Ta Muốn Được Xuyên Không - Thân thế của Miên Miên - Ta Muốn Được Xuyên Không

Ta Muốn Được Xuyên Không

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Ta Muốn Được Xuyên Không - Thân thế của Miên Miên

-Tiểu thư tỉnh rồi lão gia_1 cô gái độ chừng bằng tuổi nó hớn hải nói với người đứng quay lưng lại -Thật không.

Châu nhi.

con tỉnh rồi.

ta mừng quá, đột nhiên đêm qua con bị phong hàn, đại phu nói con sẽ ko sống đến sáng mai, ta lo lắm.

ta 1 kiếm đầu lìa khỏi cổ của tên đại phu đó rồi -Ta.

xuyên rồi.

XUYÊN Rồi Ha ha ha_Miên Miên đột nhiên hét lên rồi cười khiến hai người kia khó hiểu -Châu nhi con nói xuyên gì thế -À, không có gì thưa cha.

hihi_Miên Miên cười típ mắt_mà phải cha không vậy_nó nhìn ông già đó hoài nghi -Con có bị gì không vậy, ta là phụ thân của con đây, con là con của ta Lương Gia Bảo Ngọc Phong Châu, ta là Lương Chí Cương này_lão già đó nói -ủa, không phải là Kiếm Sát sao?

_Nó ngu ngơ hỏi -K.

kiếm sát.

_Lão già và nhỏ a hoàng hồi nãy chợt rùng mình -2 người sao thế_Nó vẫn chưa biết gì -Ma nữ Kiếm Sát giết người không gớm máu, nương tử của Tần Phong sát thủ bạo ác trong giang hồ, tại sao con lại hỏi ta tên con có phải là Kiếm Sát?

_Lão già nghi ngờ nhìn Miên Miên 'Thì ra là thế, nhưng trước khi đi ta đã nói rồi mà, Kiếm Sát, à à, nhớ rồi, Huyểt sắc trong truyện xuyên không mà mình đã đọc là người của 2 mặc.

kha kha, thì ra ta là ma nữ giết người không gớm máu, ấy khoang.

nương tử, mình là nương tử của cái tên Tần Phong nào nhỉ, là sát thủ nữa, ôi không nghĩ nữa, nghĩ ngơi 1 lát đã'_Miên Miên ngẫm nghĩ hồi lâu -Châu nhi.

con sao vậy_Lão già lai lai người nó -À, không sao thưa cha, con muốn nghĩ ngơi 1 lát_Miên Miên nhìn lão già nói -ừm, vậy ta ra ngoài đây, nghĩ ngơi đi, chu_Lão già nói xong mi lên trán của nó 1 cái -Ngân nhi xin cáo lui_a hoàng hồi nảy .

Thì ra nó chính là vị tiểu thơ tinh nghịch của Lương Gia, sắc đẹp của nó khiến các chi quân nam tử ai ai cũng phải mê.

Nhưng họ không dám động vào bởi các trò đùa của vị tiểu thư này rất chi là ác độc.

- Ngân nhi.

ta muốn ra ngoài

- Hả.

lại ra ngoài nữa sao -Sao thế, có chuyện gì sao -À không, tại Thiếu Gia Trịnh Lâm hôm đó bị tiểu thư chơi 1 ván nhục, Ngân nhi sợ hắn ta sẽ không bỏ qua cho tiểu thư đâu -Không sao, ta có cách_nó cười cười.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ta-muon-duoc-xuyen-khong-than-the-cua-mien-mien-109240.html