Ta Muốn Được Xuyên Không - Võ Lâm Tranh Chiến (Thượng) - Ta Muốn Được Xuyên Không

Ta Muốn Được Xuyên Không

Tác giả : Chưa rõ
Chương 28 : Ta Muốn Được Xuyên Không - Võ Lâm Tranh Chiến (Thượng)

Sau khi cáo từ Vương gia Thiên Vũ thì nàng cùng Y Hàn < anh này bám theo thôi > bắt đầu du ngoạn dân giang.

Cái tên Kiếm Sát dần dần được nhiều người truyền miệng có phần tốt đẹp hơn.

Nghe nói xưa kia Nữ Ma Đầu Kiếm Sát giết người không cần lý do, thích là giết, nhưng khi giết là cả dòng họ 3đời.

Nghe nói xưa kia Nữ Ma Đầu Kiếm Sát là thiên hạ đệ nhất Lãnh Huyết Vô Tình,chỉ đứng sau sát thủ Tần Phong Nghe nói.

vâng vâng và vân vâng Vậy mà từ đâu 1 tin đồn sốt dẻo truyền đến tai người người Nghe nói Kiếm Sát cái kia nữ ma đầu vừa cứu được cả nhà nhân kia bị oan thoát khỏi 'đầu rơi 3 đời tổ tông' Nghe nói Kiếm Sát cái kia nữ ma đầu vừa trừ khử được bọn đạo tặc chuyên cướp của dân nghèo trên núi Thất Sơn Nghe nói Kiếm Sát cái kia nữ ma đầu vâng vâng và vâng vâng Những tin túc ấy khiến cho cả giới giang hồ dậy sóng một phen.

Một nơi nào đó tại trên thạch tọa ( ghế ngọc =.

=) lót da hổ, 1 lão già râu tóc bạc phơ nhưng da dẻ chẳng hề nhăn nheo đang khép hờ đôi mắt, ở phía dưới có nhiều người vận trên người một số y phục của nhiều bang phái khác nhau đang cung kính e dè nhìn lên vị trí chủ thượng, một số người vẻ mặc hoang hỉ cứ liết nhìn nhau.

Chẳng là Minh Chủ Võ Lâm đang định tổ chức đại hội tỷ thí võ công, người có thể giẫm lên xác của nhiều người bị hạ gục dưới chân thì đó tức sẽ là người kế thừa chức Minh Chủ cao ngất ngưỡng kia, ai mà không ham thâu tóm cả thiên hạ, ở triều đại này, ngồi được cái ghế được làm bằng ngọc thạch kia tức thì sẽ dưới 1 người trên vạng người, nhưng cũng có thể lật đổ cả triều đình, chẳng là Võ Lâm Minh Chủ không muốn phiền phức và đổ máu nên không muốn đối đầu với hoàng gia, nhưng chỉ cần hoàng tộc có bất cứ 1 hành động gì dám súc phạm võ lâm ắc sẽ nhận lấy 1 cái kết cuộc không tốt đẹp gì.

Đương nhiên Võ Lâm cũng không sợ bị phe triều đình hăm dọa.

Võ Lâm tồn tại song song với 1 quốc gia nào đó cũng chính là đều đáng mừng và cũng đáng ngại.

Mừng vì có thể cùng với Võ Lâm Bang Phái cùng hợp sức thâu tóm các quốc gia lân cận, ngại vì sợ Võ Lâm Bang Phái này không biết sẽ bao giờ lật đổ đất nước họ.

Trước kia người ta không e ngại Kiếm Sát nữ ma đầu bở Kiếm Sát không có tư cách tham gia Tỷ thí < ý nói Kiếm Sát thuộc loại tà không ra tà, chánh không ra chánh, là kẻ mà giang hồ vừa muốn giết cũng vừa e ngại, giết thì là điều rất dễ, nhưng nghe nói Kiếm Sát có bảo bối lại thêm có Lãnh Khốc Sát Thủ Tần Phong chống lưng nên ai ai cũng nể và không dám động> nhưng bây giờ tiếng thơm về nàng đang lang truyền rất rộng rãi, có người bảo nàng thuộc loại chánh đạo nên đã đủ tư cách tham gia.

Và chính điều này đã làm giang hồ không khỏi bàng hoàng ( Lu:

thế trước kia tỷ tỷ giết người vô số ấy không tính vào à, mới vừa làm vài 3 chuyện tốt đã được người người ca tụng ) .

-hahahahaha, Tuyết Hàn nàng xem, bây giờ nàng lại được người người gọi là Kiếm Sát ' tiên nữ ' rồi kia kìa_ Y Hàn ngồi trong tửu lâu phe phẩy chiếc quạt vừa nhấp rựu vừa cười nói -Huynh im đi_ nàng liết xéo y, nàng đâu cần cái gì 'tiên nữ' kia, có tiên nữ nào lại có tên 'Sát' không chứ -Nàng có định tham gia.

-Không quang tâm_ chưa để Y Hàn nói xong nàng đã cướp lời, Minh Chủ Võ Lâm?

Không thèm ( Lu:

uy, tỷ nói trước bước không qua nhé) Ngày ngày trôi qua không có gì gọi là hứng thú đối với nàng, trong lòng nàng hiện tai đang rất bất an, mấy ngày nay hầu như nàng cảm nhận được có 1 đạo ánh mắt sắc bén nhưng vẫn có vài phần ôn nhu đang nhìn mình, nhưng nàng lại khôg thể tra ra được người đó là ai (Lu:

còn ai ngoài Tần Phong ca ca ) Ngày tỷ thí đã đến, các cao thủ võ lâm hôm nay đều có mặt tại đây, nàng cũng vậy, chỉ là nàng không có ý định sẽ thi đấu, nàng chỉ đến xem náo nhiệt một chút.

Giờ Tỵ ( khoảng 9 giờ sáng thì phải) Thình thình thình.

xèng Tiếng trông chiên mở màng cho cuộc tỷ thí võ công chọn ra Minh Chủ Võ Lâm bắt đầu Một lão nhân già nua đứng dậy đọc thể lệ thi -Hôm nay là ngày tỷ thí thứ nhất, gồm có 4 trận chiến sẽ diễn ra vào các giờ Tỵ, Ngọ , Mùi và thân.

Cặp thứ nhất sẽ là Trương Khanh vs Tấn Thư, cặp thứ 2 Thần Nhược Hi vs Phàm Ngô, cặp thứ 3 Trương Lam vs Mã Toàn, cặp thứ 4 là Nguyệt Hoa vs Khả Thi Xèng.

Cặp thứ I :

Trương Khanh ( đại thiếu gia của quan tri phủ 26t ) VS Tấn Hồ ( một tên đạo tặc 30t ) Sau gần 1 cach giờ quyết chiến, Trương Khanh thắng Nhìn đủ biết khỏi phải đấu, xùy_nàng ở dưới kháng đài bình phẩm Xèng.

Cặp Thứ II:

Thần Nhược Hy ( 1 ca kỹ thanh tú 19t ) VS Phàm Ngô ( một tên phóng đảng đào hoa trác tán 34t) 2 người này ngan tài ngang sức, nhưng nhìn chung Phàm Ngô đang có ý nhường Nhược Hy, ánh mắt có vài tia dâm dục Ước Chừng thi đấu được gần 2 canh giờ bỗng Nhược Hy thổ huyết, Phàm Ngô thấy mĩ nhân như thế liền thương tâm định lại gần xem xét, không may là chợt Nhược Hy phóng tiêu, Phàm Ngô ngã xuống Nàng ở dưới kháng đài lắc đầu -ây da, 1 thời dâm loạn nay chết trong tay nữnhân chắc cũng không hối tiếc đâu nhỉ Xèng.

Cặp Thứ III:

Trương Lam ( em gái Trương Khanh 15t )VS Mã Yên (Con gái quang đô đốc, phách lối 15t) Không đầy 1 khắc Trương Lam thắng -Cái này mà gọi là đấu sao?

Giống mèo vờn chuột thì hơn_ nàng lại chán nãng nói Cặp cuối của ngày:

Nguyệt Hoa (hoa khôi Phi Ảnh Lâu) VS Khả Thi ( Hoa khôi Túy Yên Lâu) Cả 2 dùng đàn.

từ khi bắt đầu cặp này có vẻ không đơn giản.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ta-muon-duoc-xuyen-khong-vo-lam-tranh-chien-thuong-109265.html