_lần này đến phiên hắn mở to mắt
Mạng Y Tế